Sau 4 đêm bên nhau, em cảm thấy "nản toàn tập" nhưng vẫn dối lòng mà khen ngợi bạn trai

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Anh con nhà giàu, bản thân kiếm ra tiền, về ngoại hình thì không có khuyết điểm gì, vậy mà sau 4 lần chăn gối, em lại "nản toàn tập".

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Nói ra chuyện này em xấu hổ lắm nhưng vì liên quan tới hạnh phúc hôn nhân và tương lai lâu dài nên em viết lên đây, mong chị Hướng Dương và các anh chị khác cho em xin ý kiến.

Em và bạn trai yêu nhau 9 tháng nay rồi. Anh ấy hơn em 2 tuổi, con nhà giàu, bản thân cũng kiếm ra tiền, anh hơi gầy một chút nhưng nhìn vóc dáng vẫn rất ổn. Bọn em đã về ra mắt gia đình rồi và cũng có ý định sẽ kết hôn trong năm nay. Thế nên em không ngần ngại mà quan hệ với anh.

Sau 4 đêm bên nhau, em cảm thấy "nản toàn tập" nhưng vẫn dối lòng mà khen ngợi bạn trai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng mà các chị ạ, sau 4 đêm chăn gối với nhau, em thất vọng lắm. Lần đầu cả hai đều lúng túng nên coi như không được hài lòng, em cũng không trách gì. Nhưng những lần sau thì em nản toàn tập. Anh ấy bị yếu sinh lý các chị ạ, đúng kiểu "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền", mà dạo đầu mất đến 40 phút anh mới có khả năng lâm trận. Em thất vọng nhưng không dám thể hiện ra, khi anh hỏi, em vẫn dối lòng mà khen ngợi anh.

Thú thật là giờ em băn khoăn lắm. Em rất yêu anh nhưng về mặt tình dục thì không hòa hợp chút nào mà em nghe mọi người nói trong hôn nhân, tình dục cũng là một phần quyết định hạnh phúc lứa đôi. Vậy em có nên cưới không hả các anh chị? Em mong nhận được tư vấn của chị Hướng Dương và các anh chị khác ạ. (Em xin giấu tên)

Sau 4 đêm bên nhau, em cảm thấy "nản toàn tập" nhưng vẫn dối lòng mà khen ngợi bạn trai - Ảnh 3.

Chào em gái,

Để giải đáp câu hỏi "nên cưới hay không?" của em thì trước hết chị sẽ nói qua một chút về yếu sinh lý ở nam giới để em hiểu và có cái nhìn rộng rãi hơn.

Yếu sinh lý ở nam giới hiểu đơn giản là không thể duy trì độ cương cứng trong quãng thời dài, không đủ sức khỏe để kéo dài cuộc yêu, xuất tinh sớm, giảm ham muốn… Mà có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những tình trạng này nên em có thể xem xét và giúp người yêu vượt qua nó.

Chẳng hạn như stress kéo dài, ăn uống không đủ dinh dưỡng, điều trị bệnh bằng thuốc Tây trong một thời gian dài hoặc mắc phải một số bệnh lý tim mạch, tiểu đường, bệnh về tuyến yên… khiến quá trình sản xuất Testosterone bị ảnh hưởng.

Bạn trai em bây giờ chưa biết mình bị yếu sinh lý nên chỉ có em mới có thể giúp anh ấy nhận ra vấn đề và tìm cách khắc phục. Nhớ khéo léo nhé, vì đàn ông rất mặc cảm khi biết mình không làm bạn gái hài lòng trong khoản chăn gối.

Hãy chia sẻ quan tâm tới bạn trai qua các bữa ăn hàng ngày, nhắc nhở anh ấy về chế độ luyện tập thể dục để thể chất khỏe mạnh. Chia sẻ các vấn đề trong công việc, cuộc sống, giải tỏa những bức bối để tinh thần khỏe mạnh. Và gợi ý để anh ấy đi khám tại bệnh viện hoặc phòng khám nam khoa uy tín để được bác sĩ tư vấn và điều trị theo lộ trình.

Em hãy gạt bỏ sự xấu hổ để động viên bạn trai và giúp đỡ anh ấy. Một khi cùng nhau vượt qua được vấn đề này thì tình yêu và tình dục đều thăng hoa em gái ạ. Lúc đó em có thể tự mình quyết định nên cưới hay không. Đúng là trong hôn nhân, tình dục quan trọng nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà còn ở tính cách, sự gắn kết tâm hồn, sự đồng điệu trong suy nghĩ, tình yêu thương nhau… Nếu em đủ yêu bạn trai mình thì hãy giúp anh ấy nhé!

Chúc em và bạn trai luôn vui vẻ hạnh phúc!

Hướng Dương.

Chia sẻ