Sau một đêm ân ái không được thăng hoa, chồng bỗng vứt vào mặt tôi một cục tiền rồi bảo đi phẫu thuật thẩm mỹ

Pie NF,
Chia sẻ

Tôi thật sự đã xấu xí đến mức anh chẳng muốn nhìn rồi hay sao? Chẳng lẽ nếu không thay đổi, tôi sẽ không thể giữ được chồng?

Sau khi cưới nhau 1 năm, tôi phát hiện ra mình có thai. Càng bất ngờ và hạnh phúc hơn nữa khi tôi mang thai đôi, tôi sẽ không chỉ có 1 mà là 2 thiên thần bé nhỏ đến bên cuộc đời. Thế nhưng, việc sinh đôi cũng đã gây ra chẳng ít rắc rối cho người phụ nữ vốn nhỏ con như tôi.

Bắt đầu mang thai, cân nặng tôi đã tăng chóng mặt không kiểm soát. Tôi trước giờ vốn không béo nhưng dáng người lại thô kệch, nên càng ngày nhìn càng chẳng khác gì "mẹ sề". Điều kinh khủng nhất chính là những vết rạn ở bụng và đùi. Dù dùng đến bao nhiêu các loại kem bôi, ăn uống thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không thuyên giảm.

Tôi béo quá nhanh, da mặt cũng sạm đi, xấu xí đến không muốn nhìn vào gương. Nhưng thời gian ấy, nghĩ phụ nữ mang thai, lại là 2 đứa liền một lúc nên điều này cũng dễ hiểu. Chồng tôi cũng chẳng phàn nàn gì, tôi đinh ninh anh cũng rất thương và trân trọng người vợ đã mang nặng đẻ đau 2 đứa con cho anh.

Thế nhưng đàn ông, ai cũng như nhau cả, tôi đã đánh giá chồng mình quá cao rồi…

Sau một đêm ân ái không được thăng hoa, chồng bỗng vứt vào mặt tôi một cục tiền rồi bảo đi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1.

Nhũng vết rạn ám ảnh tôi trong suốt quá trình mang thai. (Ảnh minh họa)

Sau khi sinh con, hết thời gian "kiêng khem", chúng tôi lại làm chuyện đôi vợ chồng nào cũng làm. Nhưng tôi nhận ra, anh càng ngày càng không được nhiệt tình như trước nữa. Tần suất ít hơn, thời gian cũng ngắn lại.

Nhìn bóng hình một người xa lạ, xấu xí đứng trước gương hàng ngày, tôi liền hiểu ra mọi chuyện. Tôi còn thấy chán nản với chính mình, thì làm sao người đàn ông đang tuổi tràn trề sinh lực kia có thể cảm thấy hứng thú với cơ thể đã thay đổi hoàn toàn này được cơ chứ.

Tự ti đến nỗi chẳng dám nói với anh về chuyện này, tôi chỉ biết ngày ngày cố gắng để ý chuyện ăn uống, rồi quyết tâm luyện tập để lấy lại vóc dáng. Không thể nào được như thời còn con gái, nhưng miễn là không phải bệ rạc như bây giờ, tôi tin tôi sẽ phần nào cứu vãn được đời sống tình dục của 2 vợ chồng.

Sau một đêm ân ái không được thăng hoa, chồng bỗng vứt vào mặt tôi một cục tiền rồi bảo đi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2.

Chồng không thể thông cảm cho sự xuống sắc của tôi sau sinh. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng phải cho đến 2 đứa con bú ngày bú đêm, tôi không cách nào nhịn ăn nhịn uống cho được. Nếu không nạp vào người đủ chất, đủ lượng, tôi lấy đâu ra sữa cho con bú. Mà lại chăm đến 2 đứa, ngày ngày quanh quẩn trong bỉm sữa tã quần, tôi cũng chẳng dành được cho mình chút thời gian nào mà luyện tập hay đi spa chăm sóc sắc đẹp. Định bụng chờ con lớn thêm một chút, tôi sẽ đem con đi gửi trẻ để có thêm thời gian cho mình. Thế nhưng chồng tôi, anh ấy chờ không được.

Sau một đêm ân ái không được thăng hoa như mọi khi, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mặt anh hằm hằm, quăng một cục tiền ra giữa giường. Anh bảo: "Em cầm tiền này đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ngay đi."

Tôi chết lặng trước câu nói của anh. Tôi thật sự đã xấu xí đến mức như thế rồi hay sao? Chẳng lẽ nếu không thay đổi, tôi sẽ chẳng thể giữ được chồng?

Chia sẻ