Sau 63 năm chung sống, cặp vợ chồng cùng nắm tay bước sang thế giới bên kia trong một ngày

,
Chia sẻ

Sau 63 năm chung sống hạnh phúc, đến những giây phút cuối đời, một cặp vợ chồng người Mỹ cũng không thể chia xa. Họ đã nhắm mắt xuôi tay cạnh bên nhau, cùng một ngày, chỉ cách nhau 20 phút.

Khi yêu, người ta thường thề nguyện: "Dù không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm." Thế nhưng, chẳng mấy ai được toàn tâm vẹn ý. Vậy mà, đối với vợ chồng ông Henry, một tình yêu viên mãn tuyệt vời như thế là hoàn toàn có thật. Nó chan chứa những yêu thương dịu dàng bền bỉ, và trọn vẹn cho đến những giây phút cuối cùng.

 - Ảnh 1.
Ngày cưới của ông Henry và bà Jeanette.

Henry De Lange và Jeanette De Lange sống ở tiểu bang Nam Dakota, nước Mỹ, kết hôn từ năm 1953. Họ đã cùng nhau đi qua 63 năm hạnh phúc và có với nhau 5 người con. Ông là một cựu binh trong chiến tranh Triều Tiên, còn bà là một nhạc sĩ.

Từ năm 2011, bà Jeanette bị mắc bệnh Alzheimer nên đã được đưa đến viện dưỡng lão để chăm sóc sức khỏe. Tuy vậy, ông Henry không ngày nào không đến thăm bà, kể cho bà nghe những câu chuyện về quá khứ, với hi vọng tình yêu của ông sẽ giúp bà chiến thắng căn bệnh mất trí này.

 - Ảnh 2.
Đến tận những giây phút cuối đời, hai vợ chồng ông bà vẫn ở bên nhau, và qua đời chỉ cách nhau ít phút.

Đến khi bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, ông Henry đã ngay lập tức đề nghị được đến ở viện dưỡng lão cùng với vợ. Các nhân viên chăm sóc đã sắp xếp cho họ được ở chung phòng với nhau.

Con trai của hai người là anh Lee kể lại: "Ngày 31 tháng 7 vừa qua, viện dưỡng lão bỗng gọi điện cho chúng tôi. Họ nói rằng sức khỏe của cả mẹ và cha chúng tôi đều không ổn, người thân hãy đến càng nhanh càng tốt."

 - Ảnh 3.
Ông Henry năm nay 86 tuổi, và bà Jeanette 87 tuổi.

"Bác sĩ nói tình trạng của cha chúng tôi xấu hơn, nên rất có thể ông sẽ ra đi trước. Nhưng đến 5 giờ 10 phút chiều hôm đó (31/7), mẹ tôi qua đời. Bà đã ra đi rất nhẹ nhàng, một sự bình an sâu thẳm như vẫn còn vẹn nguyên trên gương mặt mẹ tôi. Chúng tôi tin rằng bà đã về với Chúa." - Lee nói.

Một người con trai khác là Keith liền nói với cha của họ, lúc ấy vẫn đang nằm trên chiếc giường bên cạnh: "Cha à, mẹ đã ra đi đến thiên đường rồi, cha không cần phải gắng gượng nữa, nếu muốn, cha có thể đi cùng mẹ."

 - Ảnh 4.
Anh Lee De Lange - con trai của hai ông bà, vô cùng xúc động khi kể lại câu chuyện tình yêu của cha mẹ mình.

Mọi người bỗng thấy ông Henry mở mắt ra, nhìn chăm chú về chiếc giường nơi bà Jeanette đang yên nghỉ. Rồi ông từ từ nhắm mắt lại, và chỉ một lúc sau cũng nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Ông Henry qua đời lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày.

Chẳng cần bi ai khổ não, chẳng cần ly biệt tang thương, nhưng câu chuyện tình yêu của ông Henry và bà Jeanette đã lấy đi nước mắt của bao người, đã khiến bao người cảm phục và ước mong về một tình yêu tuyệt vời như thế.

 - Ảnh 5.
Suốt một đời gắn bó, cho tới khi nhắm mắt cũng không thể chia xa.

Rất nhiều lời nhận xét cho rằng ông bà chính là phiên bản đời thực của hai nhân vật Noah và Allie trong cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng "Nhật ký tình yêu" (The Notebook).

Người ta nói rằng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", nhưng thực ra, có thể yêu thương và gắn bó bên nhau, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất mới là một cái kết đẹp và viên mãn nhất.

 - Ảnh 6.
Câu chuyện của hai ông bà được ví như phiên bản đời thực của cuốn tiểu thuyết "Nhật ký tình yêu", trong đó, ông chính là Noah và bà là Allie.

 - Ảnh 7.

Khi người vợ bị bệnh Alzheimer, ông Noah đã không ngừng cố gắng để bà nhớ lại câu chuyện của hai người. Cuối cùng, trong giờ phút bà Allie nhận ra ông, hai người đã có thể nằm lại bên nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ nghìn thu.


Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