SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công

Thu Thảo,
Chia sẻ

Trên sân khấu của "Sao đại chiến", SlimV đã thẳng thắn nhắc nhở Ái Phương rằng phải hát như một ca sĩ thực thụ chứ không phải vũ công cầm micro.

Tập 4 của chương trình truyền hình Sao đại chiến vừa lên sóng vào tối 8/12 với chủ đề EDM. Ở đêm thi này, đội ca sĩ Hà Lê – producer Phúc Bồ đã rời cuộc chơi sau phần bình chọn thấp nhất từ khán giả từ điểm cộng gộp tập 3 và 4 (tổng cộng 1547 điểm). Vậy là sau cặp đôi ca sĩ Vũ Thảo My – producer Phạm Hải Âu thì Hà Lê - Phúc Bồ là cặp đôi thứ hai nói lời tạm biệt Sao đại chiến. Xếp hạng tập 3 và 4 dẫn đầu là đội Trọng Hiếu – SlimV với tổng điểm là 1651, theo sau đó là đội Dương Hoàng YếnDương Cầm với 1625 điểm.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 1.

Đội Ái Phương - Đỗ Hiếu thể hiện liên khúc "Ghen - Xin anh đừng". Xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh sexy, Ái Phương đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ chịu chơi khi đầu tư lớn khi đưa công nghệ mapping trên sân khấu cùng vũ đạo bốc lửa.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 2.

SlimV cho rằng: "Tôi bị gây ấn tượng mạnh bởi những thứ diễn ra trên sân khấu nhưng những thứ đấy chưa thể kéo tôi ra khỏi nhược điểm giọng hát của Ái Phương. Đây là lần mà tôi đang rất mong chờ sự lột xác, bước nhảy vọt của Ái Phương nhưng với tôi bạn vẫn chưa thành công trong việc đấy. Bạn bị quá tập trung vào phần nhảy".

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 3.

SlimV thẳng thắn nhắn với Ái Phương: "Bạn là một ca sỹ, bạn không phải vũ công nên khi đứng trên sân khấu bạn phải tỏ ra mình là một ca sỹ. Tất cả vũ công và những gì trên sân khấu chỉ là thứ để tôn giọng hát bạn lên và nổi bật hơn chứ đừng để những thứ đó ảnh hưởng đến phần quan trọng nhất là giọng hát của bạn".

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 4.

Producer Only C bênh vực Ái Phương và cho rằng tiết mục này giọng hát không phải là yếu tố quan trọng nhất mà là sự hài hòa với tất cả mọi thứ trên sân khấu tuy nhiên vẫn nhắc nhở Ái Phương phải chú ý hơn về giọng hát.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 5.

Ái Phương thừa nhận thể lực hạn chế của cô là mọi người nhận xét đúng và đó là bài toán cô phải tìm cách giải quyết để có thể vừa hát vừa biểu diễn. Tuy nhiên, Ái Phương khẳng định với tiết mục này cô buộc phải ưu tiên số một cho biểu diễn và sau đó mới là giọng hát.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 6.

Dẫn đầu điểm số tuần trước với ca khúc "Em chưa 18", tuần này Only C lựa chọn ca khúc của bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Cô Ba Sài Gòn" để Miu Lê thể hiện với phần dàn dựng hoành tráng hoàn toàn lấy cảm hứng từ bối cảnh Sài Gòn những năm 60. Phúc Bồ khen phần hát của Miu Lê đã khá hơn rất nhiều. "Rõ chữ rõ lời, nghe rất ổn nhưng về cảm giác chung thì nó chưa đủ để khiến tôi thực sự thuyết phục nghe một bài EDM xứng đáng là một bài tốt trong đêm thi nhiều producer tốt như vậy"- Phúc Bồ nói.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 7.

Trên sân khấu, Miu Lê bộc bạch: "Từ đầu em đã thừa nhận mình là người có giọng hát kém nhất ở trong đây, kém kinh khủng khiếp thậm chí gọi là không chuyên nghiệp cũng được. Nhưng đối với em nghệ thuật không có chuẩn mực, không có tính trọng lượng nên không đo được. Những gì anh góp ý em rất là muốn tiếp thu, tuy nhiên em không khắc phục được".

