Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân

Đinh Hương,
Chia sẻ

Vụ án mẹ bị sát hại một cách dã man tưởng chừng bị rơi vào quên lãng từng là một nỗi ám ảnh day dứt trong lòng nam tài tử trong suốt bao nhiêu năm trời.

Dylan McDermott chỉ mới 5 tuổi khi bi kịch của mẹ anh xảy ra. Bà Diane McDermott đã chết vì bị bắn một phát súng thẳng vào đầu năm 1967. Dylan chính là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án mặc dù anh không trực tiếp chứng kiến vụ nổ súng đó.

Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân - Ảnh 1.

Cái chết của bà Diane đã khiến cho cậu bé Dylan sợ hãi, suy sụp và trong suốt nhiều năm trời trở thành một nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng nam diễn viên khi hung thủ không hề bị bắt, vụ án của mẹ anh rơi vào ngõ cụt.

Dylan McDermott, tên thật là Mark Anthony McDermott, sinh năm 1961 tại Waterbury, Connecticut, Mỹ. Anh là kết quả của mối tình tuổi teen bồng bột của bố mẹ. Khi sinh Dylan, mẹ anh chỉ mới 15 tuổi, còn bố anh, ông Richard McDermott, cũng mới 17 tuổi. Cuộc sống của họ rất bấp bênh khi không có thu nhập ổn định. Không lâu sau thì bố mẹ Dylan ly hôn. Bà Diane có một người bạn trai mới, John Sponza. Hắn là một tên giang hồ vũ phu, nghiện ngập khét tiếng và luôn đối xử với Dylan không ra gì.

Theo Republican-American đưa tin, hôm xảy ra vụ án, mặc dù thời tiết bên ngoài rất lạnh nhưng Dylan vẫn bị bạn trai của mẹ, John Sponza, đuổi ra khỏi nhà. Khi Dylan đứng ở ngoài cửa nhà, anh loáng thoáng nghe những lời cãi vã rồi bỗng tiếng súng rất lớn vang lên.

Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân - Ảnh 2.

John Sponza là một tay giang hồ vũ phu và nghiện ngập (Ảnh: Internet)

Đến khi cảnh sát và đội cấp cứu đến hiện trường, Dylan vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh hỗn loạn lúc ấy, mẹ anh được người ta khiêng bằng cáng ra ngoài, bà đã bị bắn vào đầu tử vong ngay tại chỗ.

John Sponza khai với cảnh sát rằng Diane vô tình cướp cò súng nên tự bắn vào đầu, tất cả đều là tai nạn. Chỉ một thời gian ngắn sau, John lại khai rằng Diane đã cố tình dùng súng chĩa vào đầu tự sát.

Chẳng hiểu vì sao cảnh sát đã tin tưởng vào những lời khai dối trá của John, họ đồng ý với kết luận Diane đã tự tử. Vụ án từ đó cũng được khép lại.

Trong suốt 45 năm sau đó, Dylan chưa từng quên được cái chết đau đớn của mẹ. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng khi họ nói rằng mẹ anh tự tử chết. Đến năm 2011, Dylan liên hệ với sở cảnh sát với rất nhiều thắc mắc và yêu cầu họ mở lại hồ sơ vụ án để xác định lại cái chết của mẹ anh.

Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân - Ảnh 3.

Cái chết của bà Diane ban đầu được cảnh sát kết luận là một vụ tự sát mặc cho mọi chứng cứ đều phản bác điều này (Ảnh: Internet)

Lực lượng điều tra bắt đầu rà soát lại hết tất cả thông tin, kiểm tra và tiến hành lấy lời khai từ các nhân chứng một lần nữa. Tuy nhiên giai đoạn đầu của cuộc điều tra này gặp rất nhiều khó khăn vì những hồ sơ, hình ảnh vụ án lúc đó tự nhiên biến mất. Hung thủ bị tình nghi chính là John Sponza nhưng hắn đã chết từ năm 1972.

