So Ji Sub: Quý ông "độc thân đắt giá", thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi

Pa Dun - Thiết kế: Bi,
Chia sẻ

Ở tuổi 42, So Ji Sub - "ông chồng trong mơ" của mọi cô gái vẫn chưa tìm được sợi dây nhân duyên của cuộc đời mình.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 1.

So Ji Sub không phải là người vừa bước chân vào làng giải trí đã nổi tiếng. Anh cũng không sở hữu cái may mắn rực rỡ ánh nắng ngay khi vừa xuất hiện.

Ở cái thời của So Ji Sub, khi ấy họ chuộng vẻ đẹp lãng tử của những chàng trai như Jang Dong Gun, Bae Jong Gun, Song Seung Hun... còn vẻ nam tính, bụi bặm như anh chưa khiến người khác say lòng ngay từ lần đầu chạm mặt.

shin min ah so ji sub giordano 17
shin min ah so ji sub giordano 17
fe3e843f0139a98e7744381dca1c5e1d
fe3e843f0139a98e7744381dca1c5e1d

Nếu so sánh So Ji Sub với một loạt đồ uống nào đó thì có lẽ anh chính là ly trà ấm thay vì tách cafe nóng hổi hay cốc nước uống có ga mát lạnh phổ biến và dễ được ưa chuộng. Vị trà chát, không dễ uống, nhưng chính hương vị ấy khi đã nâng lên, chậm rãi thưởng thức  lại khiến người ta khó có thể dứt ra bởi cái ngọt hậu, tao nhã để rồi cuối cùng hóa đắm say.

Có lẽ vì vậy, So Ji Sub không phải là nghệ sĩ có thể "nhảy ào" vào trái tim ai đó ngay lập tức, nhưng khi đã bước vào thì mãi mãi giữ vị trí độc tôn nơi đó.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 3.

Sinh năm 1977 tại Seoul, So Ji Sub chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ thuộc về nơi ấy - làng giải trí nơi lấp lánh ánh màu và vô số điều thị phi. So Ji Sub xuất thân là vận động viên bơi lội có tiếng với vô số huy chương tại cấp quốc gia. Rời đường đua xanh, So Ji Sub bất ngờ xuất hiện trên sàn catwalk nhờ những cơ duyên ít ai ngờ tới. Ban đầu, đó chỉ là một lời đề nghị tham gia sàn diễn từ một người quen biết rồi sau đó trở thành người mẫu lúc nào bản thân anh cũng không hay biết.

Người ta từng nói đùa rằng So Ji Sub như một "giá treo quần áo". Đôi chân dài miên man, bờ vai rộng, khuôn mặt có chút bất cần, đôi mắt híp tinh anh của So Ji Sub từng náo loạn sàn diễn thời trang thời điểm ấy. Nhưng chưa từng ai nghĩ, rồi khuôn mặt ấy, người đàn ông ấy nhiều năm sau lại có thể "trị" được tất cả các dạng vai từ bi thương, lãng mạn cho tới hành động...

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 4.

So Ji Sub bắt đầu chạm tay vào phim ảnh với vai khách mời trong phim sitcom đầu tay Ba chàng trai và ba cô gái. Khi ấy, So Ji Sub chỉ là gã "tay ngang" trong khi nhiều mỹ nam thời ấy đã nổi đình nổi đám trên màn ảnh nhỏ.

Thế nhưng, So Ji Sub lại chưa từng vội vàng trên cuộc đời mình. Gã đàn ông tưởng chừng như "sốc nổi" ấy hóa ra lại là một người thích chậm rãi, bình tĩnh mà tận hưởng cuộc đời với từng bước chân chắc chắn nhất.

So Ji Sub chấp nhận đi lên từ những vai phụ, miệt mài chăm chỉ và chưa từng nản lòng trong suốt 7 năm để chứng minh rằng nho xanh thì chua, đủ thời gian chín sẽ ngọt ngào.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 5.

Năm 2002 có lẽ là năm khó quên nhất trong cuộc đời của So Ji Sub. So Ji Sub vào vai Park Chul Woong – một chàng du côn xốc nổi, nóng nảy nhưng lại có trái tim chân thành của Giày thủy tinh đã chạm tới trái tim của nhiều người.

Nàng Cinderella của thế giới cổ tích đã từng nói rằng: "Một đôi đôi giày có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn". Đôi giày thủy tinh có thể mang đến cho nàng Lọ Lem hoàng tử của cuộc đời mình, đôi hài thêu kim tuyến óng ánh giúp Tấm trở thành Hoàng hậu, còn chú mèo đi hia nhờ đôi giày ấn tượng mà đi đến đâu cũng được chú ý, coi như dân quý tộc.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 6.

Và So Ji Sub, nhờ "Giày thủy tinh", anh có trong tay sự hào quang, danh vọng sau 7 năm chờ đợi. Từ chàng trai lép vế hơi những đồng nghiệp cùng thời, So Ji Sub đã nhanh chóng vượt lên, từ từ chạm vào trái tim nhiều người và duy trì được vị trí ấy trong suốt gần 2 thập kỷ qua. 

Sau Giày thủy tinh, So Ji Sub được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho vai chính trong một loạt phim đình đám: Chuyện xảy ra ở Bali, Xin lỗi, anh yêu em, Mặt trời của chàng Joo,… Nam tài tử còn là cái tên bảo chứng phòng vé và là ca sĩ hip hop tài năng với một số bản nhạc nổi tiếng. Ở thời điểm hiện tại, So Ji Sub vừa bước qua tuổi 42 nhưng danh tiếng của anh vẫn chưa từng hạ nhiệt. 

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 7.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 8.