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 8.

Mang đến đêm thi chủ đề EDM được đánh giá là thế mạnh của Rymastic, đội Hoàng Tôn – Rhymastic thể hiện bản phối mới ca khúc "Đừng làm nỗi đau thêm dài". Sau đêm thi tuần trước với bản phối Funky được các producer nhận xét là "khá cũ và không có gì đặc sắc", lần này Rhymastic khẳng định: "Đây là tất cả vốn liếng của tôi dành cho bản phối này". Tuy nhiên, Producer SlimV lại mong chờ nhiều hơn ở bản phối này nếu Rhymastic gọi đó là "tiết mục tâm đắc nhất". Anh thẳng thắn nhận xét phần hát của Hoàng Tôn thể hiện không được tốt.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 9.

Đội MTV - Nguyễn Dân tiếp nối chương trình với ca khúc "Nam nhi". Sau khi nhóm MTV trình diễn xong, Dương Cầm khẳng định rằng Nguyễn Dân đã chọn sai bài khi lựa chọn "Nam nhi" cho vòng EDM. "Bài hát quá nhiều hòa thanh và hơi hướng màu sắc hòa thanh đi theo hướng rock. Việc đó không phù hợp để sử dụng những âm sắc của EDM" - Dương Cầm nói.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 10.

Với đêm EDM lần này được cho là sở trường của SlimV nên vì thế khán giả đòi hỏi cao và trông đợi rất nhiều ở bản phối lần này. SlimV khá khéo khi chọn cho Trọng Hiếu ca khúc "Tình ca" của Quốc Bảo với bản phối sinh động. Only C phải thừa nhận SlimV là bậc thầy của EDM. Anh đánh giá đây là tiết mục anh chờ đợi nhất vì ca khúc sexy từ giai điệu đến lời bài hát. "Với bản phối Tropical vừa đủ để Trọng Hiếu thể hiện bản thân mình. SlimV đã chọn bài rất khéo, rất hợp với Trọng Hiếu. Lần này Hiếu hát rất rõ lời" Only C nhận xét.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 11.

Mang đến tiết mục mashup "Hè Vội", Phúc Bồ - Hà Lê muốn khuấy động toàn bộ khán giả tại trường quay "Sao đại chiến". SlimV chia sẻ rằng anh cảm nhận được năng lượng mà Phúc Bồ - Hà Lê mang đến cho khản giả nhưng đó là phần tích cực duy nhất trong tiết mục lần này. Riêng giọng hát của Hà Lê, SlimV cho rằng giọng hát anh chưa thực sự phù hợp với thể loại này. Giọng hát của Hà Lê bị "nuốt chửng" và phần nhạc cũng "mờ nhòa" nên SlimV không hề có ấn tượng gì với tiết mục này.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 12.

Sau bản phối xuất sắc "Thật bất ngờ" của tuần trước, tuần này Dương Cầm tiếp tục khẳng định tay nghề cao của mình trong một ca khúc mới hoàn toàn "Lũ đêm" theo phong cách EDM, vốn không phải là thế mạnh sở trường của anh.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 13.

SlimV nhắc nhở Ái Phương: Là ca sĩ thì đừng hát như vũ công - Ảnh 14.

Thể hiện Lũ đêm, đội Dương Hoàng Yến – Dương Cầm không kìm được nỗi xúc động. Dương Cầm ngay sau đó đã bật khóc khi được MC Tùng Leo nhắc lại hoàn cảnh viết ca khúc Lũ đêm của anh. "Đây là ca khúc viết một thời gian với rất nhiều lần chỉnh sửa. Đây là lần đầu tiên mang lên sân khấu. Tôi rất xúc động vì ít ai biết được 100% dòng máu trong người của tôi là người miền trung. Có lẽ thiên tai là một nỗi đau quá nghiệt ngã với con người miền Trung từ những năm tháng chiến tranh cho đến giờ đã luôn chịu nhiều đau thương mất mát nhất. Và đến ngày hôm nay tôi dành tặng bài hát này cho đồng bào miền Trung".

Chia sẻ