Sợ cảnh "mẹ xề" đầu bù tóc rối, các bà bầu khoe ảnh "chờ sinh cũng phải đẹp" gây sốt

Phong Linh,
Chia sẻ

Những bức ảnh chụp lại cảnh bà bầu xinh đẹp trang điểm trước khi sinh nở đã khiến dân mạng thích thú.

Mới đây, trên một fanpage nổi tiếng của giới trẻ, những hình ảnh trẻ trung, ngộ nghĩnh của một sản phụ ham làm đẹp đã được đăng tải và khiên dân mạng thích thú. Những bức ảnh của bà bầu "điệu nhất vịnh Bắc Bộ" vì đang mải mê trang điểm trong lúc... ngồi đợi làm thủ tục sinh này đã hút về hơn 7.100 lượt like cùng hàng trăm lời bình luận của dân mạng.

Lời dẫn của admin fanpage nói trên:  "Nếu như make up làm giảm được cơn đau đẻ thì các mẹ cứ quẩy nhiệt tình hết mình đi. Sinh ra là phụ nữ đã khổ rồi , nên là nếu có thể thì nhất định phải xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh!" cùng những bức ảnh thú vị đã được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình, đặc biệt là chị em phụ nữ.

trang điểm
Bức ảnh được chia sẻ lại tại một fanpage nổi tiếng đã hút về hơn 7.100 lượt like sau vài giờ.

Những bình luận thích thú, bày tỏ sự đồng tình với quan điểm phụ nữ phải đẹp mọi lúc mọi nơi cũng như những commment hóm hình về thói quen check-in của giới trẻ đã được dân mạng để lại dưới bức ảnh. Dựa trên trang phục mà sản phụ mặc, nhiều người đã nhận ra, những bức ảnh được chụp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tỏ ra thích thú trước những bức ảnh trẻ trung này, nick Vũ Nhật Lan nhớ lại kỷ niệm tương tự của mình khi sinh con: "Phải thế chứ. Mình đau bụng ở nhà là lo tắm gội xong đánh tí son, xức nước hoa rồi đau gần chết mới vào viện. Vào là sinh ngay".

Facebooker Huyền Pi cũng xuýt xoa: "Đúng là đẹp mọi lúc mọi nơi. Lúc sinh em bé xong càng phải đẹp. Công nhận khâm phục chị. Đau đẻ không có cái gì đau hơn nữa mà chị vẫn make up được. Siêu thật! Thấy các mẹ toàn bảo kêu gào chửi bới các thứ...".

Còn với người dùng mạng Phạm Tang, cùng với nhửng lời chúc mẹ tròn con vuông dành cho sản phụ xinh đẹp, người này còn nhìn thấy một khía cạnh ngọt ngào khác đằng sau bức ảnh - điều mà có lẽ người phụ nữ nào cũng khao khát: "Chúc mừng chị là vợ, là mẹ hạnh phúc. Có chồng thương yêu đến lúc lâm bồn vẫn vui vẻ vô tư làm đẹp. Cái hạnh phúc của người phụ nữ tối thiểu không phải sự lo lắng một mình với bụng mang dạ chửa". Quả vậy, bên cạnh việc cần giữ cho mình xinh đẹp, hấp dẫn trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với thiên thần nhỏ sắp chào đời, có lẽ, sản phụ xinh đẹp kia còn có một người bạn đồng hành tuyệt vời - người đã giúp tinh thần chị vui vẻ, thoải mái trước khi lâm bồn.

trang điểm
Một người mẹ trẻ xinh đẹp khác cũng "hứng chí" khoe ảnh của mình ngày đi đẻ.

