Sau 4 năm "tù túng ở nhà chăm con", mẹ bỉm sữa quyết đi làm trở lại dẫu gặp nhiều khó khăn khiến chị em đồng cảm

Vũ Vũ NF,
Chia sẻ

Đó là câu chuyện của bà mẹ hai con Nguyễn Thị Diên, 33 tuổi ở Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trước khi kết hôn, chị Diên là một nhân viên kế toán. Sau khi lập gia đình và sinh em bé, vì hoàn cảnh không cho phép, không ai phụ giúp trông con mà thuê người ngoài thì cả hai vợ chồng đều không yên tâm nên dù rất muốn tiếp tục công việc nhưng chị Diên buộc phải nghỉ ở nhà trông con.

"Vì gia đình nội ngoại đều ở ngoài Bắc còn vợ chồng mình lập nghiệp trong Nam nên dù muốn phụ giúp con cái nhưng ông bà nội ngoại đều không thể sắp xếp thời gian phụ lâu được. Lúc mình mới sinh hai mẹ vào phụ giúp được khoảng 4 tháng rồi sau đó tự hai vợ chồng xoay xở. Hoàn cảnh vậy nên mình quyết định tạm dừng sự nghiệp rút về lo hậu phương cho vững chắc" – chị Diên kể.

Sau 4 năm tù túng ở nhà chăm con, mẹ bỉm sữa quyết đi làm trở lại dẫu gặp nhiều khó khăn khiến chị em đồng cảm - Ảnh 1.

Chị Diên và ông xã đều là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp nên không có được nhiều sự giúp đỡ từ phía gia đình hai bên.

Ban đầu, chị Diên cũng chỉ nghỉ tạm dừng công việc khoảng 1, 2 năm nhưng người tính không bằng trời tính, chị "vỡ kế hoạch" và quyết định tiếp tục hành trình bầu bí bé thứ hai trong khi bé lớn mới 13 tháng tuổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, chị Diên vẫn còn sợ khi nhớ lại những ngày tháng đó. Hai bé sinh khá dày lại chỉ có hai vợ chồng nên việc chăm sóc con cái gặp nhiều khó khăn và áp lực. Bé lớn nhà chị lại bỏ ăn, chỉ uống sữa nên việc chăm con càng trở nên căng thẳng gấp bội. Vì ở nhà không đi làm được nên chị Diên có mở một tiệm tạp hóa nhỏ, vừa để có người ra người vào cho đỡ buồn, vừa phụ giúp chồng bớt chút gánh nặng về kinh tế. Thế là ngày ngày, chị quay cuồng "đánh vật" với hai con và thêm việc bán hàng nên cũng gặp nhiều vất vả.

Sau 4 năm tù túng ở nhà chăm con, mẹ bỉm sữa quyết đi làm trở lại dẫu gặp nhiều khó khăn khiến chị em đồng cảm - Ảnh 2.

Vì "vỡ kế hoạch" bé thứ hai nên chị sinh con khá dày.

Tuy nhiên, chị Diên cũng là người may mắn bởi có người chồng chịu khó, đi làm cả ngày về vẫn phụ giúp vợ bán hàng và làm việc nhà. Chị trải qua được mốc thời gian đó công lớn cũng nhờ chồng. Hai vợ chồng không ai nói nhưng trong tâm đều biết người kia đã phải cố gắng hết mình.

"Sinh hai bé xong mình từng nghĩ giấc mộng đi làm của mình đã vụt tắt vì chăm hai bé lớn đến lúc đi học được cũng là cả quãng thời gian dài. Khi đó kiến thức của mình cũng rơi vãi hết, ai cần tuyển những người như vậy làm việc nữa?

Khi bé thứ 2 được 2,5 tuổi (lúc này mình đã ở nhà 4 năm), mình cảm thấy vẫn rất hứng thú và muốn trở lại với công việc nên đã bàn với chồng cho hai bé đi học để mình thực hiện mong muốn này. Lúc đầu chồng mình phản đối rất quyết liệt vì anh sợ vừa chăm sóc gia đình, con cái lại làm việc thì vất vả quá. Mình phải thuyết phục mãi và cũng thấy mình quyết tâm quá nên ông xã buộc phải đồng ý.

Mình gửi hai bé đi học cho quen trường lớp, thầy cô, bạn bè. Chừng hai tháng là các bé quen với môi trường mới và trong khoảng thời gian đó mình tìm cơ hội tiếp cận với việc làm.

