Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em "không có gì để mặc" gây sốt

Thu Thảo,
Chia sẻ

Với ca khúc "Người yêu tôi không có gì để mặc", 3 thành viên cá tính của nhóm Lộn Xộn đã thổi tung hàng ghế nóng của "Sing my song 2018".

Tối 4/3, tập 1 của chương trình truyền hình Bài hát hay nhất - Sing my song 2018 đã lên sóng với sự góp mặt của các huấn luyện viên Lê Minh Sơn, Giáng Son, Đức Trí, Hồ Hoài Anh. Ở tập đầu tiên này, các thí sinh lần lượt ra sân khấu để trình bày ca khúc do mình tự sáng tác. Nhiệm vụ của các thí sinh là phải thuyết phục được 4 vị huấn luyện viên lựa chọn mình về đội.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 1.

Các huấn luyện Đức Trí, Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh, Giáng Son.

Gây ấn tượng bậc nhất tập 1 Sing my song 2018 là nhóm Lộn Xộn với ca khúc Người yêu tôi không có gì để mặc. Ca khúc này có nội dung chọc ghẹo các chị em vì luôn nói rằng không có gì để mặc trong khi tủ đồ luôn đầy ắp quần áo, giày dép, trang sức, phụ kiện mới.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 2.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 3.

Nhóm Lộn Xộn.

Với phần rap bắt tai và cách trình diễn hài hước, vui nhộn, nhóm Lộn Xộn đã khuấy động được không khí của Sing my song. Khi theo dõi phần trình diễn này, 4 vị huấn luyện viên liên tục nhún nhảy và hát theo. Đến đoạn điệp khúc: "Người yêu tôi không có gì để mặc", huấn luyện viên Đức Trí thậm chí còn vỗ tay và lẩm nhẩm hát theo. Đến lúc nhóm Lộn Xộn kết thúc tiết mục, Đức Trí vội vã chạy lên sân khấu để bắt tay từng thành viên trong nhóm hát cá tính này.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 4.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 5.

3 thành viên cá tính của nhóm đã gây náo loạn tập đầu tiên của "Sing my song 2018".

Huấn luyện viên Đức Trí - Hồ Hoài Anh - Giáng Son đánh giá cao sự sáng tạo của nhóm. Các huấn luyện viên chia sẻ rằng nhóm Lộn Xộn mang đến một ấn tượng mới về hiphop. Từ trước đến nay, cứ nói hiphop là người ta nghĩ ngay đến các quốc gia Châu Âu hay Mỹ, nhưng với Người yêu tôi không có gì để mặc, nhóm Lộn Xộn đã chứng minh được rằng hiphop của Việt Nam cũng có chất đặc biệt riêng. Cách nhóm sử dụng tiếng Việt một cách thành thục cũng làm cho bài hát trở nên đắt giá hơn.

Riêng huấn luyện viên khó tính Lê Minh Sơn, anh chia sẻ rằng trung bình mỗi năm làm đạo diễn cho 40 - 50 chương trình âm nhạc lớn, vậy nên việc giúp đỡ nhóm Lộn Xộn tổ chức đêm nhạc riêng là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh. Sợ rằng nhóm không lựa chọn mình, Lê Minh Sơn đã rời ghế nóng để trốn xuống phía dưới. Nhưng may mắn cho anh, cuối cùng nhóm Lộn Xộn cũng quyết định về với đội Lê Minh Sơn.

Tập 1 "Sing my song 2018": Nhóm Lộn Xộn gây thích thú với ca khúc "Người yêu tôi không có gì để mặc"

Mở màn đêm thi là thí sinh Nguyễn Hoàng Ly - học trò của nữ ca sĩ Đông Nhi. Hoàng Ly cho biết, cô từng tham gia Sing my song 2017 nhưng đã bị loại từ khá sớm. Trở lại với Sing my song năm nay, Hoàng Ly mang đến ca khúc Chưa bao giờ như bây giờ. Ca khúc này có nội dung kể về một cô gái không tin vào tình yêu sét đánh nhưng cuối cùng lại yêu một chàng trai chỉ sau lần gặp gỡ đầu tiên. Xuất hiện trên sân khấu với giọng hát ngọt ngào và phong cách quyến rũ, Hoàng Ly đã chinh phục được HLV Đức Trí và Lê Minh Sơn. Kết quả, học trò của Đông Nhi quyết định về với đội Đức Trí.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 7.

Hoàng Ly.

Chàng trai Quốc Huy, 25 tuổi đến từ Vũng Tàu là học trò của Thu Minh từng gây sốt vòng Giấu mặt - The Voice mùa đầu tiên nối tiếp chương trình với ca khúc Về nhà. Đây là bài hát kể về câu chuyện của những người con xa xứ đang học tập và làm việc tại nước ngoài, dù có khó khăn như thế nào vẫn không dập tắt được nụ cười của họ trên môi. Những người con này chỉ có một mong ước duy nhất là về lại quê hương để sống trong tình yêu thương của gia đình. Với cách thể hiện dạt dào cảm xúc, Quốc Huy đã thuyết phục được Giáng Son, Đức Trí, Hồ Hoài Anh.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 8.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 9.

Quốc Huy.

