Sau đám cưới với soái ca Singapore, cô dâu xinh đẹp bật khóc vì clip "chào mẹ, con lấy chồng xa"

Thu Hương,
Chia sẻ

Đang vô cùng hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ và cuộc sống mới tại Singapore nhưng mỗi lần xem lại khoảnh khắc từ biệt mẹ để đi lấy chồng xa, Phương Thùy vẫn không khỏi rơi lệ vì xúc động.

lấy chồng xa
Tên chàng: Zheng Hao
Tuổi: 28
Tên nàng: Phương Thùy
Tuổi: 25

Lấy chồng xa - nỗi lòng mà có lẽ bất cứ cô gái nào cũng phải thổn thức mỗi khi nói lời tâm sự. Với Phương Thúy, thì việc làm dâu xứ lạ càng trở thành một sự chênh vênh cho dù ở bên cô luôn có chồng và gia đình chồng tốt, bởi lẽ để có được hạnh phúc mới, cô phải ngậm ngùi chia tay mẹ lẫn nơi đã gắn bó với mình hàng chục năm qua.

Cô gái nàng xinh đẹp này từng khiến các chị em trên một diễn đàn tâm sự phải thổn thức khi chia sẻ đoạn clip được ghi lại trong đám cưới, trong đó không chỉ là kỷ niệm mà còn là tâm sự cảm động của mẹ ruột dành cho con gái trong khoảnh khắc trọng đại nhất của cuộc đời. Đoạn chia sẻ không dài, đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng khóc nhưng đã chạm tới tận đáy lòng của Thùy và các cô gái chung hoàn cảnh lấy chồng xa.

Đoạn clip khiến Thùy phải bật khóc mỗi khi xem lại.

Chia sẻ về những tâm sự của mình, cô gái 9X xinh đẹp cho hay sở dĩ cô có cảm xúc mạnh như vậy là bởi trước khi kết hôn, cả thế giới của Thùy chỉ là mẹ. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, mẹ luôn là người thân thiết nhất mà cô có thể chia sẻ mọi thứ. Bà còn là một mẹ đơn thân vĩ đại nhất mà Thùy biết. "Mẹ ở vậy nuôi mình khôn lớn, học xong Đại học dù gia đình mình không hề dư dả. Nhớ hồi 24 tuổi cứ nói là con sẽ không lấy chồng đâu để ở mãi cùng mẹ, đến tận năm ngoái cũng chỉ biết đi làm kiếm tiền để hai mẹ con đi du lịch. Vậy mà sang năm nay, mình đã lấy chồng xa. Thực sự đối với mình, mọi việc giống như một giấc mơ vậy", Thùy chia sẻ.

Đoạn clip đầy xúc động trên là do một anh bạn cô dâu quay ngay sau đám cưới, khi tiệc đã tàn. Khi đó, Thùy cùng gia đình chú rể đã ra khách sạn để hôm sau chuẩn bị lên đường về nhà chồng. Khi đưa Thùy ra sân bay, cả hai mẹ con đều không dám khóc. Mãi sau này, cô mới biết rằng hóa ra nước mắt mẹ đã rơi từ tối hôm trước mất rồi.

Trước khi lên xe hoa về nhà chồng, Thùy chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông cùng mình gắn bó sẽ là một người đàn ông ngoại quốc. Cô sang Singapore làm việc cũng chỉ muốn kiếm thêm một chút vốn và kiến thức để về quê hương, hơn nữa sự khác biệt về văn hóa tại nơi đất khách khiến cô cảm thấy thực sự khó khăn khi mới hòa nhập. Vậy mà, tới khi gặp chồng, Thùy đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Phương Thùy và Zheng Hao quen nhau trong một sự kiện tại Singapore. Khi đó, Thùy vừa học vừa làm tổ chức sự kiện tại đảo quốc sư tử, còn Zheng Hao thì đến tham dự cùng một người bạn. Trong buổi hôm đó, một người bạn Thái Lan của Thùy tình cờ quen với người đi cùng Zheng Hao nên có rủ cô qua bàn nói chuyện làm quen. Không ngờ, ngay từ giây phút đầu tiên, hai người đã lập tức bị thu hút bởi đối phương.

