Sinh con chết lưu, người phụ nữ quẫn trí rình rập bắt cóc trẻ sơ sinh giữa ban ngày ban mặt

Đan Vy,
Chia sẻ

Nhân lúc ông bố không để ý, kẻ bắt cóc đã xách nguyên cả chiếc nôi có bé 2 tháng tuổi đang nằm bên trong chạy mất.

Trang The Sun ngày 23/10 vừa đăng tải một đoạn video ghi lại vụ bắt cóc trẻ em diễn ra ngay trước một trung tâm chăm sóc trẻ ở Kiev, Ukraina.

Sinh con chết lưu, người phụ nữ quẫn trí rình rập bắt cóc trẻ sơ sinh giữa ban ngày ban mặt - Ảnh 1.

Daryl Shal đã tẩu thoát cùng chiếc nôi xách tay mà Viktoria nằm khi đến đón chị cùng bố.

Theo Thông tấn xã Ukraina, bé Viktoria (2 tháng tuổi) được bố đưa đi cùng tới nhà trẻ để đón chị gái. Tuy nhiên, thay vì mang con nhỏ vào cùng thì ông bố lại để bé nằm một mình trên chiếc xe nôi ở bên ngoài rồi chạy vào đón bé lớn. Vài phút sau quay ra, người đàn ông tá hỏa khi thấy con đã biến mất, chỉ còn lại chiếc xe nôi trống trơn nên vội vàng gọi cảnh sát.

Lực lượng chức năng đã huy động 200 sĩ quan cảnh sát tiến hành rà soát tìm người trên quy mô lớn. Qua camera an ninh tại khu vực nhà trẻ nơi em bé đã bị bắt cóc, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là một người phụ nữ 20 tuổi tên Daryl Shal.

Theo những gì camera quay lại được, người phụ nữ này đã tẩu thoát cùng chiếc nôi xách tay mà Viktoria nằm khi đến đón chị cùng bố.

Sinh con chết lưu, người phụ nữ quẫn trí rình rập bắt cóc trẻ sơ sinh giữa ban ngày ban mặt - Ảnh 2.

Bé Viktoria (2 tháng tuổi) bị bắt cóc ngay giữa ban ngày trước nhà trẻ.

Lần theo dấu vết của nghi phạm qua hệ thống camera của thành phố, tổ điều tra phát hiện Shal vào một cửa hàng ở địa phương để mua quần áo trẻ em. Cảnh sát đã theo chân kẻ bắt cóc tới ngôi nhà tạm nơi cô ta sống cùng bạn trai tại một xưởng gỗ ở Noveselki, cách thủ đô Kiev vài dặm về phía nam và giải cứu bé gái.

Sinh con chết lưu, người phụ nữ quẫn trí rình rập bắt cóc trẻ sơ sinh giữa ban ngày ban mặt - Ảnh 3.

Nghi phạm đã bị tóm gọn tại căn nhà tạm nơi cô ta sống cùng với bạn trai.

Trả lời thẩm vấn của cơ quan điều tra, người phụ nữ này cho hay cô ta cũng từng mang thai nhưng thai nhi không may đã chết lưu một tháng trước. Chính vì vậy nên cô ta mới nảy ra ý nghĩ điên rồ là bắt cóc con của người khác về nuôi.

Shal cũng khai nhận đã ném xác thai nhi chết lưu vào đống rác nên cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm thi thể của đứa bé xấu số. Theo công tố viên Natalya Maksimets, bạn trai của Daryl có khả năng sẽ được tại ngoại sớm vì không có đủ chứng cứ chứng minh anh ta có liên quan tới vụ bắt cóc. Còn Daryl Shal hiện đang phải đối mặt với án tù 5 năm cho hành vi bắt cóc trẻ em của mình.

Theo The Sun

Chia sẻ