Seo Joon Hee của "Chị Đẹp": Nam chính ga lăng, cool ngầu hay là kẻ... ưa bạo lực?

NGƯỜI ĐƯA CƠM,
Chia sẻ

Bên cạnh những sự xuýt xoa, không ít fan "Chị Đẹp" lại cho rằng Seo Joon Hee là một chàng trai quá nóng tính và có xu hướng bạo lực.

Từ xưa tới nay, các nam chính phim Hàn vẫn thường xuyên khiến hội chị em xuýt xoa, mơ mộng vì gần như hoàn hảo. Thế nhưng để có thể đạt tới cảnh giới của Seo Joon Hee ( Jung Hae In ) trong  Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi thì không phải anh nào cũng làm được. Bằng vẻ ngoài ưu tú sẵn có cùng những hành động hết sức ga-lăng, lãng mạn mà biên kịch Kim Eun đã dày công sắp đặt, cậu em trai bạn thân Seo Joon Hee trong mắt nhiều fangirl chính là chàng nam chính quá sức hấp dẫn mà phải nói là rất lâu rồi phim Hàn mới có.

Seo Joon Hee của Chị Đẹp: Nam chính ga lăng, cool ngầu hay là kẻ... ưa bạo lực? - Ảnh 1.
Seo Joon Hee của Chị Đẹp: Nam chính ga lăng, cool ngầu hay là kẻ... ưa bạo lực? - Ảnh 2.

Seo Joon Hee luôn dành sự quan tâm ân cần nhất cho Yoon Jin Ah

Bên cạnh những cử chỉ, lời nói ngọt ngào dành cho chị đẹp Yoon Jin Ah ( Son Ye Jin ), Seo Joon Hee còn khiến khán giả ấn tượng bởi những lần anh nổi điên hay ghen tuông. Ở bài viết trước , chúng ta đã cùng nhau nhìn lại những lần anh Seo làm fan "rớt tim" vì bản tính dễ khùng của mình. Fan không ngớt lời ca ngợi những hành động cool ngầu của Seo Joon Hee cũng như diễn xuất quá đạt của Jung Hae In. Nhiều bạn còn mong mỏi sẽ có một anh người yêu như vậy ở ngoài đời để luôn được bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng.

Seo Joon Hee của Chị Đẹp: Nam chính ga lăng, cool ngầu hay là kẻ... ưa bạo lực? - Ảnh 3.

Anh chàng luôn có những hành động từ mạnh mẽ đến siêu mạnh mẽ để bảo vệ chị đẹp

Seo Joon Hee của Chị Đẹp: Nam chính ga lăng, cool ngầu hay là kẻ... ưa bạo lực? - Ảnh 4.

Fan hâm mộ hết lời khen ngợi Seo Joon Hee, có bạn còn ước có "gấu" như anh Seo

Thế nhưng, bên cạnh những lời khen đầy sự ngưỡng mộ, mơ ước thì người xem cũng bắt gặp đâu đó không ít những bình luận cho rằng Seo Joon Hee là một chàng trai quá bạo lực. Nếu thử nhìn lại hành vi của Seo Joon Hee lần nữa, có thể bạn cũng sẽ hiểu được vì sao nhiều người lại có suy nghĩ như vậy.

Vì quá yêu Yoon Jin Ah, Seo Joon Hee dễ dàng trở nên nổi nóng khi thấy có ai đó định "cướp" cô khỏi anh hay khi thấy cô bị kẻ khác làm phiền. Ngay từ tập 1, chúng ta đã không ít lần chứng kiến vẻ mặt căng thẳng của Seo Joon Hee khi ở trong những tình huống ghen tuông, lo lắng vì chị đẹp. Chỉ một cái thúc tay vô tình của một người đàn ông không quen biết cũng đủ làm anh muốn đánh lộn; tưởng Yoon Jin Ah còn qua lại với người yêu cũ nên nổi điên, suýt gây tai nạn giao thông; vì nghĩ đồng nghiệp định tán Yoon Jin Ah mà mặt như thể sắp "ăn thịt" đồng nghiệp tới nơi;...

Seo Joon Hee rất dễ bị kích động. Gương mặt của anh sẽ rất căng thẳng nếu gặp chuyện không vừa ý

Sự nóng tính của Seo Joon Hee không chỉ được thể hiện ở nét mặt, lời nói, mà còn ở hành động thô bạo. Anh từng lôi xồng xộc tên người yêu cũ ra khỏi nhà Yoon Jin Ah khi thấy hắn nắm tay cô; từng lao vào đánh hắn bất kể là đang ở đồn cảnh sát hay ở bệnh viện. Đáng sợ nhất là khi Seo Joon Hee kéo hắn ra giữa sàn nhà đánh rồi bẻ đôi chiếc laptop của hắn chỉ trong một nốt nhạc.

Phân cảnh này khiến nhiều người liên tưởng tới gã phản diện Nam Gyu Man (Nam Goong Min) của Remember. Trong phim, hắn đập nát tổng cộng 7 chiếc laptop, 1 chiếc ô tô khiến Nam Goong Min... mất luôn một hợp đồng quảng cáo ô tô ở ngoài đời. Liệu rằng Jung Hae In có mất hợp đồng quảng cáo laptop nào vì phim không nhỉ?

Seo Joon Hee của Chị Đẹp: Nam chính ga lăng, cool ngầu hay là kẻ... ưa bạo lực? - Ảnh 6.

Nam Goong Min từng mất hợp đồng quảng cáo ô tô vì phá hỏng ô tô trong phim. Mong là Jung Hae In vẫn được quảng cáo laptop...

Các khán giả của Chị Đẹp xem tới những cảnh đánh đấm này vừa thấy "đã" mà vừa thấy... lo. "Đã" là vì cuối cùng tên Lee Gyu Min đã bị trừng trị, còn lo là vì dẫu Lee Gyu Min rất tệ nhưng Seo Joon Hee vẫn bốc đồng quá, đúng kiểu tuổi trẻ cuồng nhiệt nhưng hấp tấp. Dù là em trai ruột của Yoon Jin Ah và cũng biết rõ bộ mặt thật của Lee Gyu Min từ trước, Yoon Seung Ho cũng phải há hốc mồm khi thấy bạn mình hành động quá "lồng lộn". Tất nhiên, Lee Gyu Min xứng đáng ăn một (vài) quả đấm, thế nhưng nếu chuyện gì cũng dùng nắm đấm ra xử lí như Seo Joon Hee thì có vẻ không ổn.

Một khán giả hài hước bình luận: "Trong phim thì em thích anh nhất, nhưng ngoài đời mà gặp được người yêu thế này thì thật xin lỗi định mệnh, chúng ta chia tay thôi. Chẳng may ngày nào đó tình yêu hết hạn, anh lại tặng kèm một cú one shot rồi cho em vào bệnh viện nghỉ dưỡng thì hối chẳng kịp. Cơ mà phim thể hiện đúng tính cách nhân vật, trai trẻ yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào nhưng nóng nảy, dễ kích động, chị thì chín chắn, bao dung".

Seo Joon Hee của Chị Đẹp: Nam chính ga lăng, cool ngầu hay là kẻ... ưa bạo lực? - Ảnh 7.

Liệu khi "tình yêu hết hạn", "chị đẹp" có thành... "chị xấu" vì bị Seo Joon Hee đánh không?

Còn bạn, bạn nghĩ sao về nhân vật Seo Joon Hee?

Đón xem Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi vào thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.

Chia sẻ