Single mom gây sốc với quan điểm độc lạ: "Dùng sextoy vẫn hơn vạn lần quan hệ bừa bãi!"

Lynk,
Chia sẻ

Các chị em lâu nay chỉ dám viết status liên quan đến chuyện yêu đương, nhà cửa, chồng con, công việc... Đã có ai dám đăng công khai status nào với tiêu đề "Mua sextoy" và "Chia sẻ cách sử dụng sextoy" chưa?

Cách đây không lâu, cả cánh mày râu lẫn chị em trên mạng facebook đều xôn xao á ố trước một status táo bạo nhưng cũng không kém phần hấp dẫn của một single mom 2 con, về chuyện tặng quà là… sextoy (đồ chơi tình dục):

“MUA SEXTOY

Sáng nay mình vừa đặt hàng mua một chiếc sextoy loại giống thật để làm quà tặng cho người độc thân. Vừa giao dịch chuyển khoản, báo địa chỉ xong hết thì có điện thoại tới:

- Chị ơi, chị vừa nói em cái địa chỉ nó ở đâu nhỉ?

* Ở phố xxx ấy em!

- Không, cái địa chỉ gì mà chị bảo ở Phùng Chí Kiên cơ mà?

* Ơ cái gì? Có phải địa chỉ đó đâu? Em giao sextoy đúng không?

- Ối cái gì ạ??? (tắt bụp máy phát)

Chắc cu cậu tưởng mình trêu đùa, mà sao phải rú lên xong tắt máy cái bụp phát nhở? Bó tay!

Mình thấy người độc thân sử dụng sextoy là việc hết sức văn minh và coi nó đúng như việc đói cần ăn, khát cần uống thậm chí mình đưa nó vào một loại tận hưởng mang lại cảm giác tốt hơn ăn và uống rất nhiều lần!

Nói chung là dùng sextoy hơn chán vạn lần đi quan hệ bừa bãi, các bạn nhỉ?”.

Ngay khi xuất hiện, status này đã khiến nhiều người bị sốc, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy cuộc sống đương đại đã cởi mở hơn rất nhiều, song tình dục vẫn là vấn đề nhạy cảm thường được mọi người né tránh, nhắc đến “đồ chơi tình dục” lại càng tránh, bởi người Việt Nam vẫn hơi… kỳ thị thứ đó. Ấy thế mà chủ nhân câu chuyện vừa ngắn vừa hài hước ở trên lại công khai 2 chuyện nhạy cảm đó một cách “thẳng tưng”, thậm chí cũng nhận là bản thân có sử dụng món đồ "người lớn" này. Điều làm chị em thích thú nhất, chính là câu kết thúc: “Dùng sextoy hơn chán vạn lần đi quan hệ bừa bãi”. Đúng quá đi chứ!

single mom gây sốc với quan điểm dùng sextoy
Bà mẹ hiện đại đang khiến chị em tò mò điên đảo vì quan điểm ủng hộ dùng sextoy văn minh.

Chủ nhân status thú vị trên là một người phụ nữ trưởng thành có lối sống hiện đại và suy nghĩ khá trẻ trung, có phần “dị biệt”, nổi loạn so với tuổi 38, chị Điền Kiều Hồng Hạnh – nữ giám đốc Marketing kiêm facebooker nổi tiếng với nickname Kiều’s Corner - luôn khiến cư dân mạng bất ngờ vì những bài viết hay ho của mình. Đặc trưng của chị là viết khá ngắn, nhưng đầy đủ nội dung mà người đọc mong chờ, văn phong vừa dí dỏm vừa chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc. Chị thường đề cập đến chủ đề tình yêu, hôn nhân gia đình, làm đẹp, review mỹ phẩm... được chị em rất yêu thích. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chị lại táo bạo đến mức sẵn sàng chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm liên quan đến sextoy, làm dân tình tò mò điên đảo, không biết người phụ nữ này như thế nào mà dám lôi cả chuyện tình dục cá nhân lên mạng xã hội.

