Sảy thai con đầu lòng, người phụ nữ đau khổ tột cùng nhưng nghe bác sĩ chẩn đoán lại phải cảm ơn đứa trẻ yểu mệnh chưa kịp chào đời

Imacho,
Chia sẻ

Nếu không nhờ đứa con đầu lòng ra đi khi chưa kịp chào đời thì Natalia cũng đã mất mạng vì "hung thần" tiềm ẩn trong cơ thể.

Năm 2010, Natalia De Masi, sống ở thành phố Melbourne, Úc, trải qua cú sốc sảy thai cực lớn khiến cô đau khổ đến mức tuyệt vọng. Một vài ngày sau nghe bác sĩ chẩn đoán, Natalia lại cảm thấy vô cùng biết ơn đứa con đầu lòng yểu mệnh của mình. Nhờ có nó mà bà mẹ 3 con mới có thể sống sót đến tận ngày hôm nay.

Sảy thai con đầu lòng, người phụ nữ đau khổ tột cùng nhưng nghe bác sĩ chẩn đoán lại phải cảm ơn đứa trẻ yểu mệnh chưa kịp chào đời - Ảnh 1.

Năm đó, Natalia và chồng chưa kịp tận hưởng niềm vui mang thai thì đứa trẻ này đã nhanh chóng rời bỏ cả hai ở tuần thứ 6 của thai kỳ. Sau khi tiến hành các bước nạo bỏ con ra khỏi bụng, Natalia phải trải qua hàng loạt các kiểm tra để đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất trước khi xuất viện trở về nhà. Lúc này, các bác sĩ mới phát hiện hàng loạt khối u xuất hiện trong ruột thừa, ruột và hạch bạch huyết. Từ đó, họ mới xác định căn bệnh ung thư hệ thần kinh nội tiết - một loại ung thư hiếm gặp, đã âm thầm phát triển trong người Natalia trong suốt 5 năm qua.

Do loại ung thư này không biểu hiện dấu hiệu bệnh nên Natalia không hề hay biết. Khi đó, người mẹ trẻ còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con đầu lòng thì đã phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, khiến cô thậm chí còn chẳng có thời gian để buồn phiền mà chỉ tìm cách chạy chữa bệnh tình của mình. Nếu không có sự cố sảy thai, Natalia có lẽ đã mất mạng. Chính đứa con yểu mệnh kia đã cứu sống cô.

Dù phát hiện ung thư trong người Natalia sớm nhưng bác sĩ quyết định không tiến hành phẫu thuật loại bỏ các khối u, thay vào đó là tiến hành quan sát và điều trị từ từ. May mắn là bệnh tình của Natalia tiến triển khá chậm và không làm ảnh hưởng đến 2 lần mang thai tiếp theo của cô.

Sảy thai con đầu lòng, người phụ nữ đau khổ tột cùng nhưng nghe bác sĩ chẩn đoán lại phải cảm ơn đứa trẻ yểu mệnh chưa kịp chào đời - Ảnh 2.

Tháng 12/2018, Natalia sẽ bước vào quá trình điều trị ung thư được Bộ Y tế Úc hỗ trợ chi phí. Thuốc sẽ được tiêm trực tiếp vào da với tác dụng trì hoãn sự phát triển của các khối u. Natalia hy vọng quá trình điều trị này sẽ giúp cô cảm thấy bớt lo lắng hơn ở mỗi lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.

"Khoảng thời gian trước đây thật sự rất khó khăn vì không có phương pháp điều trị rõ ràng cho căn bệnh của tôi. Cuộc đời tôi chẳng khác gì chiếc đồng hồ đếm ngược chờ chết và khiến tôi cảm thấy căng thẳng tột độ mỗi khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ" - Natalia chia sẻ.

Sảy thai con đầu lòng, người phụ nữ đau khổ tột cùng nhưng nghe bác sĩ chẩn đoán lại phải cảm ơn đứa trẻ yểu mệnh chưa kịp chào đời - Ảnh 3.

Natalia chụp cùng chồng và 1 đứa con riêng của anh.

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