Sinh con xong, em bị chồng chê một cách thảm hại và tối qua anh vừa khiến em uất ức đến nghẹn cổ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em nhìn chồng như kẻ điên mà lòng tức không chịu nổi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi chị Hướng Dương,

Sinh con nhỏ, chăm con nhỏ đã mệt mỏi, em còn phải đối diện với một người chồng vô tâm. Trước đây yêu nhau, em nhăn mày một cái anh đã năn nỉ ỉ ôi, giờ em có khóc thâu đêm anh cũng kệ. Hồi bầu, em phải dùng thuốc an thần vì mất ngủ liên tục. Vợ bầu nhưng chồng em không hề nhường nhịn, cứ luôn tìm phần thắng trong mọi cuộc tranh cãi.

Hiện tại, con em mới được hơn 2 tháng. Có con rồi mà chồng em vẫn ăn chơi, nhậu nhẹt, bạn bè tới khuya mới về. Em một mình chăm con (ông bà nội, ngoại đều ở xa), lại còn phải dọn dẹp, nấu ăn. 

Vì thế ngoại hình em xuống cấp trầm trọng, hai mắt thâm quầng, người bốc mùi bỉm sữa. Và em bị chồng chê chị ạ. Anh chê em xấu xí, tàn tạ, hôi hám. Dù buồn lắm nhưng vì con, em vẫn phải cố nhịn cho qua.

Sinh con xong, em bị chồng chê một cách thảm hại và tối qua anh vừa khiến em uất ức đến nghẹn cổ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tối qua, nửa đêm, con em bị sốt, quấy khóc cả đêm. Em một tay bế con, một tay pha sữa. Rồi con bé ị, em buộc phải nhờ chồng lấy giúp em cái bỉm mới. Chồng em tỉnh dậy, anh hùng hổ đòi đánh em rồi chạy ra đập nát tivi mới mua. 

Vừa đập, anh vừa chửi em bằng những ngôn từ chợ búa nhất. Anh nói em sai anh như "sai con chó", em là bà nội chứ không phải vợ... Mắng chửi xong rồi, anh vào phòng đóng sầm cửa lại ngủ tiếp, mặc kệ hai mẹ con em tự xoay với nhau.

Con bé đang thiu thiu trong tay em giật mình khóc ré lên. Em cũng khóc theo. Em ân hận vì lấy nhầm chồng chị ạ. Giờ em chỉ muốn sống cuộc sống của riêng em, ly hôn cho nhẹ nhàng. Em mệt mỏi quá rồi. (Ngọc Chi)

Sinh con xong, em bị chồng chê một cách thảm hại và tối qua anh vừa khiến em uất ức đến nghẹn cổ - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Ngọc Chi thân mến,

Hướng Dương hiểu được nỗi khổ tâm của em. Thật tội khi em mới sinh đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Lẽ ra trong giai đoạn nhạy cảm này, chồng phải ở cạnh chia sẻ, giúp đỡ, động viên thì chồng em lại gây thêm nỗi đau tinh thần cho em. Điều này thật đáng trách.

Qua những lời em kể, Hướng Dương cảm nhận chồng em không chỉ vô tâm với vợ mà còn không có tình thương với con. Nếu thương con, anh ấy đã có cách hành xử khác. Tuy nhiên, cũng có thể anh ấy đang gặp một vấn đề nào đó khó khăn mà em không biết. Áp lực tinh thần khiến anh ấy đối xử với vợ con tệ hơn cách anh ấy muốn. Em hãy suy nghĩ lại xem hoặc lựa thời cơ thích hợp để hỏi han, tâm sự cùng chồng.

Còn nếu bản chất chồng em là thế thì Hướng Dương khuyên em nên về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Có mẹ giúp đỡ, trò chuyện, em sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Hơn nữa, em cũng cho chồng một khoảng lặng để anh ấy nhận ra tầm quan trọng của mẹ con em. Nếu sau một thời gian, tình hình không cải thiện, em hãy suy nghĩ theo hướng bây giờ. Đừng hành động nóng vội khi đang tức giận em nhé.

Chúc em sớm tìm được bình yên.

Thân gửi.

Chia sẻ