Showbiz và khán giả dậy sóng trước hành động xin lỗi của Phạm Anh Khoa về scandal "gạ tình"

HH,
Chia sẻ

Nhiều nhân vật showbiz như Phan Anh, Hoa hậu Dương Thùy Linh, ca sĩ Pha Lê... đã bày tỏ thái độ trước hành động xin lỗi của Phạm Anh Khoa liên quan tới scandal "gạ tình" chiều qua.

Chiều qua, trong một cuộc đối thoại cùng tổ chức CSAGA về vấn đề quấy rối tình dục, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa đã đưa ra lời xin lỗi "nếu có làm ai đó hiểu lầm hoặc bị tổn thương". Lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa hiện đã không được Phạm Lịch, Nga My và stylist M.P chấp thuận. Lý do được đưa ra là Phạm Anh Khoa đã không xin lỗi đích danh ai và có nhiều bao biện cho hành vi của mình thay vì chân thành xin lỗi.

Sự bức xúc không chỉ dừng ở ba nạn nhân đã lên tiếng. Một số nhân vật showbiz đã bày tỏ thái độ không đồng tình với hành động của Phạm Anh Khoa cũng như cuộc trò chuyện mà tổ chức CSAGA thực hiện với nam ca sĩ này.

Showbiz và khán giả dậy sóng trước hành động xin lỗi của Phạm Anh Khoa về scandal gạ tình - Ảnh 1.

MC Phan Anh lần đầu đề cập tới câu chuyện của Phạm Anh Khoa bằng bình luận: "Tôi thất vọng về cách CSAGA đưa ra bản thông cáo báo chí này cùng với Phạm Anh Khoa."

Hoa hậu Dương Thùy Linh cũng chia sẻ cảm giác này với MC Phan Anh. Cô còn bày tỏ sự bức xúc vì Phạm Anh Khoa có những lời nói bao biện làm méo mó hình ảnh showbiz như khẳng định: "Anh Phan Anh nhớ nhé! Đừng vì đặc thù công việc mà khi gặp em lại vỗ mông để chào hỏi là tay em dễ có phản xạ tự nhiên theo cách chào cũng rất bản năng đấy! Em chưa bị ai chào vậy bao giờ trong giới."

Hoa hậu Hải Dương thì phẫn nộ: "Không hiểu nổi họ đang làm gì thế? Bảo vệ người sai sao? Kinh khủng khiếp."

Nữ ca sĩ Tóc Tiên, người ủng hộ phong trào #metoo mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu Phạm Lịch lên tiếng tố cáo, cũng thể hiện quan điểm trên trang cá nhân của một người bạn về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa: "Là người quân tử thì tự đứng ra xin lỗi nạn nhân, sao phải thông qua một tổ chức xã hội mới nhận thức được hành động tồi tệ của mình."

Ca sĩ Khánh Ngọc thì bức xúc về phát ngôn "vỗ mông là chào hỏi" của Phạm Anh Khoa bởi cô cho hay chưa từng gặp cảnh đó dù đã làm nghề 13 năm. Nữ ca sĩ nhắn nhủ: "Thôi hãy im đi đừng nhiều lời ngụy biện nha. Quả báo là có thật, quay đầu là bờ, đừng cố quá".

Gay gắt hơn, nữ diễn viên Ái Châu viết trên trang cá nhân: "Bạn ca sĩ, người trong nghề với nhau, nhưng tới giờ thiệt tui muốn nói. Cho tui nói: "Bạn không đáng mặt đàn ông!". Tui còn tưởng bạn phải đứng ra bản lĩnh xin lỗi đích danh các nạn nhân, xin lỗi gia đình bạn, xin lỗi chân thành, thật tâm, không tái phạm. Như vậy những người có liên quan, và nhất là khán giả - những người đã tin bạn, yêu bạn - mới tha thứ. Không có câu chữ nào bạn xin lỗi nạn nhân, quanh co xoa dịu dư luận, rồi còn tham gia hội chống lạm dụng lâu rồi gì gì... Kì cục, ấu trĩ nhất là đưa cái hội đó ra PR và làm bình phong cho bạn. Sai quá sai!"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thì thẳng thắn phản biện: "Trung tâm Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em đã tốn công làm 1 clip 45 phút nói những điều vớ vẩn để thanh minh cho 1 người bị 3 lời tố cáo "quấy rối tình dục" và mời Phạm Anh Khoa tiếp tục làm Đại sứ của chiến dịch chống "quấy rối tình dục", thì nên mời thêm Minh Béo và Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi làm Đại sứ chiến dịch "chống ấu dâm" luôn cho trọn bộ!". Nhạc sĩ "Nhật kí của mẹ" cũng khẳng định: "Người trong nghề chúng tôi chưa bao giờ xem VỖ MÔNG NHAU là 1 cách chào hỏi! Và không có phòng thu nào như cái phòng thu mà mấy người đang miêu tả! Muốn xin lỗi, hãy xin lỗi như 1 người đàn ông!"

Showbiz và khán giả dậy sóng trước hành động xin lỗi của Phạm Anh Khoa về scandal gạ tình - Ảnh 2.

Cùng với những ý kiến từ người trong showbiz, công chúng cũng đang không ngừng thể hiện sự bức xúc về cách thức xin lỗi của Phạm Anh Khoa.

Nhiều phản ứng dành cho CSAGA - tổ chức phi chính phủ - đã tổ chức cuộc đối thoại với Phạm Anh Khoa trong clip phát chiều 12/5.

Một độc giả giận dữ: "Tổ chức phát động phong trào chống nạn quấy rối tình dục nơi làm việc mà lại mời một kẻ chuyên quấy rối tình dục nơi làm việc, ăn nói bỗ bã, không phân biệt được đâu là hành vi quấy rối tình dục để tham gia phong trào. Thật như một trò hề cho thiên hạ."

Có độc giả cùng chung cảm xúc bày tỏ: "Cuộc sống vẫn có nhiều điều thật khó đoán. Cách đây gần 10 năm, mình vẫn còn hâm mộ bạn Khoa. Giờ thì thấy tiếc cho bạn ấy. Một người đàn ông chuyên lạm dụng tình dục và bạo hành ngôn ngữ với phụ nữ lại dám nhận lời làm Đại sứ cho một tổ chức bảo vệ phụ nữ. Lạ thế chứ."

Gay gắt hơn, một bạn đọc bình luận trên trang của CSAGA Vietnam: "Tại sao chương trình không gặp trực tiếp các nạn nhân tố cáo Phạm Anh Khoa mà kiểm chứng? Sao có thể nghe một phía từ hắn mà ra thông báo ủng hộ cho hắn. Khác gì các người đang bao che cho chính hành động mà tổ chức này đang lên án? Tổ chức là những người bảo vệ cho phụ nữ, đi đấu tranh về nạn xâm hại tình dục và quyền lợi cho phụ nữ thì hãy lên tiếng vì phụ nữ, đừng tiếp tay cho cái xấu. Đó là một tội ác."

Chia sẻ