Sau 5 ngày chuyển về nhà mới, tôi lên bàn mổ sinh con

Thu Trang,
Chia sẻ

Như bao gia đình đang sinh sống tại mảnh đất thủ đô, vợ chồng tôi mong muốn có một căn nhà nhỏ. Lấy nhau từ năm 2011 sau 1 năm thì sinh con gái đầu lòng, đến 2015 vợ chồng tôi mới tích cóp được 400 triệu và quyết định mua trả góp với gói vay 30 nghìn tỷ.

Qua tìm hiểu một vài dự án, tôi quyết định lựa chọn dự án nằm ở đại lộ Thăng Long. Vị trí này giao thông thuận tiện cho việc đi lại làm việc của 2 vợ chồng, cũng như mỗi dịp nghỉ lễ Tết về quê nội và ngoại cũng tiện đường. Đặc biệt, đại lộ này không bao giờ phải chứng kiến cảnh tắc đường - nỗi ám ảnh khi di chuyển trên đường của người dân thủ đô. Mặt khác, khu vực phía Tây thành phố này trong tương lai sẽ rất phát triển và sầm uất.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi cầm 30 triệu đi đặt cọc tiền nhà. Chồng thì đi công tác, tôi cùng cô con gái đi đến khu đô thị Trung Hòa để gặp chủ nhà. Hôm đó, mình tôi là phụ nữ, còn lại xung quanh là 4 người đàn ông: 1 chủ nhà, 1 trợ lý, 2 môi giới bất động sản. Sau khi đọc xong hợp đồng đặt cọc, tôi ký tên và ra về, tâm trạng lúc ấy thật ngổn ngang…

Băn khoăn cũng qua nhanh, ngày 6/10/2015, tôi cùng cô em họ mang tiền đến Hoàng Cầu làm hợp đồng mua nhà. Dù gặp vài rắc rối nho nhỏ trong quá trình ký kết, nhưng rồi mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi đã hoàn thành xong hợp đồng mua nhà lần đầu tiên trong đời, thời gian nhận bàn giao nhà là tháng 6/2016.

Đầu năm 2016, tôi có bầu bé thứ 2. Từ thời điểm ấy, tôi bắt đầu sát sao hơn đến thời gian nhận bàn giao nhà. Vì nhà chung cư nên thời gian nhận còn phụ thuộc theo tiến độ xây dựng của chủ đầu tư. Theo như hợp đồng, 6 tháng nữa tôi sẽ được về nhà mới, một chút an tâm vì thời gian dự sinh của mình là tháng 11 nên không mảy may lo lắng gì.

Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, tháng 6 đến mà dự án xây vẫn chưa xong, chủ đầu tư lại hoãn đến tháng 9. Lúc này, tôi thấy lo thực sự vì bụng mang dạ chửa, chồng thì đi công tác cả năm mới về một lần. Gia đình tôi ai cũng lo lắng.

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng ngày nhận bàn giao nhà cũng đến. Tôi cầm chùm chìa khóa căn nhà đầu tiên được sở hữu mà lòng lâng lâng môt cảm xúc khó tả. Tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà, ngắm nhìn từng viên gạch, từng khoảng tường và tận hưởng cảm giác mọi thứ nơi đây đều thuộc về mình, nó thân thương đến nhường nào!

Sau 5 ngày chuyển về nhà mới, tôi lên bàn mổ sinh con - Ảnh 1.

Thời điểm nhận nhà là giữa tháng 10, tôi chỉ còn một tháng để hoàn thiện nội thất trong nhà để kịp kỳ sinh nở. Bản thiết kế đã hoàn thiện, tôi lao vào tìm các công ty thi công nội thất, báo giá gửi đến rồi đi nhưng vẫn không chốt được đơn vị nào. Tôi rối bời, hoang mang, thời gian đang được tính theo ngày mà mọi thứ cứ bộn bề hết cả.

Hằng đêm, tôi mò mẫm Facebook, tham gia vào những group cộng đồng cư dân của các tòa nhà khác xem người ta review, comment những địa chỉ nội thất uy tín để tham khảo. Tôi tìm được một bạn làm nội thất, tuy ít tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm. Như chết đuối vớ được cọc, 2h sáng tôi và bạn ấy đã trao đổi được với nhau và chỉ trong vòng chưa đến 20 ngày nội thất của gia đình tôi hoàn thiện. Trong thời gian chờ nội thất tôi cũng sắm sửa đầy đủ những vật dụng cần thiết.

Chừng ấy công việc chỉ một mình tôi loay hoay, xoay xở. Có những hôm về nhà chân và giày lấm lem một màu trắng toát của bụi thạch cao, vết sơn tường… Dù mệt lắm nhưng trong lòng tôi vẫn thấy vui sướng kỳ lạ. Thời gian đó tôi bị giảm đi mất 5kg ở tháng cuối thai kỳ.

Bác sỹ sau khi khám thai có nhắc nhở tôi cần giữ gìn sức khỏe, tránh hoạt động mạnh, đi lại nhiều ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng tôi không thể nghe theo vì tôi còn nhiều việ cdang dở, không hoàn thành sẽ không thể kịp. Tôi như chạy đua với thời gian, chạy một cách không mệt mỏi.

Sau 5 ngày chuyển về nhà mới, tôi lên bàn mổ sinh con - Ảnh 2.

Và rồi trời không phụ lòng người, mọi thứ cũng đã hoàn thành kịp tiến độ. Sau khi nhập trạch, đồ đạc nội thất đâu vào đấy, tôi dọn đồ từ nhà trọ về nhà mới. Cái tối đầu tiên khi mọi thứ đã thu hết về một mối tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi chuyển về được 5 ngày thì tôi sinh con. Lên bàn sinh tôi tăng 2kg (từ 53-55kg) bạn nhỏ được 2,8kg. Tôi mãn nguyện khi mình đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ to lớn trong cuộc đời vào cùng một thời gian và giai đoạn.

Tôi luôn cám ơn cuộc đời đã cho tôi những thử thách để tôi biết rằng phụ nữ dù nhỏ bé nhưng sẽ không dễ dàng ngã gục. Và một lần nữa phải cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một mái ấm đúng nghĩa ở tuổi 31.

Thông tin người dự thi: 

Nguyễn Thu Trang

Email: trangnguyenptxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Sau 5 ngày chuyển về nhà mới, tôi lên bàn mổ sinh con - Ảnh 4.
Chia sẻ