Sau khi "ném đá giấu tay" khiến Noo Phước Thịnh "phát rồ" trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này

Thu Thảo,
Chia sẻ

Biểu cảm hoang mang, hốt hoảng rồi tuyệt vọng đến nghẹn ngào của Noo Phước Thịnh trên ghế nóng "The Voice 2018" khiến khán giả không khỏi bật cười.

Tối 3/6, tập 3 của chương trình Giọng hát Việt - The Voice 2018 đã lên sóng với sự góp mặt của 4 huấn luyện viên Lam Trường - Noo Phước Thịnh - Tóc Tiên - Thu Phương. Trong số những phần trình diễn của tập 3, gây cười cho khán giả nhất là tiết mục đến từ thí sinh Chánh Tín. Bước lên sân khấu thể hiện ca khúc Chuyện tình mùa đông, Chánh Tín khiến cho 4 huấn luyện viên vô cùng thích thú.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 1.
Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 2.

Thái Bình.

Tuy nhiên, trước khi Noo Phước Thịnh bấm nút, Tóc Tiên đã nhanh tay bấm nút chặn anh. Mà oái ăm ở chỗ, khi Noo Phước Thịnh hoang mang tột cùng, gặn hỏi từng huấn luyện viên là ai đã chặn mình thì Tóc Tiên vẫn liên tục chối bỏ hành động vừa làm. Thất vọng vì không tìm ra thủ phạm, Noo Phước Thịnh thể hiện sự tuyệt vọng trên gương mặt vì đã vụt mất một giọng ca vô cùng tài năng và điển trai. Noo Phước Thịnh còn gây cười cho khán giả khi giận dỗi trách móc ban tổ chức vì đã thêm nút chặn oái ăm, khiến anh "phát rồ" vì chẳng thể làm gì để tránh.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 3.
Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 4.

Noo Phước Thịnh gây cười không ngớt với màn truy tìm người đã bấm nút chặn mình.

Ở một diễn biến khác, khi trò chuyện với Chánh Tín, Thu Phương vỡ òa hạnh phúc vì phát hiện ra chuyện nam thí sinh này từng tham gia một cuộc thi âm nhạc do cô làm giám khảo. Thu Phương tin tưởng rằng Chánh Tín nhất định sẽ về với đội mình. Về phần Tóc Tiên, cô hào hứng cho biết mình là người bấm đầu tiên và sẽ "nói chuyện tình nghĩa" sau với Noo Phước Thịnh. Cô nhận ra Chính Tín là giọng nam mà cô đang tìm kiếm, một giọng ca chuyên chở cảm xúc và rất truyền cảm khiến người nghe như sắp khóc. Kết quả, chàng soái ca đã quyết định về đội Tóc Tiên để tìm kiếm những điều mới mẻ dù trước đó từng rất thích Thu Phương. Nhận được cái gật đầu của Chánh Tín, Tóc Tiên đã phá ra cười ngất ngưởng.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 5.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là thí sinh Huỳnh Samuel An, anh chàng điển trai gốc Việt nhưng đang định cư tại Thụy Sĩ. Đến với "The Voice 2018", Huỳnh Samuel An mang đến ca khúc tiếng Pháp "La vie en rose" và lấy được tình cảm của khán giả bởi vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử. Nghe Huỳnh Samuel An, cả 4 huấn luyện viên đều bấm nút chọn. Và khi xoay ghế lại nhìn Huỳnh Samuel An, cả 4 người đều thích thú bởi vẻ ngoài của nam thí sinh.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 6.

Lam Trường chia sẻ rằng Samuel An hội tụ đủ yếu tố thanh và sắc. Về phần Noo Phước Thịnh, nam huấn luyện viên gọi anh chàng này là soái ca. Không đồng tình với Noo, Tóc Tiên dành rất nhiều lời khen và cho rằng nên gọi là "chàng thơ" sẽ phù hợp hơn. HLV Lam Trường cũng hài hước chia sẻ lúc trẻ anh cũng "y chang" nam thí sinh khiến khán giả bật cười thú vị. HLV Noo Phước Thịnh cho rằng anh sẽ giúp Huỳnh Samuel An thể hiện những ca khúc để chạm khẽ vào trái tim của khán giả. Kết quả, "chàng thơ" quyết định về đội của Noo Phước Thịnh.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 7.