Nói thật lúc đó đầu óc mình trống rỗng, đến cái máy tính còn không nhớ cách sử dụng. Nhưng mình bắt đầu mày mò sử dụng lại máy tính và theo lớp học ngắn về kế toán để hệ thống sơ sơ lại kiến thức" – bà mẹ hai con nhớ lại.

50719280_2030875863687342_8395682983662583808_n
50719280_2030875863687342_8395682983662583808_n
30594902_1626752134099719_7334041684558217216_n
30594902_1626752134099719_7334041684558217216_n

Những ngày đầu trở lại với công việc, chị Diên quên cả cách sử dụng máy tính nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ đều ổn cả. 

Chị Diên kể, cho đến khi đi làm lại, chị đã ở nhà 4 năm liền nên hiểu rõ sự tù túng, quanh quẩn với mấy góc nhà nó đáng sợ như thế nào. Chính bởi vậy mà dẫu có ai nói ra nói vào, khuyên mình ra sao hay "dọa" rằng khi đi làm sẽ có thêm nhiều áp lực và vất vả thì chị Diên vẫn quyết tâm thực hiện mong muốn của mình, dù có vất vả mấy cũng sẽ cố gắng.

"Lúc mới đầu chưa quen với nếp sinh hoạt mới thì cũng vất vả lắm. Sáng dậy lo cho hai đứa đi học, mình đi làm cũng hơi cập rập, may mà hai đứa được ăn sáng ở trường. Hết 8 giờ làm việc ở công ty mình lại lật đật về đi chợ, đón con, tắm rửa hai đứa rồi quay sang lo cơm tối.

Có hôm ông xã về sớm thì hai vợ chồng chia việc ra người tắm rửa cho con người nấu cơm. Ăn xong người rửa bát người giặt đồ. Nhiều lúc công việc hai vợ chồng đều bận rộn phải tăng ca thì hai vợ chồng thay phiên tăng ca để còn lo cho con. Và mỗi ngày cứ thế qua đi đến nay cũng đã được 1 năm trở lại với công việc, mình cảm thấy đã quen với nếp sống đó và công việc của mình cũng suôn sẻ hơn theo thời gian. 

40984378_1842838715824392_6489061458104549376_o
40984378_1842838715824392_6489061458104549376_o
28058433_1575367689238164_3983256922602764755_n
28058433_1575367689238164_3983256922602764755_n

Hai con của chị đi học rất ngoan. 

Sau 4 năm tù túng ở nhà chăm con, mẹ bỉm sữa quyết đi làm trở lại dẫu gặp nhiều khó khăn khiến chị em đồng cảm - Ảnh 5.

Chị lớn còn có thể giúp mẹ trông em.

Khi đi làm lại mình sử dụng máy tính còn quên nhiều, kiến thức thì rơi vãi nhưng trong quá trình làm việc, làm đến đâu kiến thức và kinh nghiệm trước đây cũng ùa về và đến thời điểm hiện tại có thể nói mình đã tự tin hơn rất nhiều vì đã bắt kịp tiến độ công việc so với đồng nghiệp khác" – chị Diên hào hứng kể.

Từ những kinh nghiệm, khó khăn mà bản thân đã trải qua, chị Diên nhắn nhủ chị em cùng cảnh ngộ, vì lý do nào đó đã phải dừng công việc thì hãy tự tin trở lại nếu bản thân thực sự muốn.

Sau 4 năm tù túng ở nhà chăm con, mẹ bỉm sữa quyết đi làm trở lại dẫu gặp nhiều khó khăn khiến chị em đồng cảm - Ảnh 6.

Chị Diên cũng rất may mắn khi được chồng giúp đỡ công việc nhà.

"Dù chị em có ở nhà lâu rồi đi chăng nữa thì vẫn có thể trở lại. Môi trường làm việc sẽ sớm giúp chúng ta lấy lại sự tự tin và chạm tới ước mơ của mình.

Chị em hãy sống hướng ngoại thật nhiều, không nên lãng phí thời gian với mấy việc quanh quẩn. Rời khỏi 4 góc nhà cũng sẽ giúp mọi người tìm được nhiều niềm vui hơn, thay vì cứ ru rú trong nhà sẽ càng mệt mỏi, dễ bị stress.

Chúc chị em sẽ có được một công việc phù hợp và luôn luôn "giỏi việc nước, đảm việc nhà" – chị Diên nói thêm.

Chia sẻ