Sau tất cả, Kim Woo Bin có được cô gái nhờ anh nam phụ... không đến ăn mì!

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 8 của "Uncontrollably Fond - Yêu không kiểm soát", cuối cùng thì Suzy cũng ngã vào vòng tay Kim Woo Bin.

Tập 8 drama Uncontrollably Fond - Yêu không kiểm soát vừa lên sóng tối qua trên đài KBS, Hàn Quốc. Trong tập này, cuối cùng thì điều mà những fan hâm mộ cặp đôi Kim Woo Bin - Suzy trông ngóng cũng đến khi nữ chính đã chủ động ngã vào lòng nam chính. Còn các fan ở "team anh nam phụ" thì đành tan nát cõi lòng chứng kiến "ông chú" của họ vì dùng dằng mà đánh mất cô gái trong phút chốc.

Trong tập này, Shin Joon Young (Kim Woo Bin) vẫn tiếp tục chiến thuật tấn công tới tấp, trực diện khiến cho No Eul (Suzy) không thể nào không dao động. Nói lời yêu, cưỡng hôn chưa đủ, Joon Young còn dắt No Eul về ra mắt... mẹ mình và mặc cho No Eul luôn miệng phủ nhận, Joon Young vẫn cứ "đường mình mình đi", tự ý nói với mẹ rằng "Đây là cô gái con yêu". 

yêu không kiểm soát

Sau khi tiếp xúc với mẹ Joon Young, No Eul mới hiểu rõ hơn về con người và hoàn cảnh của Joon Young. Thì ra anh không phải là một ngôi sao nổi tiếng lớn lên trong nhung lụa, sống sung sướng hưởng thụ giàu sang phú quý mà lại là một con người có nhiều góc khuất và tổn thương tâm hồn. Sau cuộc gặp này, No Eul đã có cái nhìn khác về Joon Young, và tình cảm cũng bởi thế mà cứ lớn dần lên...

Để kìm nén trái tim mình đừng rung động vì Joon Young, No Eul tiếp tục cố tỏ ra lạnh lùng với anh. Sau khi từ biệt Joon Young, No Eul tới quán quen và hẹn Ji Tae (Im Joo Hwan) tới ăn mì cùng mình. Dường như No Eul muốn dùng Ji Tae để níu kéo trái tim mình, khiến mình không chạy tới bên Joon Young.

Nhận được tin nhắn của No Eul, Ji Tae hào hứng chạy tới gặp cô, thế nhưng trên đường đi, anh lại bất ngờ nhận được điện thoại của ông bố nghị viên. Bố Ji Tae nhắc Ji Tae gửi lời cảm ơn Jung Eun - cô gái sắp trở thành vợ anh vì Jung Eun là người đã đưa mẹ Ji Tae đến bệnh viện kịp thời khi bà bị ngất xỉu. 

Cuộc gọi của bố khiến Ji Tae bừng tỉnh trở về thực tại. Trong thực tại phũ phàng đó, Ji Tae là con trai của ngài nghị viên - người có mối duyên oan nghiệt với gia đình No Eul. Trong thực tại đó, anh là giám đốc một tập đoàn lớn, và chẳng bao lâu nữa sẽ phải kết hôn với một cô gái con nhà giàu có mà mình không yêu. Trong thực tại đó, Ji Tae chẳng có cơ hội nào đến với No Eul cả, mặc cho anh yêu cô tha thiết.

Ji Tae đã không thể làm được như Joon Young, vì tình yêu mà bất chấp tất cả, vì tình yêu mà chẳng thèm bận tâm đến chuyện có danh dự hay không. Ji Tae phải chịu quá nhiều ràng buộc, và anh cũng chẳng phải bệnh nhân hiểm nghèo chỉ còn sống được 3 tháng. Đứng trước thực tại phũ phàng của mình, Ji Tae lại bắt đầu giằng xé, đấu tranh, để rồi cuối cùng anh cứ đứng mãi ở bên đường, không quay trở về mà cũng không đến với No Eul...

No Eul chờ Ji Tae suốt cả tiếng đồng hồ, gọi điện thoại nhưng anh không bắt máy. Bát mì cô gọi ra chờ anh đến ăn cũng đã trương lên cả... Trong phút giây ê chề ấy, No Eul đã đi đến quyết định cuối cùng. "Vốn đã định nhờ chú níu kéo trái tim mình rồi... Tất cả là tại chú!" - No Eul nhủ thầm rồi đứng dậy và gọi điện cho Joon Young...

Tập 8 Yêu không kiểm soát kết thúc bằng cảnh Joon Young sung sướng chạy đến điểm hẹn với No Eul. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy cô, căn bệnh lại hành hạ anh khiến thị giác của Joon Young nhòe đi. Thế nhưng trước niềm hạnh phúc lớn lao được người con gái mình yêu đáp lại tình cảm, Joon Young bất chấp tất cả, anh chẳng ngại thách thức với số phận. Joon Young chạy tới ôm chặt No Eul. Có lẽ từ giờ phút này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô gái nhỏ bé này nữa.

yêu không kiểm soát

yêu không kiểm soát

"Yêu không kiểm soát" tập 8: Joon Young ôm No Eul vào lòng

Vậy là sau 8 tập phim, nam chính đã có được nữ chính, nói một cách vui đùa, thì là nhờ anh nam phụ không đến ăn... bát mì. Tuy nhiên nhìn vào cục diện chung, người ta dễ dàng nhận ra rằng cơ hội không bao giờ đến với những người đứng giữa 2 dòng nước, chẳng biết đứng lại hay bước tiếp. Nếu bạn yêu ai đó, hãy dứt khoát tiến đến và nắm lấy tay người đó. Bởi vì Ji Tae là người đàn ông có quá nhiều mối ràng buộc, quá nhiều mâu thuẫn và không thể đưa ra quyết định dứt khoát trong giờ phút cần phải quyết định, nên lẽ tất nhiên anh chỉ có thể là người đến sau muộn màng và không thể nắm lấy hạnh phúc của cuộc đời mình.

yêu không kiểm soát

yêu không kiểm soát
Chia buồn với anh, nam phụ! Vì lỡ bát mì mà mất người yêu!
Chia sẻ