Ở thời điểm hiện tại, điều mà fan hâm mộ tò mò nhất có lẽ là: Bao giờ So Ji Sub kết hôn. Suốt 2 thập kỷ qua, sức nóng mà Jo Ji Sub tạo ra vẫn chưa từng hạ nhiệt nhưng bên cạnh những thông tin về sự nghiệp người ta lại chưa từng một lần được nghe về chuyện hẹn hò của anh. Hầu hết các thông tin trên báo chí chỉ là tin về sản phẩm của So Ji Sub, về cách cư xử lịch thiệp đậm chất quý ông mà thôi.

Ít ai biết rằng, trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, So Ji Sub chỉ mới một lần công khai chuyện hẹn hò. Cách đây nhiều năm trước, khi Jo Ji Sub mới chỉ là chàng trai trẻ mới bước chân vào làng giải trí anh đã quen biết và yêu nhau say đắm nữ diễn viên bằng tuổi Kim Hyun Joo. 

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 9.

Khi ấy, cả hai vẫn đang là tân binh, họ dành cho nhau tình yêu trong trẻo nhất của tuổi trẻ. Nhưng rồi, những thử thách trong sự nghiệp, những bận rộn, rào cản của làng giải trí khiến họ dần rời xa nhau, nói lời tạm biệt với tình yêu thanh xuân của mình. 

Và rồi họ gặp lại nhau, sắm vai người tình màn ảnh qua tác phẩm đẫm nước mắt Giày thuỷ tinh. Vì quá đẹp đôi nên fan hâm mộ của cả hai từng ủng hộ họ quay về bên nhau. Thậm chí, nhiều năm qua đi, cả hai khi đã ở ngưỡng ngoài 42, fan của cả hai vẫn mong họ "yêu lại từ đầu".

Nói về chuyện này, So Ji Sub từng bày tỏ: "Khi cảm xúc đã chết một lần, nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Không có nghĩa lý gì khi cố hàn gắn một cuộc tình".

Cuộc đời ban cho So Ji Sub nhiều thứ, tiền bạc, sự nổi tiếng, giọng hát hay, khả năng diễn xuất trời phú... nhưng lại không ban cho anh sợi dây nhân duyên dễ dàng. Ở tuổi 42, So Ji Sub dù là "người chồng trong mơ" của nhiều quý cô nhưng vẫn lẻ bóng.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 10.

Không chỉ sở hữu ngoại hình như tượng tạc, So Ji Sub còn khiến biết bao trái tim thổn thức nhờ những cử chỉ quan tâm đầy bản năng đối với những người xung quanh đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Những cử chỉ tinh tế, chăm sóc người khác của So Ji Sub từng khiến cô gái nức nở. Ấy vậy nhưng, tiếng chuông nhân duyên lại chưa vang lên trong cuộc đời người đàn ông ấy.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 11.

So Ji Sub từng thú nhận là người hướng nội, không thích ồn ào hay gây sự chú ý. Chính vì thế dù bùng cháy trên sân khấu ca nhạc, kiêu hãnh trên sàn diễn thời trang hay lạnh lùng trên sàn diễn thì ở ngoài đời thật, So Ji Sub lại là một gã đàn ông nhút nhát, ngại giao tiếp.

Nói về cô gái trong mơ của mình, So Ji Sub chỉ hi vọng một điều đơn giản đó chính là tìm được ai đó thấu hiểu được công việc của mình. Yêu ai đó, So Ji Sub luôn sợ hãi không thể nào mang đến cho họ một tình yêu bình dị nhất, sợ hãi thế giới giải trí cay nghiệt ngoài kia sẵn sàng làm tổn thương người anh yêu.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 12.

"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với bạn gái vì thành thực mà nói, tôi không thể nắm tay cô ấy trên phố, đi xem phim hay cùng ăn tối ở nhà hàng. Tôi luôn thấy rất tồi tệ khi không thể cho cô ấy những điều đơn giản", So Ji Sub chia sẻ.

So Ji Sub khẳng định, khi hẹn hò với ai đó, anh luôn nghĩ tới kết hôn vì cho rằng phải chăng tổ ấm ngọt ngào là cái kết hoàn hảo nhất cho tình yêu. Cũng như bao người, anh luôn hi vọng gặp được người sẽ đồng hành bên anh suốt đời, họ sẽ có những đứa con xinh xắn, cùng nhau vui vầy chia sẻ về cuộc đời. 

Mặc dù vậy, So Ji Sub thừa nhận vì hôn nhân là một điều vô cùng quan trọng nên chính vì thế anh không thể nào hẹn hò bừa bãi. "Với tôi, hôn nhân giống như một bài toán khó vậy", nam diễn viên thừa nhận.

So Ji Sub: Quý ông độc thân đắt giá, thà lẻ bóng chứ quyết không đem chuyện kết hôn ra thử vận đời may rủi - Ảnh 13.

Có lẽ rằng So Ji Sub vẫn đang đi tìm lời giải cho bài toán của cuộc đời mình một cách bình yên nhất có thể, đúng như anh đã nói rằng không nên vơ bừa, lấy đại một ai đó để vá ghép vào cuộc đời mình cho tròn một đôi.

Người ta vui vẻ và hạnh phúc khi có đôi có cặp, còn So Ji Sub - kẻ cô đơn trong hành trình tìm chân ái của cuộc đời mình vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc bởi những điều giản đơn và bình dị tự tạo ra. Bởi suy cho cùng, tình yêu chẳng phải là "phiếu bé ngoan", hôn nhân cũng chẳng phải là "voucher giảm giá" mà phát cho tất cả mọi người.

Chia sẻ