Sau "Người yêu tôi không có gì để mặc", Lộn xộn band lại tiếp tục hát "Nổi tiếng dễ không"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Lộn Xộn band của đội Lê Minh Sơn tiếp tục là nhân tố thu hút nhiều sự chú ý ở chương trình truyền hình "Sing my song 2018".

Sau giây phút chia tay những thí sinh đầu tiên của đội Hồ Hoài Anh, Sing my song - Bài hát hay nhất 2018 tiếp tục bước vào vòng Trại sáng tác và Tranh đấu với đội hình của HLV Lê Minh Sơn. 6 thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài bao gồm: Lộn xộn band, Khánh Ly, Dật Hanh, Dư Quốc Vương, Phạm Toàn Thắng và Jis Song Joo Young dưới sự hỗ trợ của chính giám đốc âm nhạc chương trình - nhạc sĩ Hoài Sa.

Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 1.
Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 2.
Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 3.
Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 4.

Các thí sinh đội Lê Minh Sơn ở vòng Sáng tác và Tranh đấu.

Không gói gọn chủ đề âm nhạc như đội Hồ Hoài Anh, HLV Lê Minh Sơn giúp các học trò thỏa sức sáng tạo và thể hiện góc nhìn riêng của mình qua chủ đề duy nhất là "Cuộc sống". Các thí sinh cho biết họ khá thích thú vì đây cũng là nguồn cảm hứng sáng tác cho những ai yêu mến và muốn về đội của HLV gai góc này.

Bước vào vòng thi căng thẳng này, những "quái kiệt" Lộn Xộn band chia sẻ họ rất hào hứng và đã viết nên ra ca khúc mang tên Nổi tiếng dễ không nói về việc sống ảo của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, góc nhìn của Lộn xộn band lại vô cùng hài hước và ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy chính mình trong ca khúc này. Đặc biệt, với chất nhạc hiện đại, kết hợp với rap một lần nữa hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả.

Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 5.
Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 6.

Lộn Xộn band.

Bên cạnh đó, cô bé Khánh Ly từng được khán giả yêu mến với ca khúc Hoa quên nắng sẽ mang đến một bất ngờ cho khán giả khi mang âm nhạc dân gian đương đại kết hợp với chèo qua ca khúc mang tên Chờ chàng. Ca khúc được viết dựa trên trích đoạn Xúy Vân giả dại, trong lúc cô sáng tác đã nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ hiện đang là phó giám đốc nhà Hát Chèo tỉnh Vĩnh Phúc để hoàn thiện sáng tác của mình. HLV Lê Minh Sơn đã lên sân khấu "nghiêng mình" trước sáng tác đậm chất dân gian của Khánh Ly. HLV Giáng Son chia sẻ cô thích ca khúc này nhất trong đêm thi.

Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 7.
Sau Người yêu tôi không có gì để mặc Lộn xộn band lại tiếp tục hát Nổi tiếng dễ không - Ảnh 8.

Khánh Ly.

Chia sẻ