Sau khi mẩu chuyện “Mua sextoy” của chị Hạnh được dân mạng chia sẻ rầm rộ thì có rất nhiều người đã gửi tin nhắn cho chị để tâm sự, hỏi han kinh nghiệm mua món đồ đầy nhạy cảm ấy. Có vẻ như status của chị đã khiến lắm người "mừng như bắt được vàng", gặp gỡ được nhân vật khởi xướng cho sự bứt phá suy nghĩ cổ hủ. Quan điểm của chị Hạnh rất đúng đắn, sextoy vừa là giải pháp an toàn để giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình với những chị em chưa thỏa mãn chuyện chăn gối với chồng, phòng ngừa được "vấn nạn" ngoại tình đang bùng phát hiện nay. Nhận ra chị em quan tâm đến chủ đề này khá nhiều, song vì tế nhị nên thường không dám chia sẻ với ai, nên Hồng Hạnh đã viết tiếp một status thú vị với nội dung gây sốc không kém:

“CHIA SẺ CÁCH SỬ DỤNG SEXTOY

Nhiều bạn inbox có chung câu hỏi nên mình làm một bài tổng kết chia sẻ những gì mình biết như này ạ:

CHỌN LOẠI NÀO?

Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, mình thì vẫn thích là nên chọn loại giống tự nhiên nhất, loại này kích cỡ không bị to so với thật, nhưng mà dài hơn các bạn ạ.

Bạn nào điểm G ở sâu bên trong thì cái này sẽ rất tác dụng.

Ngày trước có loại không rung (mình thích loại này hơn), nhưng bây giờ cái nào cũng có rung, không sao, không cần sử dụng thôi, vì thực tế là người có rung được đâu!

Vậy là cứ chọn loại giống tự nhiên nhất để sau này khi mình có bạn thì nó sẽ không bị lệch nhau quá!

single mom gây sốc với quan điểm dùng sextoy
Từng được đi nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc nhiều nền văn hóa nên chị Hồng Hạnh có suy nghĩ, lối sống rất văn minh, tiến bộ.

CÁCH SỬ DỤNG

Có hai thứ nên chuẩn bị đó là bao cao su và gel. Gel thì để bôi trơn cho mới sử dụng sợ chưa quen sẽ làm rát, có thể không cần cũng được nhưng bao cao su thì nhất định phải có. Mỗi lần sử dụng cần phải đi bao để đảm bảo vệ sinh an toàn!

Bao cao su và gel mua ở các hiệu thuốc, có thể mua gel Durex, có hai loại nóng và lạnh, nhưng dùng loại nóng thấy dễ chịu hơn.

TẦN SUẤT SỬ DỤNG

Cứ sử dụng theo nhu cầu nhưng không nên lạm dụng nhiều quá gây mất sức hoặc gây nghiện sau này không thích người thật nữa.

KẾT LUẬN

Nói chung là vẫn nên có một người bạn đời tử tế yêu thương mình thật lòng, sextoy chỉ là giải pháp tạm thời thôi các bạn ạ!”.

Trong mắt cộng đồng mạng, chắc Hồng Hạnh đang là người phụ nữ có 1-0-2 tại Việt Nam! Chị chia sẻ về sextoy khá đầy đủ, từ địa chỉ bán, loại nên mua đến cách sử dụng, mà đầy người lớn không dám nói ra bao giờ. Có thể họ quan tâm, nhưng ngại, sợ bị hiểu nhầm, nên thắc mắc cũng không dám hỏi ai, đặc biệt là phụ nữ. Đàn bà độc thân mà dùng sextoy, nếu để ai khác biết được, kể cả người thân, thì cũng là một điều khá kinh khủng tồi tệ, dễ bị đánh giá nhân phẩm là người không đứng đắn, ham mê tình dục, không trong sáng v.v...

