Sau ồn ào với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên rưng rưng: Mình phải nhìn ra được khuyết điểm của mình!

Thu Thảo. Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

"Thời gian quý giá để dành cho yêu thương, làm gì còn cho những điều vô nghĩa" - Những ồn ào vừa qua dường như phần nào khiến cho Lệ Quyên sợ hãi với dư luận nhiều hơn.

Tối 18/1, Lệ Quyên đã tổ chức liveshow nhạc Trịnh tại Hà Nội. Xuất hiện với chiếc váy đỏ do người bạn thân thiết Hoàng Hải thiết kế, Lệ Quyên tạo ấn tượng như một đóa hồng. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện sau ồn ào khẩu chiến với Giang Hồng Ngọc về cách hát Bolero. Theo đó, Lệ Quyên góp ý rằng Giang Hồng Ngọc hát Bolero còn nhiều vấn đề, nếu khi nào có thời gian, Lệ Quyên sẽ gặp Giang Hồng Ngọc để chỉnh sửa thêm về cách hát.

Sau ồn ào với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên rưng rưng: Mình phải nhìn ra được khuyết điểm của mình! - Ảnh 1.

Sau ồn ào với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên rưng rưng: Mình phải nhìn ra được khuyết điểm của mình! - Ảnh 2.

Lệ Quyên.

Ngay sau khi bị đàn chị nhận xét, Giang Hồng Ngọc đã đáp lại rằng: "Những gì chị góp ý Ngọc xin ghi nhận, nhưng một sự góp ý chân thành của đàn chị sẽ rất khác với cách nói có vẻ hơi thiếu thiện cảm, khiến công chúng dễ nhìn lệch lạc về đàn em. Như vậy có ổn không? Ngọc cũng đọc một bài phỏng vấn mới đây của cô Phương Dung nói về việc "ở Việt Nam chưa có ca sĩ nào hát tốt Bolero cả họ chỉ hát ở tầm trung bình thôi theo tôi Lệ Quyên không phải là ca sĩ dòng nhạc Bolero" thì bản thân Ngọc cảm thấy câu nhận định của cô hoàn toàn đúng vì Ngọc là 1 ca sĩ trẻ chuyển hướng qua nhạc tình nên thực sự người đáng để học hỏi nhất là những bậc tiền bối như thế hệ các cô để ngày càng hát tốt nhất dòng nhạc tình - Bolero này".

Sau ồn ào với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên rưng rưng: Mình phải nhìn ra được khuyết điểm của mình! - Ảnh 3.

Giữa tâm bão tranh luận với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên lại tiếp tục bị Duy Mạnh "vỗ mặt" là thiếu hiểu biết và khi phát biểu về Bolero. Tại đêm nhạc riêng về nhạc Trịnh của mình, Lệ Quyên rưng rưng nước mắt chia sẻ với khán giả rằng: "Mỗi ngày, mình lại càng tiến bộ hơn vì tôi là người rất biết lắng nghe, cầu thị. Tôi đã mất nhiều năm để tập cách hát nhẹ nhàng, bỏ nhỏ, hát mà như kể chuyện này. Và bây giờ, khi nhận được lời khen của đông đảo người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, tôi thấy rất hạnh phúc vì sự nỗ lực của mình được ghi nhận. Tôi nghĩ, không ai trên đời này là hoàn hảo. Quan trọng là mình phải nhìn ra được khuyết điểm và có chí tiến thủ. Tôi đã nhìn đời nhẹ nhàng và sâu sắc hơn".

Sau ồn ào với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên rưng rưng: Mình phải nhìn ra được khuyết điểm của mình! - Ảnh 4.

Sau ồn ào với Giang Hồng Ngọc, Lệ Quyên rưng rưng: Mình phải nhìn ra được khuyết điểm của mình! - Ảnh 5.

Sau khi nói, Lệ Quyên cố kìm nước mắt và cúi đầu chào khán giả. Bên cạnh đó, thông qua trang cá nhân của mình, Lệ Quyên cũng bộc bạch: "Thời gian quý giá để dành cho yêu thương, làm gì còn cho những điều vô nghĩa". Những ồn ào vừa qua dường như phần nào khiến cho nữ ca sĩ sợ hãi với dư luận nhiều hơn.

Chia sẻ