Mở màn đêm thi là chàng trai với cái tên rất lạ Sim Chanponloue đến từ Campuchia, anh đang sinh sống và học tập tại Việt Nam được 5 năm. Lựa chọn ca khúc "Hương à" của tác giả Đình Khương - "Sing my song", Sim Chanponloue đã thuyết phục được Tóc Tiên - Thu Phương bấm nút chọn. Với sự hoạt ngôn và dày dạn kinh nghiệm sân khấu, Thu Phương đã thành công trong việc thuyết phục Sim Chanponloue về với đội mình.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 8.

Tiếp đến là thí sinh Nguyễn Vũ Đoan Trang, 23 tuổi và hiện tại đang là ca sĩ tự do. Đoan Trang thể hiện ca khúc tiếng Anh "Black Widow", không chỉ có phong cách âm nhạc cá tính, chất giọng lạ tai cùng cách xử lý tinh tế đã chinh phục được HLV Tóc Tiên và HLV Lam Trường. Lam Trường chia sẻ rằng anh cảm thấy dễ chịu khi nghe Đoan Trang hát. Nam huấn luyện viên tích cực bày tỏ, rất mong Đoan Trang về với đội anh. Tuy nhiên, Đoan Trang phũ phàng từ chối Lam Trường để về đội Tóc Tiên.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 9.

Chàng trai "tăng động" Vũ Đức Mạnh tiếp nối chương trình với ca khúc "Chờ cơn mưa". Khác với năng lượng vẻ bề ngoài mang đến, Đức Mạnh lại sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, vang sáng và truyền cảm. Từng câu hát của Đức Mạnh đã mang đến một không gian lắng động khiến người nghe vô cùng thoải mái, chưa quay ghế lại Tóc Tiên liên tục khen chất giọng tốt và xử lý rất tinh tế và khuyên Noo Phước Thịnh bấm chọn. Tuy nhiên, kết quả Lam Trường là HLV duy nhất bấm chọn và không tranh giành với bất cứ ai.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 10.

Nguyễn Hương Giang - học trò của Hồ Ngọc Hà ở The Voice mùa đầu tiên nối tiếp chương trình với ca khúc "Người lạ ơi". Ngay khi vừa cất giọng hát câu đầu tiên, Hương Giang đã chinh phục được Tóc Tiên - Lam Trường - Noo Phước Thịnh. Tóc Tiên cho biết, dù hát lại ca khúc của người khác nhưng Hương Giang vẫn thổi vào tiết mục chất da diết, ngọt ngào của riêng mình. Không bấm chọn nhưng Thu Phương vẫn khen ngợi Hương Giang hết lời. Dẫu vậy, đến cuối cùng, Lam Trường mới là người thuyết phục được nữ thí sinh.

Sau khi ném đá giấu tay khiến Noo Phước Thịnh phát rồ trên ghế nóng, Tóc Tiên lại bật khóc vì điều này - Ảnh 11.

Thí sinh cá tính 18 tuổi - Đặng Thị Thái Bình khiến Tóc Tiên bật khóc khi thể hiện ca khúc "Chắc anh đang". Tóc Tiên nói rằng, cô không kiềm được cảm xúc khi nghe Thái Bình hát. Sự trầm lắng, da diết, sâu sắc trong bài thi của Thái Bình là điểm nhấn khiến Tóc Tiên không dứt ra được. Tóc Tiên nói rằng cô cảm nhận được sự cô đơn và bất lực của người phụ nữ trong bài hát. Bị Tóc Tiên làm cho mủi lòng, Thái Bình đã quyết định về với đội của nữ huấn luyện viên này.

Chia sẻ