Bên cạnh những lời chúc, những lời khen và ý kiến thích thú của dân mạng, không ít người đã có những bình luận trái chiều. Nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái sẵn sàng của sản phụ, nhiều người cho rằng, vcô ấy đang chuẩn bị sinh mổ chủ động, chứ không phải sinh thường. Không ít dân mạng còn phỏng đoán, có lẽ vợ chồng sản phụ này muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ sau khi đón con chào đời nên đã chuẩn bị kỹ càng. Chuyện này cũng bị một số người chế giễu với luận điểm cho rằng, việc check-in này là ích kỷ và sống ảo (?!) Cũng có những bình luận cho rằng, việc người mẹ trang điểm xinh xắn trước lúc lâm bồn là... thừa thãi, vì sau đó, những cơn đau và những giọt nước mắt, mồ hôi trong quá trình sinh nở sẽ khiến lớp make-up này trôi mất, có thể sẽ phản tác dụng.

Những ý kiến trái chiều này lập tức nhận được những "cơn mưa gạch đá" từ các mẹ bỉm sữa, nhất là những phụ nữ trẻ. Nick Lâm Lâm lên tiếng: "Lỡ chồng người ta muốn chụp ảnh kỉ niệm lúc em bé chào đời thì làm gì còn sức mà make-up nữa. Khoảnh khắc quý giá như thế không thể xấu được. Đẻ xong mặt phờ phạc, tóc tai bù xù, môi thâm tái, xong chồng chụp ảnh khoe chiến hữu chắc vui. Chồng thì chỉ nghĩ đơn giản khoảnh khắc thiêng liêng thôi nhưng đồng nghiệp nó sẽ nghĩ khác. Thế nên, làm đẹp là quyền và nghĩa vụ của phụ nữ mà".

Có quan điểm tương tự, một dân mạng tư vấn cho các chị em sắp trải qua giai đoạn quan trọng nhất của thai kỳ: "Đẻ mổ thì cứ chọn ngày đẹp, trang điểm xinh xắn rồi đến bệnh viện mổ phát ra, chẳng đổ mồ hôi, con ra thì chụp vài tấm ảnh kỉ niệm. Đẻ thường thì chưa đau lắm đừng la ó gì cả, mất sức, cứ cố nạp năng lượng cười được chừng nào thì cười, giữ sức tí rặn. Thời buổi giờ hiện đại, phụ nữ thông minh hiểu biết và tươi trẻ hơn nhiều, đẹp toàn diện là trên mọi phương diện và tình huống. Ngại gì! Cứ trang điểm, nếu điều đó làm các bạn vui vẻ!".

Sản phụ xinh đẹp ở Hà Nội nói trên có lẽ không phải người duy nhất nghĩ đến việc làm đẹp khi lâm bồn. Trước đó, cô nàng Alaha Majid (New York, Mỹ) - một chuyên gia trang điểm có tiếng và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những bài học make up hữu ích cho nhiều chị em cũng đã có hành động tương tự: làm đẹp ngay cả khi đang nằm trên giường chờ đẻ.

trang điểm
Việc trang điểm trong lúc chờ sinh đã khiến cô đỡ đau.

Alaha thậm chí còn "lì" hơn khi đã trang điểm suốt trong quá trình vượt cạn, và điều đó đã giúp cô quên đi những cơn đau. Trước khi tới bệnh viện, Alaha đã đóng gói quần áo của con kèm với ít đồ nghề để có "tác nghiệp" ngay trên giường, trong lúc chờ sinh. Và bé Sofia, chào đời bằng phương pháp sinh thường, đã được nhìn thấy gương mặt make-up tỉ mỉ của mẹ, như thể hai mẹ con đang bước đến một buổi dạ tiệc.

trang điểm
Gương mặt được trang điểm cầu kỳ như đi dạ tiệc của người mẹ.

Bất chấp những bình luận tọc mạch hay phỏng đoán về cuộc sinh nở, khó có thể phủ nhận, những người mẹ này rất xinh đẹp và có cách tiếp cận với khoảnh khắc lâm bồn của mình thật thú vị. Sau tất cả, chẳng phải nhan sắc, sự hân hoan và niềm hạnh phúc rạng ngời toát lên trên gương mặt họ, mới là thứ đọng lại trong những bức ảnh, trong ký ức của họ cũng như trong tâm hồn chúng ta - những người xem ảnh sao?
Chia sẻ