Sau khi khiến cả thế giới cắm mặt vào điện thoại, thì vợ chồng Mark Zuckerberg lại thảnh thơi đọc báo giấy trên phố

SKYE,
Chia sẻ

Khi bức ảnh vợ chồng Mark Zuckerberg thong dong vừa đi vừa đọc báo tại bang Alabama, Mỹ được chia sẻ, người ta lại nghĩ ngợi rồi tự hỏi nhau: Chúng ta đã bị thế giới ảo làm quên đi cuộc sống thực tại rồi phải không?

Hồi còn nhỏ, cái thời mà điện tử bấm nút còn ít chứ nói gì tới máy tính, Facebook chẳng có nghĩa lý gì. Thời đó trẻ con người lớn muốn đọc gì thì ra hàng báo đầu ngõ, vừa đọc vừa cười đùa trò chuyện vui vẻ, bàn tán xôn xao.

Rồi có Internet, có Facebook, chẳng ai buồn đọc báo nữa. Họ lướt "niu phít" một ngày là biết đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Các sạp báo chẳng còn mấy ai đến, chủ cửa hàng ngao ngán thở dài: vậy là thời đại cũng sắp tàn rồi.

Sau khi khiến cả thế giới cắm mặt vào điện thoại, thì vợ chồng Mark Zuckerberg lại thảnh thơi đọc báo giấy trên phố - Ảnh 1.

Chúng ta cứ mải miết trên những trang mạng xã hội ảo, cắm mặt vào điện thoại mà tự huyễn hoặc bản thân đó là không gian riêng, là nơi mà ta được thỏa mãn bản thân. Khoảng cách giữa mắt và điện thoại gần hơn cũng là lúc, chúng ta xa rời nhau hơn ngoài đời thật.

Rồi sáng nay lại mở newsfeed ra, nhìn thấy bức ảnh của Mark Zuckerberg, người sáng lập của Facebook đang thong dong đọc báo cùng vợ trên phố, nhiều người mới bần thần nghĩ ngợi: chúng ta đang làm gì với cuộc sống của mình như này?

Trong bức ảnh là Mark Zuckerberg đang xuất hiện cùng với vợ mình, chị Priscilla Chan. Hai người ghé qua thành phố Selma, bang Alabama, Mỹ và quyết định dừng tại một sạp báo trên phố, mua một tờ rồi vừa đi thong dong, vừa theo dõi tin tức về Tổng thống Mỹ. Trong những dòng tâm sự của mình, Mark đã dành những lời tâm sự, động viên và cảm ơn những nhà báo, phóng viên đang làm việc hết mình để mang lại thông tin cho người đọc.

Sau khi khiến cả thế giới cắm mặt vào điện thoại, thì vợ chồng Mark Zuckerberg lại thảnh thơi đọc báo giấy trên phố - Ảnh 2.

"Có lẽ tới lúc tôi cần phải nói cảm ơn tới tất cả phóng viên, nhà báo trên thế giới, những người đã làm việc không mệt mỏi và đôi khi phải mạo hiểm mạng sống của mình để đối mặt với sự thật.

Không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với những gì họ nói, nhưng đó là cái cách vận hành của dân chủ.

Tôi cùng với rất nhiều người Mỹ, và cả người dân trên toàn thế giới gửi những lời cảm ơn chân thành nhất vì công việc của các bạn".

Tuy nhiên, điều mà nhiều người thấy đằng sau đó không chỉ là nội dung của dòng chia sẻ mà một "thông điệp ngầm" của bức ảnh. Có lẽ hơn ai hết, Mark hiểu được cái thế giới ảo đang khiến người ta điên cuồng, xa rời thực tế như nào. Báo giấy không chỉ là cách để chúng ta tiếp cận thông tin, đó là khoảng thời gian cùng nhau sẻ chia những câu chuyện, ngồi gần bên nhau hơn một chút và tận hưởng khoảnh khắc mọi thứ rất "thật" ngay trước mắt mình.

Niềm vui cuộc sống, vốn đơn giản vậy thôi mà, cần chi ai like, love hay share gì đâu.

Chia sẻ