Sát nhân với gương mặt trẻ thơ: 8 tuổi đã ra tay sát hại 3 nạn nhân, nhận tội với nụ cười đầy tự hào

Đinh Hương,
Chia sẻ

Toàn bộ nạn nhân của tên sát thủ nhí này đều dưới một tuổi. Sau khi vụ án được công bố đã gây hoang mang lớn tại Ấn Độ và khiến giới truyền thông thế giới một phen chấn động.

Năm 2007, Armadeep Sada, 8 tuổi, được cả thế giới biết đến và kinh sợ với biệt danh là tên sát nhân hàng loạt trẻ nhất Ấn Độ và thậm chí là trẻ nhất thế giới. Tại thời điểm bị bắt, Armadeep đã giết chết tổng cộng 3 nạn nhân, tất cả đều dưới 1 tuổi, trong đó có cả em ruột của hắn.

Armadeep sinh năm 1998 trong một gia đình nghèo khổ ở Begusaray, Bihar, Ấn Độ. Bố hắn là một người lao động chân tay, kiếm sống tại làng Musahri. Nhìn vẻ bề ngoài với đôi mắt to tròn đen láy, không ai có thể nghĩ rằng ẩn sâu bên trong Armadeep lại là một tâm hồn ác độc đến mức lạnh người.

Sát nhân với gương mặt trẻ thơ: 8 tuổi đã ra tay sát hại 3 nạn nhân, nhận tội với nụ cười đầy tự hào - Ảnh 1.

Năm lên 7 tuổi, ở độ tuổi mà những đứa trẻ đều rất ngây thơ trong sáng thì Armadeep đã bắt đầu phát triển tâm lý không bình thường và ra tay giết chóc. Nạn nhân đầu tiên của hắn vào năm 2006 là đứa em họ chỉ mới 6 tháng tuổi. Không lâu sau đó, Armadeep tiếp tục giết chết em gái ruột 8 tháng tuổi của mình. Không rõ vì sao Armadeep chỉ chọn những đứa bé dưới 1 tuổi nhưng rất có thể là do những đứa bé sơ sinh còn nhỏ không biết cách phản kháng nên hắn dễ bề hành động.

Cái chết của hai đứa trẻ khiến cho gia đình Armadeep vô cùng lo sợ, họ không dám báo cho cảnh sát biết vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình và vì họ cũng muốn bảo vệ cho con trai của mình. Chỉ có người trong gia đình và một số ít dân làng biết về câu chuyện kinh khủng này nhưng họ đã chọn cách im lặng. Cũng vì sự dung túng như vậy mà chỉ khoảng một năm sau, đứa trẻ thứ 3 đã phải mất mạng oan uổng.

Sát nhân với gương mặt trẻ thơ: 8 tuổi đã ra tay sát hại 3 nạn nhân, nhận tội với nụ cười đầy tự hào - Ảnh 2.

Kushboo, bé gái 6 tháng tuổi sau khi được mẹ gửi tại trường tiểu học địa phương đã bị Armadeep bắt cóc. Theo như lời khai, Armadeep lúc đó cũng có mặt tại trường, đã nhìn thấy Kushboo đang ngủ say, lợi dụng khi tất cả mọi người không chú ý, hắn liền lẻn vào bắt đứa bé đi. Armadeep sau đó mang Kushboo đến cánh đồng gần đó vì biết rằng sẽ không ai nghe được tiếng khóc của cô bé. Hắn dùng một viên gạch để đập chết nạn nhân rồi giấu thi thể dưới đống lá cây - đây cũng chính là thủ đoạn quen thuộc hắn dùng để sát hại hai nạn nhân trước.

Trong khi đó, chị Chunchun Devi, mẹ của nạn nhân vô cùng hoảng sợ đến trường không thấy con đâu. Chị báo dân làng để giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, biết được Armadeep cũng có mặt ở trường vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, vài dân làng nghi ngờ rằng hắn ta là hung thủ nên đã báo cho cảnh sát.

Khi bị thẩm vấn, Armadeep nhận tội một cách vui vẻ, hắn còn ra vẻ khá tự hào về “thành tích” của mình và chủ động dẫn cảnh sát đến hiện trường gây án. Nhân viên cảnh sát cho biết, trong quá trình bị xét hỏi Armadeep luôn nở nụ cười và thậm chí còn hỏi xin bánh qui như thể việc giết người chỉ là một trò chơi của hắn.

Sát nhân với gương mặt trẻ thơ: 8 tuổi đã ra tay sát hại 3 nạn nhân, nhận tội với nụ cười đầy tự hào - Ảnh 3.

Vụ án mạng đáng sợ này đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông và nhà tâm lý học. Chính quyền sau đó xác nhận Armadeep bị mắc chứng rối loạn tâm lý. Shamshad Hussain, một nhà phân tích tâm lý, chia sẻ với các phóng viên rằng tên sát thủ nhí này là một kẻ tàn bạo, có thể tìm thấy cảm giác thỏa mãn và thú vị khi làm cho những người xung quanh phải gánh chịu đau đớn. Một chuyên gia khác chỉ ra rằng Armadeep dường như không có khái niệm đúng hay sai.

Tại một số quốc gia, khi đứa trẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đến tuổi trưởng thành có thể sẽ bị đưa ra xét xử lại. Tuy nhiên ở Ấn Độ lại có luật lệ khác, chính vì thế Armadeep không phải chịu bất cứ hình phạt nào ngoài 3 năm bị giam giữ và chữa trị tâm lý trong trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên. Theo như thông tin, sau đó Armadeep chuyển đến sống tại một trung tâm nuôi dưỡng và được thả tự do vào năm 2016, khi hắn 18 tuổi. Người ta tin rằng Armadeep đã thay đổi tên họ để sống một cuộc đời mới, tuy nhiên tình trạng tâm lý hiện tại của hắn đã ổn định hay chưa thì không ai rõ.

(Nguồn: Telegraph, Ranker)

Chia sẻ