Các thám tử phải lấy khẩu cung từ những người cung cấp tin mật và xem lại các đoạn phim tư liệu báo chí khác. Họ tin rằng hung thủ giết chết Diane không ai khác chính là bạn trai của bà, John Sponza. Điều ngạc nhiên hơn nữa khi họ phát hiện ra, chính nhân viên cảnh sát điều tra ngày xưa đã giúp cho John che dấu hành vi giết người và thông báo kết quả là bà Diane tự sát. Người này vài năm sau đó đã bị sa thải một cách bí ẩn.

Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân - Ảnh 4.

Dylan, em gái Robin Herrera và bố ruột, ông Richard McDermott (Ảnh: Internet)

Nhiều nguồn tin cho biết John là một tay anh chị có sự quen biết rộng rãi và có thế lực. Bố hắn ta cai quản một nhà tù ở New Haven, từng rất nhiều lần ra mặt giải quyết rắc rối cho con trai. Nguồn tin khác lại cho biết John là người cung cấp tin mật cho cảnh sát.

Trong lời khai với cảnh sát, John nói rằng trong lúc hắn đang lau chùi khẩu súng ngắn trong bếp thì bà Diane bước đến, sau đó bà cầm vào súng rồi lỡ tay cướp cò. Sau đó hắn lại đổi lời khai nói rằng nạn nhân đã tự cầm súng vào bếp rồi tự tử.

Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân - Ảnh 5.

Căn bếp nơi bà Diane bị bắn chết (Ảnh: Internet)

Vết thương chí mạng của bà Diane ở phía sau đầu bên trái, trong khi bà lại thuận tay phải. Bên cạnh đó, khẩu súng tìm được gần nơi nạn nhân tử vong được cho là quá nhỏ, không trùng khớp với vết thương. Khám nghiệm cũng cho thấy hung khí của vụ án đã được ấn mạnh vào phía sau đầu của nạn nhân. Chính vì thế kết luận nạn nhân tự sát là một chuyện vô cùng phi lý.

Sau một khoảng thời gian điều tra tìm thêm chứng cứ mới, cảnh sát kết luận bà Diane đã thật sự bị sát hại bởi chính tên John.

Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân - Ảnh 6.

Thi thể của John được tìm thấy sau cốp xe hơi (Ảnh: Internet)

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi biết rằng mẹ chúng tôi không hề bị tâm thần hay trầm cảm. Bà bị người khác cướp đi mạng sống chứ bà không hề muốn rời xa chúng tôi”, em gái của Dylan, Robin Herrera, cho biết.

Cuộc điều tra mới kết luận rằng tên John không chỉ chịu trách nhiệm về cái chết của Diane, hắn còn tham gia vào hai vụ giết người khác nữa. Tuy nhiên sự trừng phạt dành cho John không phải là pháp luật. Năm 1972, thi thể của hắn được tìm thấy phía sau thùng xe hơi tại một bãi giữ xe bên cạnh siêu thị. Người ta tin rằng cái chết của hắn là do băng đảng tội phạm thanh toán lẫn nhau.

Công lý cho người mẹ đã chết giúp Dylan giải phóng được gánh nặng tâm lý suốt nhiều năm qua. Anh nói: “Để tồn tại được, để trở thành tôi của hiện tại, tôi cần phải chôn sâu câu chuyện bi kịch đó vào trong đáy lòng”.

Sau 45 năm mẹ anh bị sát hại bí ẩn, tài tử Hollywood cuối cùng đã đích thân tìm ra được kẻ sát nhân - Ảnh 7.

Dylan hiện nay rất hạnh phúc bên mỹ nhân gốc Việt, Maggie Q (Ảnh: Internet)

Dylan McDermott là một diễn viên nổi tiếng của Hollywood, từng khá quen mặt trong những bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám như Nhà Trắng thất thủ, American Horror Story, The Practice, Stalker… Anh từng có quan hệ tình cảm với “người đàn bà đẹp” Julia Robert, sau này anh cũng trải qua một đời vợ với 2 cô con gái xinh xắn. Đến năm 2014, khi tham gia bộ phim truyền hình Stalker, Dylan đã có cơ hội gặp gỡ và phải lòng diễn viên gốc Việt nóng bỏng Maggie Q và chính thức kết hôn vào năm 2015.

(Nguồn: Dailymail, Foxnews)

Chia sẻ