Sau khi sinh con, người mẹ trẻ phải đối mặt với căn bệnh khủng khiếp về nước khiến cô chỉ có thể tắm từ 3 - 5 phút

Jia You,
Chia sẻ

Tưởng có thể thực hiện ước mơ bơi cùng con gái nhưng giờ đây người mẹ trẻ thậm chí còn không thể tắm quá 3 phút vì mắc phải căn bệnh hiếm gặp.

Cherelle Farrugia, 25 tuổi đến từ Cardiff, xứ Wales đã hạ sinh bé gái dễ thương Willow vào tháng 1 và trong suốt 2 tháng sau đó, cô đã phải trải qua những cơn đau đớn và ngứa ngáy mỗi khi tắm. Chia sẻ với Daily mail Australia, người mẹ trẻ cho biết: “Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình bị dị ứng với mỹ phẩm và sau đó đã đổi hết nhưng tình hình cũng không hề thuyên giảm. Tôi cũng từng nghĩ đến việc mình bị dị ứng với nước, nên tôi đã thử nước nóng, nước lạnh, nước ấm và nước hồ bơi, nước đóng chai, hay nước lọc, sau cùng thì tôi phát hiện, chỉ cần đụng đến nước là người tôi lại ngứa ngáy khó chịu”.

Sau khi sinh con, người mẹ trẻ phải đối mặt với căn bệnh khủng khiếp về nước khiến cô chỉ có thể tắm từ 3 - 5 phút - Ảnh 1.

Căn bệnh hiếm gặp của Cherelle chỉ có 35 trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới. (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi biết được tình trạng kỳ lạ của mình, Cherelle đã đặt cuộc hẹn với bác sĩ, cô nói: “Khi tôi miêu tả tình trạng của mình, bác sĩ đầu tiên không nghĩ rằng tôi bị dị ứng với nước và nói rằng tôi bị phát ban do liên quan đến nhiệt độ. Sau đó, tôi phải mất 3 tháng mới có được chẩn đoán chính xác”. Cherelle bị chẩn đoán mắc bệnh dị ứng với nước gọi là Aquagenic Uticaria, đây là tình trạng hiếm gặp, chỉ có 35 trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới.

Sau khi sinh con, người mẹ trẻ phải đối mặt với căn bệnh khủng khiếp về nước khiến cô chỉ có thể tắm từ 3 - 5 phút - Ảnh 2.

Người mẹ trẻ phải chịu đựng căn bệnh dị ứng với nước sau khi sinh con. (Ảnh: Interenet)

Sau khi sinh con, người mẹ trẻ phải đối mặt với căn bệnh khủng khiếp về nước khiến cô chỉ có thể tắm từ 3 - 5 phút - Ảnh 3.

Cherelle không thể tắm quá 3 phút, nếu không sẽ bị ngứa ngáy và đau đớn. (Ảnh: Internet)

Được biết, cô Cherelle từng được chẩn đoán bị trầm cảm sau khi sinh và các bác sĩ tin rằng điều này đã khiến hóc môn của cô thay đổi dẫn đến căn bệnh này. Charelle miêu tả: “Triệu chứng đầu tiên chính là phát ban sau 5 phút trong nước, thời điểm đó da sẽ trở nên khó chịu và rất ngứa. Đó là cách mà tôi biết mình sắp dị ứng. Sau đó, cơ thể tôi bắt đầu phát ban toàn cơ thể và kéo dài từ 30 - 60 phút. Điều này khiến tôi lo lắng mỗi khi đi tắm, vì chúng sẽ phát ban nhiều hơn và khiến tôi đau đớn”.

Cherelle cho biết cô rất buồn và thật sự khó chịu. Cô cố gắng dành thời gian ở bên con gái hoặc dẫn chó đi dạo để không nghĩ đến căn bệnh của mình. Mỗi lần đi tắm, bị ướt mưa, đi bơi hoặc thậm chí đổ mồ hôi cũng khiến Cherelle rơi vào cảm giác ngứa ngáy khó chiu. “Hiện tại tôi có thể uống nước vì chưa thấy có phản ứng gì. Nhưng tôi nghe một số người nói, tình trạng này có xu hướng thoái hóa nên một ngày nào đó tôi cũng không thể uống nước bình thường như bao người", cô chán nản chia sẻ. Đáng buồn là hiện tại vẫn chưa có cách nào để chữa khỏi căn bệnh hiếm gặp này và vẫn chưa tìm được loại thuốc nào có ích.

Sau khi sinh con, người mẹ trẻ phải đối mặt với căn bệnh khủng khiếp về nước khiến cô chỉ có thể tắm từ 3 - 5 phút - Ảnh 4.

Căn bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người mẹ trẻ. (Ảnh: Internet)

“Tôi đang dùng một loại thuốc mà chỉ có tác dụng tạm thời. Trước 20 phút khi tắm tôi uống vào thì nó sẽ giảm ngứa nhưng sau đó vẫn đâu vào đấy, không giúp ích gì được nhiều. Sau khi tắm xong tôi cố gắng lau khô người càng nhanh càng tốt để không phải chịu sự phản ứng nào của nước”, Charelle nói về cách làm giảm thiểu căn bệnh của mình. Cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình để giúp đỡ mọi người nâng cao nhận thức, và tìm ra cách chữa trị nào đó. “Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rất nhiều. Tôi đã từng rất thích phòng tắm, thích được ngâm bồn và chơi đùa với bọt xà phòng nhưng giờ tôi chỉ có thể tắm được ba phút, có khi phải rửa mình thật nhanh rồi lau khô trước khi bị dị ứng. Bây giờ tôi cũng không thể đi bơi cùng con gái, đó là điều mà tôi cảm thấy nuối tiếc nhất", Charelle nói.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