Clip cưới nhí nhảnh của cặp đôi trẻ tuổi.

lấy chồng xa
Vợ chồng Thùy và hai người mẹ trong đám cưới.

Sau lần gặp đó, Zheng Hao chủ động xin số điện thoại và hẹn Thùy đi ăn. Càng tiếp xúc, hai người lại càng nhận ra cảm tình đặc biệt dành cho đối phương. Mặc dù trước khi gặp Thùy, anh chàng Singapore khá ác cảm với các cô gái người Việt, một phần vì ít có cơ hội tiếp xúc, một phần vì nghe những câu chuyện không mấy hay ho về các cô gái Việt tìm mọi cách ở lại Singapore trái phép và ăn trộm tại trung tâm thương mại. Ban đầu, Thùy hơi tự ái nhưng sau dần khi gắn bó nhiều hơn với Zheng Hao, cô đã thông cảm hơn về quan điểm trước kia của anh.

Ngược lại, anh chàng Singapore cũng nỗ lực lấy lòng bạn gái khi bày tỏ nguyện vọng muốn về Việt Nam thăm nơi Thùy sinh ra và lớn lên. Cái Tết đầu tiên khi quen Zheng Hao cũng đánh dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ của hai người bởi Thùy bận rộn công việc, không về Việt Nam được. Zheng Hao đã ở bên cạnh chăm sóc cho Thùy từng chút một để cô vơi bớt nỗi nhớ nhà. Gần 1 năm kể từ ngày quen anh, Thùy quyết định nhận lời làm dâu Singapore, chính thức bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

"Chồng mình là một người độc lập và bản lĩnh, mới 28 tuổi đã gây dựng công ty riêng. Ngoài ra, mình thấy đàn ông nước ngoài có tư tưởng thoáng, hàng ngày họ sẵn sàng vào mạng đọc những tâm sự của phụ nữ về chuyện làm dâu, ngoại tình... Nếu đàn ông Việt gia trưởng thì với đàn ông nước ngoài, việc nữ công gia chánh không phải là vấn đề lớn, như mình từ ngày lấy chồng đến nay chưa tự tay nấu cho chồng một bữa cơm nhưng anh ấy luôn quan tâm và khiến mình thoải mái. Hàng ngày, chồng mình đi làm, mình ở nhà thì ban ngày đi ăn cùng mẹ chồng, tối lại ra ngoài ăn với ông xã", Thùy bộc bạch.

lấy chồng xa
Với Thùy, mẹ là tri kỷ, một người bạn thân thiết.

Đám cưới của Thùy và ông xã Singapore được tổ chức ở quê hương của cả hai người. Trong đó, Thùy cảm nhận đám cưới tại Singapore tương đối gọn nhẹ, đơn giản. Chỉ là một buổi tiệc nhỏ diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, có mời bạn bè, ăn buffet và người nhà đem giấy đăng ký kết hôn lên trao cho cô dâu chú rể. Khác hẳn với đám cưới tại Việt Nam, đông vui và nhộn nhịp.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Thùy diễn ra tương đối nhẹ nhàng. Hai vợ chồng Thùy ở riêng, mối quan hệ với mẹ chồng cũng rất thân thiết, cô coi mẹ chồng như một người bạn lớn tuổi. Ngược lại, mẹ chồng cũng chăm chút, chia sẻ với cô đến từng việc nhỏ xíu trong sinh hoạt hàng ngày. Hơn 1 tháng làm dâu xứ lạ, đối với Thùy vẫn như một giấc mơ bởi cô hoàn toàn hài lòng với hiện tại.

lấy chồng xa

lấy chồng xa
Thùy và ông xã rất thân thiết với mẹ chồng.

lấy chồng xa

lấy chồng xa

lấy chồng xa

lấy chồng xa

lấy chồng xa

lấy chồng xa

lấy chồng xa
Hình ảnh đời thường về đôi vợ chồng son.
Chia sẻ