May là có status của Hồng Hạnh "cứu vớt" những người có nhu cầu sử dụng sextoy chính đáng, giúp họ cảm thấy mình được cảm thông, thấu hiểu. Thông qua góc nhìn của chị Hạnh thì chị em phụ nữ – nhất là các mẹ bỉm sữa đã được dịp thoải mái bàn luận về “đồ chơi tình dục”. Chị Hạnh từng đi qua một cuộc hồn nhân đổ vỡ, nhưng chị không suy sụp đau khổ, bi quan về cuộc đời, ngược lại, chị cảm thấy độc thân vẫn rất ổn, nhu cầu sinh lý cá nhân cũng không quá khó để “giải quyết”, bà mẹ 2 con tích cực giúp mọi người hiểu rằng sextoy không xấu, nó là điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

single mom gây sốc với quan điểm dùng sextoy
Những chia sẻ thú vị đầy "nổi loạn" của chị Hạnh đã khiến nhiều chị em tìm được "đồng minh giải phóng tư tưởng".

Hồng Hạnh có quan điểm khá thú vị rằng: không “dùng” đàn ông tràn lan, nhưng nên có sextoy. Dùng đến khi nào tìm được người đàn ông tử tế, chứ không tử tế thì thà làm đàn bà sống tự do sung sướng, và xài sextoy đến khi chán thì thôi.

- Với chị thì tử tế gói gọn ở phương diện nào?

- Nói chung là tử tế trên diện rộng: không hẳn phải giàu có đẹp trai, quyền cao chức trọng, tiền ai người ấy tiêu không lợi dụng nhau, yêu đương rõ ràng sòng phẳng, cần giúp đỡ gì thì giúp, quan tâm chia sẻ kiểu nói chuyện chứ không phải mua sắm hay làm gì cho nhau, lắng nghe thực sự ý.

- Thế còn “tử tế” trên giường?

- Thì là yêu tử tế đấy. One man one woman. Còn không thì lại sextoy thôi, haha.

- Vậy theo chị những đối tượng nào có nhu cầu sử dụng món đồ này thường xuyên?

- Các bà vợ có chồng yếu, ly thân với chồng, và độc thân.

Người phụ nữ 38 tuổi cảm thấy sextoy là thứ đồ hoàn toàn bình thường, chẳng có vấn đề gì cả, chị thường xuyên mua tặng bạn bè, và họ cũng có nhu cầu sử dụng thực sự, chứ không ngại ngần xấu hổ chút nào. Có lẽ vì tâm lý người Việt vẫn nghiêng theo hướng truyền thống, đàn ông còn có thể “chém gió” với nhau chuyện phòng the một cách thoải mái, nhưng phụ nữ thì còn rụt rè, không dám mạnh miệng bàn tán công khai. Lấy chủ đề tình dục ra để bình luận là đã khiến người khác giật mình rồi, đây lại còn đăng status hướng dẫn sử dụng sextoy, quả thật quá độc đáo! Chị Hạnh cũng vui vẻ cho biết, chị khá bất ngờ khi mọi người ủng hộ các bài viết “nổi loạn” trên facebook riêng của mình, chẳng có ai phản đối hay lên án gì cả, toàn những người có tư tưởng tiến bộ, thích dùng sextoy và coi việc sử dụng nó là văn minh.

Đa số mọi người vẫn nghĩ “đồ chơi tình dục” là thứ vô cùng tế nhị, kể cả phải “nhịn” quan hệ thì họ cũng sẽ không dùng nó để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Thử tưởng tượng xem nếu có ai đó vô tình phát hiện ra một cô gái công sở độc thân xinh đẹp, nhưng lại sở hữu một chiếc sextoy kín đáo trong phòng ngủ, chắc chắn cô ấy sẽ bị nhìn với ánh mắt “ôi, thật không ngờ cô ta lại có lối sống như thế”. Ở các nước phương Tây, Âu Mỹ, họ khá thoải mái trong việc dùng công cụ hỗ trợ nhu cầu tình dục, nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn cái nhìn khắt khe, thậm chí có người còn phản đối sextoy, kỳ thị nó như một thứ gì đó khá kinh khủng, xấu xa. Đã đến lúc phải thay đổi suy nghĩ này rồi.

Chia sẻ