Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này!

Cát Cát,
Chia sẻ

Trong tập 20 của "Hoa Du Ký", Tam Tạng và Tề Thiên Đại Thánh vẫn không thể ở bên nhau.

Tập 20 Hoa Du Ký - A Korean Odyssey đã lên sóng vào tối ngày 4/4, chính thức khép lại câu chuyện về cuộc tình Tam Tạng - Tôn Ngộ Không thời hiện đại. Tuy nhiên, so với mở đầu hoành tráng và đầy hấp dẫn, thì tập cuối lại có phần "đuối" hơn hẳn về mặt diễn biến. Hơn nữa, cái kết không trọn vẹn, nửa nạc nửa mỡ đầy "cẩu huyết" dành cho các tuyến nhân vật chính khiến sự kì vọng của khán giả về một cái kết viên mãn và hợp lý dành cho Hoa Du Ký tan vào hư không.

Tiếp nối tập trước, trong trận chiến với Hắc Long, Son Oh Gong (Lee Seung Gi) đã bị tổn thương nặng nề. Chiếc vòng kim cô, thứ mà Ma Vương (Cha Seung Won) "xúi" Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) dùng để gây tổn thương và trói buộc Son Oh Gong, nay lại chính là vật cứu mạng anh. Hơn nữa, trí nhớ "lúc đến lúc đi" khiến Son Oh Gong ngày càng mơ hồ về quá khứ đau đớn của mình. Anh tự giam mình, sống cô độc và bất cần sau hỗn chiến.

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 1.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 2.

Tập cuối "Hoa Du Ký": Son Oh Gong đau đớn khi nhớ về giao ước năm xưa với Jin Sun Mi

Thấy vậy, Soo Bo Ri (Sung Ji Ru) đã mang linh hồn Jin Sun Mi trở lại và cho cô một ngày để tháo chiếc vòng kim cô ra. Họ cho rằng, nếu Son Oh Gong không còn chút kí ức nào về tình yêu ngày xưa, thì anh cũng sẽ không đau khổ và dằn vặt trong vô định như hiện tại. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là Jin Sun Mi không còn là chủ nhân của vòng kim cô.

Thời điểm Son Oh Gong nhận ra rằng, tình cảm của anh là thật và không hề chịu ảnh hưởng bởi bất kì thế lực nào, cũng là lúc vòng kim cô đổi chủ. Điều đó có nghĩa, Son Oh Gong là người duy nhất có thể tự mở chiếc vòng trên tay mình. Để làm được điều này, Jin Sun Mi phải làm cho anh nhớ lại những kí ức ngày xưa, trong đó có cả việc Tề Thiên Đại Thánh từng hùng hổ tuyên bố tình cảm của anh chỉ là giả.

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 4.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 5.

Gặp lại Jin Sun Mi, Son Oh Gong chỉ thắc mắc sao một con ma như cô lại vào được khu vườn của anh.

Tập cuối "Hoa Du Ký": Son Oh Gong vô cảm khi gặp lại Jin Sun Mi

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 7.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 8.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 9.

Jin Sun Mi cố giúp Son Oh Gong nhớ lại bằng một nụ hôn nhưng bị anh gạt ra.

Tập cuối "Hoa Du Ký": Son Oh Gong mơ hồ về quá khứ với Jin Sun Mi

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 11.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 12.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 13.

Tập cuối "Hoa Du Ký": Jin Sun Mi ngơ ngác vì không tháo được vòng kim cô

Suốt gần nửa tập phim, linh hồn của Jin Sun Mi lẽo đẽo theo Son Oh Gong và giúp anh nhớ lại quá khứ. Thoạt đầu, Son Oh Gong không hề tin lời cô, thế nhưng những kí ức gián đoạn xuất hiện trong tâm trí anh khiến anh cảm nhận được điều gì đó uẩn khúc. Cuối cùng, đau lòng thay khi Son Oh Gong hồi phục được kí ức thì cũng là lúc Jin Sun Mi hết thời gian ở nhân gian!

Khi Son Oh Gong tháo chiếc vòng ra, Jin Sun Mi đã hỏi rằng anh thấy cô như thế nào. Vẫn câu trả lời như những ngày đầu tiên, Son Oh Gong đã nói: "Em rất đẹp. Anh yêu em mà". Trước khi Jin Sun Mi biến mất, Son Oh Gong đã tặng cho cô một con mắt của anh. "Anh sẽ tìm em, bất kể em sẽ ở đâu và thay đổi hình dáng thế nào. Nhờ con mắt này, anh sẽ có thể nhận ra em. Hãy nhớ tên anh, và anh sẽ tìm được em", Son Oh Gong nói. "Em sẽ đợi, vì em biết khi em gọi anh, dù ở đâu anh cũng sẽ xuất hiện. Em sẽ không bao giờ quên anh... Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại", Jin Sun Mi đáp lại rồi biến mất. Son Oh Gong rơi nước mắt, thẫn thờ một mình trên chiếc cầu có móc khóa tình yêu năm xưa của hai người.

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 15.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 16.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 17.

Tập cuối "Hoa Du Ký": Son Oh Gong tự tay tháo vòng kim cô và nói lời yêu Jin Sun Mi

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 19.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 20.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 21.

Tập cuối "Hoa Du Ký": Son Oh Gong tặng Jin Sun Mi một con mắt của mình

Ở những giây cuối cùng của Hoa Du Ký, Son Oh Gong tuyên bố sẽ xuống... âm phủ để tìm Jin Sun Mi. Ma Vương cười lớn và cho rằng điều này thật hài hước, bởi Son Oh Gong chắc chắn sẽ lại quậy tan nát bất kì nơi nào anh đi tới. "Thế nhưng thôi, cứ đi đi... Cái gã Tề Thiên Đại Thánh điên rồ này", Ma Vương nghĩ.

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 23.

Ma Vương cười không ngớt khi biết ý định của Son Oh Gong.

Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 24.
Sau gần 3 tháng phát sóng, “Hoa Du Ký” lại có cái kết “cẩu huyết” thế này! - Ảnh 25.

Son Oh Gong sẽ xuống… âm phủ để tìm Jin Sun Mi?

Tập cuối "Hoa Du Ký": Son Oh Gong tuyên bố đi tìm Jin Sun Mi

Sau đó, Son Oh Gong lái chiếc siêu xe chạy dọc trên đường bờ biển và nở một nụ cười đắc thắng. Anh tự tin rằng Jin Sun Mi đang đợi anh. Bất kể ở nơi đâu, chỉ cần cô hoảng sợ hay gặp khó khăn, Tề Thiên Đại Thánh sẽ xuất hiện, bởi vì một lý do duy nhất: Anh yêu cô.

Chia sẻ