Sát giờ làm lễ vẫn chưa có váy cưới, cô dâu bật khóc khi được một "bà tiên" giải cứu

Đinh Hương,
Chia sẻ

Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ làm lễ cưới, vậy mà bóng dáng của chiếc váy cưới không thấy đâu. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, cô dâu mặt cắt không còn giọt máu không biết tính sao. May thay một “bà tiên” đã xuất hiện.

Cô dâu Nathalie Lout (Kettering, Anh quốc) đang trong những giờ phút tất bật nhất khi chỉ còn 30 phút nữa là đến lễ cưới. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ đầu tóc, trang điểm, phù dâu, sắp xếp khách mời, trình tự nghi lễ… duy nhất chỉ có một thứ quan trọng nhất nhưng vẫn chưa xuất hiện đó chính là chiếc váy cưới.

Sát giờ làm lễ vẫn chưa có váy cưới, cô dâu bật khóc khi được một bà tiên giải cứu - Ảnh 1.

Khỏi phải nói khung cảnh hỗn loạn lúc ấy. Mọi người cứ rối hết cả lên, cô dâu Nathalie thì luống cuống và gần như chẳng biết phải xử lý thế nào. Chẳng lẽ ngày vui của mình lại biến thành thảm họa hay sao?

“Tôi đã thử xong váy trước đó 10 ngày. Tiệm nói với tôi sau khi chỉnh lại váy sẽ liên hệ với tôi. Thế nhưng đến sát ngày tôi gọi cũng không được, đến hẳn tiệm thì đóng cửa không ai nghe. Tôi đã cảm thấy có điềm không lành”, Nathalie chia sẻ.

Sát giờ làm lễ vẫn chưa có váy cưới, cô dâu bật khóc khi được một bà tiên giải cứu - Ảnh 2.

Ngay lúc đó, người thợ chụp ảnh của cô dâu nhanh trí gọi đến một tiệm áo cưới quen ở địa phương. Những nhân viên ở cửa tiệm tức tốc chọn vài mẫu váy đơn giản, cắp nách một chiếc máy may rồi phi ngay đến giải cứu cô dâu.

Sát giờ làm lễ vẫn chưa có váy cưới, cô dâu bật khóc khi được một bà tiên giải cứu - Ảnh 3.

Cô dâu Nathalie cuối cùng đã chọn được một chiếc váy trắng satin với phần cổ khoét đổ xuống giúp cô tôn lên dáng người nhỏ con. Chỉ có điều, chiếc váy này cần phải sửa lại gấp để vừa vặn với cơ thể cô dâu.

Sát giờ làm lễ vẫn chưa có váy cưới, cô dâu bật khóc khi được một bà tiên giải cứu - Ảnh 4.

Đồng hồ tích tắc đếm từng giây, các nhân viên trong tiệm áo cưới làm việc hết công suất giúp Nathalie cắt ngắn, viền lai, lót ngực. Tuy rằng buổi lễ bị trễ hơn một chút so với dự định nhưng cuối cùng cô dâu cũng bước vào lễ đường với một bộ váy cưới tuyệt đẹp. Nathalie đã bật khóc khi các nhân viên tiệm váy cưới hoàn thành xong chiếc váy.

Sát giờ làm lễ vẫn chưa có váy cưới, cô dâu bật khóc khi được một bà tiên giải cứu - Ảnh 5.

“Tôi từng rất buồn và thất vọng bởi không được mặc chiếc váy mình yêu thích nhưng vẫn cố để giữ bình tĩnh. Chiếc váy cũ của tôi được kết ren kiểu cổ điển, trong khi chiếc váy mới lại mang màu sắc hiện đại. Tuy nhiên, tôi thật sự biết ơn và rất hài lòng với chiếc váy mới xinh đẹp này”.

Tuy trải qua những khoảnh khắc khủng hoảng như vậy nhưng Nathalie tiết lộ, cô chưa từng có ý định dời lại hôn lễ.

Sát giờ làm lễ vẫn chưa có váy cưới, cô dâu bật khóc khi được một bà tiên giải cứu - Ảnh 6.

“Tôi đã chọn một chiếc đầm trắng đơn giản có sẵn trong tủ quần áo của mình, phòng trường hợp váy cưới không đến kịp, tôi sẽ mặc luôn cái đầm đó thôi”.

Nathalie cũng cho biết, hai tiếng sau khi buổi lễ kết thúc, cửa tiệm vô trách nhiệm kia mới hốt hoảng giao váy cưới đến cho cô. Tất nhiên lúc ấy mọi thứ đã quá muộn và họ phải hoàn lại hết tiền cho Nathalie. Quả là một hôn lễ với nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ!

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