Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính "em ruột"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Ở tập phim "Cả một đời ân oán" mới nhất, Huỳnh Anh đã chính thức xem "em trai" Anh Tuấn như kẻ thù.

Tập 36 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 19/4. Trong tập này, khán giả được dịp chứng kiến chuỗi những tình tiết hấp dẫn xoay quanh các nhân vật Nguyên (Huỳnh Anh) - Ngân (Hạ Anh) - Bình (Anh Tuấn).

Mở đầu tập phim, Bình đột nhập vào phòng làm việc của Nguyên với mong muốn trả lại chiếc ví mà hôm trước vô tình "cầm nhầm". Nhưng Bình chẳng ngờ, anh lại vào phòng của Ngân chứ không phải phòng của Nguyên. Khi bị Ngân phát hiện, Bình vô cùng bối rối. Anh chàng cố gắng giải thích nhưng Ngân vẫn không hiểu. Trong lúc đôi co, Bình vô tình phát hiện ra chiếc vòng Ngân đeo trên tay giống hệt chiếc vòng của cô bạn thời thơ ấu. Thế là Bình nói với Ngân chuyện này, sau khi nghe, Ngân lập tức thay đổi thái độ. 2 người bạn cũ nhận lại nhau và vui vẻ tay bắt mặt mừng.

Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 1.
Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 2.

Bình và Ngân có cuộc gặp bất ngờ.

Tiếp đến, Ngân - Bình ra bờ biển để trò chuyện. Trong lúc khơi gợi lại kỷ niệm quá khứ, Ngân - Bình kể với nhau việc Bình từng bị mẹ Dung (Hồng Diễm) mắng chửi vì cố tình bao che cho Ngân. Trong mắt Ngân, Bình là cậu bạn tốt tính, đáng yêu. Thế rồi Nguyên đột ngột xuất hiện và tách Bình - Ngân ra khỏi. Nguyên thể hiện rõ anh có tình cảm với Ngân nhưng tiếc làm sao, Ngân chỉ luôn xem anh như "anh trai". Khi Ngân bảo với Bình rằng Nguyên là người anh tốt nhất, mặt Nguyên đã biến sắc.

Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 3.

Bình - Ngân nhận ra đối phương chính là người bạn thời thơ bé mà mình luôn tìm kiếm.

Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 4.
Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 5.

Nguyên khó chịu khi Ngân chỉ xem anh như là anh trai.

Những ngày tiếp theo, Nguyên thể hiện thái độ dè chừng, cẩn trọng với Bình. Anh cố tình gây khó dễ để Bình bị đuổi việc. Tuy nhiên, vì Bình vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao nên Nguyên chẳng có lý do nào để đuổi anh. Lại thêm Nguyên lo sợ, nếu hành động lỗ mãn sẽ làm cho Ngân nổi giận.

Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 6.
Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 7.

Nguyên bảo với Ngân rằng sẽ không có ai được quyền chen vào mối quan hệ của 2 người.

Nhưng cơn ghen tuông không thể nào kìm được quá lâu, một ngày nọ, Nguyên gọi cho Ngân nhưng cô liên tục từ chối cuộc gọi. Quá lo lắng, Nguyên chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Anh thậm chí còn mắng chửi đối tác và tỏ thái độ bất mãn với tất cả những người xung quanh.

Sợ Ngân đi với Bình, Nguyên vội vã chạy đến khu vực làm việc của công nhân để kiểm tra. Và đúng như Nguyên dự đoán, Bình - Ngân đã ra ngoài cùng nhau. Thực tế, Bình - Ngân đang cố tìm kiếm một cậu bé mồ côi đang gặp vấn đề tâm lý. Hai người không hề hay biết chuyện cùng nhau biến mất đã khiến Nguyên nổi cơn ghen tức.

Sợ mất người yêu, Huỳnh Anh tức giận, nổi cơn ghen với chính em ruột  - Ảnh 8.

Bình đã trở thành kẻ đáng ghét nhất trong mắt Nguyên.

Bình vốn là con trai của Dung với Đăng (Mạnh Trường). Về mặt huyết thống, Bình là em trai cùng cha khác mẹ với Nguyên. Dẫu vậy, vì nhiều lý do liên quan đến ân oán của người lớn, bí mật này đã bị che giấu suốt nhiều năm.

Chia sẻ