HLV Lê Minh Sơn xúc động và gửi lời cám ơn đến Quốc Huy vì một ca khúc rất ý nghĩa. HLV Hồ Hoài Anh rất thích chất giọng và sự thuyết phục đến ngay từ câu đầu tiên. Bên cạnh đó, Hồ Hoài Anh cũng cho rằng Quốc Huy là một thí sinh rất thông minh vì biết được giọng hát của mình như thế nào và phát huy được hết thế mạnh. Riêng huấn luyện viên Giáng Son thì hài hước nhận xét rằng đôi chỗ Quốc Huy hát còn bị đớt, tuy nhiên tổng thể bài Về nhà vẫn gây ấn tượng với người nghe. Kết quả, Quốc Huy lựa chọn về đội của Hồ Hoài Anh.

Cặp đôi Juun Đăng Dũng và RTee làm sân khấu nóng lên với ca khúc Yêu bạn được không?. Điểm đặc biệt của bài hát này là đã nhắc khéo chuyện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ở Mai Vàng và cơn sốt U23 Việt Nam khiến cộng đồng mạng sục sôi trong thời gian qua. Ngoài chuyện ca khúc được thể hiện một cách văn minh, Juun Đăng Dũng và RTee cũng làm 4 vị huấn luyện viên thích thú vì vẻ ngoài sáng sủa, bắt sân khấu.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 10.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 11.

Juun Đăng Dũng và RTee.

HLV Đức Trí hài hước chia sẻ rằng cả hai mang đến cho anh một cảm xúc rất thú vị khi khôn khéo cài cắm câu hát: "Cầu hôn mà không cần đến Mai Vàng". Huấn luyện viên Giáng Son nói rằng cô rất muốn thử sức ở dòng nhạc rap trẻ trung mà Juun Đăng Dũng và RTee theo đuổi. Sau một hồi cân nhắc, 2 anh chàng quyết định về đội Giáng Son.

Một thí sinh vô cùng đặc biệt mang một phong cách âm nhạc chưa từng có đến sân khấu Sing My Song là Bùi Lan Hương với ca khúc Mâu thuẫn. Ngay từ những câu hát đầu tiên mọi người đã khá bất ngờ vì chất nhạc văn minh nhưng được truyền tải qua một giọng hát khá êm ả pha một chút ma mị. Kết quả, Lan Hương thuyết phục được các giám khảo Lê Minh Sơn, Đức Trí, Hồ Hoài Anh lựa chọn mình.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 12.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 13.

Bùi Lan Hương.

Nói về Lan Hương, huấn luyện viên Lê Minh Sơn bộc bạch: "Một giọng hát rất lạ, đây là thể loại âm nhạc rất văn minh, một cách hát rõ từng lời một như mật rót vào tai, bạn hát làm mình nhớ đến những ca sĩ ở thế hệ trước". Hồ Hoài Anh nhận xét giọng hát của Lan Hương rất đa năng và hy vọng sẽ khơi dậy nhiều tiềm năng của cô hơn nữa nếu như nữ thí sinh chọn về đội mình. Cuối cùng, Lan Hương đã bị Hồ Hoài Anh thuyết phục.

Tiếp theo là chàng trai Lý Dương Đạt với ca khúc Hoàng hôn trên tóc. Mặc dù ca khúc có giai điệu đẹp, nhẹ nhàng nhưng giọng hát của Dương Đạt vẫn chưa đủ sức để chinh phục được 4 HLV của chương trình.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 14.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 15.

Lý Dương Đạt.

Sân khấu Sing My Song chào đón sự xuất hiện của Hakoota Dũng Hà với ca khúc Dưới tán lá phong non. Cho rằng bài hát của Hakoota Dũng Hà quá ấn tượng, các huấn luyện viên đua nhau tranh giành thí sinh này. Huấn luyện viên Giáng Son dùng hết mọi chiêu trò để lôi kéo Dũng Hà. Trong khi Lê Minh Sơn lại khẳng định chắc nịch rằng bài hát Dưới tán lá phong non nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng tiếc làm sao, Dũng Hà không chọn Giáng Son hay Lê Minh Sơn, anh chàng đã cân nhắc khá kỹ lưỡng và quyết định về với đội Đức Trí.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 16.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 17.

Hakoota Dũng Hà.

Thầy giáo dạy tiếng Anh Dư Quốc Vương mang đến chương trình ca khúc Mười năm trở về. Ca khúc mang đến cho người nghe cảm xúc lắng động bởi ca từ gần gũi, ý nghĩa gắn liền với cuộc sống. HLV Lê Minh Sơn đã bấm nút chọn trước sự cỗ vũ từ khán giả tại trường quay. HLV Lê Minh Sơn chia sẻ chất liệu âm nhạc của Quốc Vương rất tốt, tuy nhiên Quốc Vương vẫn cần phải trau dồi bản thân nhiều hơn nếu như muốn chinh chiến tại Sing my song. Quốc Vương là thí sinh đầu tiên về với đội Lê Minh Sơn.

Phạm Ngọc Quỳnh Như - em gái út của Phạm Hồng Phước mang đến Sing my song 2018 ca khúc Em đã chủ động rồi nha. Đúng với lứa tuổi 18, ca khúc mang đến một cảm giác hồn nhiên, tươi vui và rất đáng yêu. Đây cũng là sáng tác đầu tiên của cô bé khi quyết định tỏ tình với người mình yêu và đã thành công. Tuy nhiên, các huấn luyện viên cho rằng bài hát này không thực sự đặc sắc, vậy nên Quỳnh Như đã phải ra về mà không có bất cứ sự lựa chọn nào.

Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 18.
Sing my song 2018 lên sóng, ca khúc chọc ghẹo hội chị em không có gì để mặc gây sốt - Ảnh 19.

Phạm Quỳnh Như

Chia sẻ