Sau 8 tháng chia tay, anh chàng được bạn gái cũ dỗ yêu lại từ đầu với điều kiện: Chấp nhận làm bố cái thai của một chàng trai khác

Min,
Chia sẻ

"Người yêu cũ nhắn tin nói thẳng là đã có bầu với người kia, giờ muốn quay lại với điều kiện mình phải nhận làm bố đứa bé. Giờ mình quyết định chấp nhận lời đề nghị đó thì có là ngu ngốc quá không?".

Người ta hay bảo, trong chuyện rắc rối tình cảm thì chỉ có người ngoài nhìn vào, đánh giá và giúp đưa ra lời khuyên mới là sáng suốt nhất. Có thể đó cũng chính là lý do giúp anh chàng trong câu chuyện dưới đây can đảm chia sẻ về tình cảnh đang rất nan giải của mình. Chuyện là anh ta muốn quay lại với cô nàng người yêu cũ nhưng cô ấy yêu cầu, nếu muốn "nối lại tình xưa" thì phải chấp nhận cái thai trong bụng của cô ấy. Tuy nhiên, tác giả của bào thai này lại là một anh chàng khác.

Sau 8 tháng chia tay, anh chàng được bạn gái cũ yêu cầu quay lại nhưng với điều kiện: chấp nhận làm bố cái thai của một chàng trai khác - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Toàn bộ chuyện người ăn ốc, kẻ đổ vỏ éo le trái khuấy này được anh chàng nhà ta kể lại trong một diễn đàng có rất đông thành viên như sau:

"Người yêu cũ nhắn tin nói thẳng là đã có bầu với thằng kia, giờ muốn quay lại với điều kiện mình phải nhận làm bố đứa bé. Mình vẫn còn rất yêu em. Ngày chia tay cô ấy, mình đã khóc rất nhiều, cô ấy chỉ nói là không hợp. Một tháng sau thấy công khai yêu người kia. Giờ sau 8 tháng thì xảy ra chuyện như thế này. Tối qua cô ấy nhắn tin nói thẳng với mình như thế, cô ấy biết mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều và biết là mình sẽ cố gắng làm mọi cách để được ở bên cô ấy một lần nữa.

Mình nghĩ đứa trẻ không có lỗi, nó xứng đáng có một gia đình có cả bố và mẹ. Quan trọng hơn là mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng dù sao việc này vẫn là quá bất ngờ và mình hẹn cô ấy sau 2 ngày nữa sẽ trả lời. Giờ mình quyết định chấp nhận lời đề nghị đó thì có là ngu ngốc quá không?".

Sau 8 tháng chia tay, anh chàng được bạn gái cũ yêu cầu quay lại nhưng với điều kiện: chấp nhận làm bố cái thai của một chàng trai khác - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện vừa được chia sẻ không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Tất nhiên là ai ai cũng tràn vào để giúp anh chàng nọ trả lời câu hỏi "giờ mình quyết định chấp nhận lời đề nghị đó thì có là ngu ngốc quá không?". Và không nằm ngoài dự đoán, có hơn 90% bình luận trả lời câu hỏi trên đều đồng lòng cho rằng: "bạn quá ngu ngốc", "sao mà mù quáng vậy", "làm người bình thường không muốn, muốn mọc sừng trên đầu à"…

Tuy nhiên, ngoài những lời bình vội vã như trên, cũng có không ít người mắng anh chàng vô cùng có tâm. Chẳng hạn như nickname Thanh Loc Pham nói: "Mình nghĩ cô ấy là người không có lòng tự trọng. Mà đã như thế thì sau này rất có thể cô ấy sẽ để lại bạn và đứa bé "không rõ nguồn gốc" kia rồi thản nhiên đi tìm niềm vui mới. Mong bạn suy nghĩ thấu đáo, còn không thì sẽ trở thành chúa tể của những chiếc sừng".

Sau 8 tháng chia tay, anh chàng được bạn gái cũ yêu cầu quay lại nhưng với điều kiện: chấp nhận làm bố cái thai của một chàng trai khác - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Anh bạn Hội Văn Trần thậm chí còn đưa ra lời cảnh báo ghê sợ hơn như sau: "Hãy nghĩ đến viễn cảnh sau này nàng lấy chàng rồi, nàng vẫn sẽ ngựa quen đường cũ và đi ngủ với nhiều thằng khác rồi có chửa. Lúc đó chàng sẽ có con tiếp, có khi chửa đẻ hoài hoài, số lượng con tăng lên bằng cả một đội bóng đấy chứ. Nói tới đây mà chàng vẫn không sợ thì bó tay".

Cuối cùng, cứ tưởng những lời ném đá, mắng mỏ cảnh tỉnh phía trên của cộng đồng "500 anh chị em" người dùng mạng, anh chàng nhà ta sẽ đưa ra quyết định từ chối trở thành người đổ vỏ cho trận ăn ốc ngút trời suốt 8 tháng của cô nàng người yêu cũ. Nhưng không, có lẽ trong lòng anh chàng đã quyết định chấp nhận đi theo tiếng gọi tình yêu của mình. Anh chàng chia sẻ thêm về hồi kết của câu chuyện như sau:

"Thật ra, mình đã có quyết định cuối cùng, hẹn ngày mai sẽ gặp trực tiếp mẹ con cô ấy, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chửi. Chúc mọi người hạnh phúc và tìm được đúng người, đúng thời điểm, đừng để gặp phải hoàn cảnh như mình".

Chia sẻ