Sắp về chung một nhà thì phát hiện chú rể nói dối, cô dâu "tung chiêu" trừng phạt khiến chàng điêu đứng không nói nên lời

L.T,
Chia sẻ

Lập tức hủy hôn ngay trong ngày diễn ra lễ cưới, nhưng người phụ nữ này vẫn mặc váy cưới, vui vẻ chụp ảnh cưới cùng gia đình mà không có sự góp mặt của chú rể.

Nước mắt dâng trào trong đôi mắt của Harriet Butler khi cô mặc chiếc váy cưới gần 30 triệu đồng bước đi giữa tiếng hò reo, vỗ tay nhiệt liệt của các vị khách mời trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Thế nhưng đó không phải là những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc mà đó là nước mắt đau buồn.

Harriet Butler, 32 tuổi, sống tại hạt Dorset (Anh) dự định tổ chức đám cưới với bạn trai là anh Kevin Rogers, 41 tuổi vào giữa tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy ra và quyết định đột ngột của Harriet khiến ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất cuộc đời cô biến thành ngày buồn không một cô dâu nào muốn. 

Sắp về chung một nhà thì phát hiện chú rể nói dối, cô dâu tung chiêu trừng phạt khiến chàng điêu đứng không nói nên lời - Ảnh 1.

Harriet Butler, 32 tuổi, sống tại hạt Dorset (Anh).

Buổi sáng hôm diễn ra đám cưới, Harriet đột nhiên phát hiện ra rằng chồng sắp cưới của mình đã nói dối về việc anh đã thanh toán toàn bộ chi phí thuê địa điểm tổ chức tiệc cưới nhưng sự thực là Kevin vẫn chưa trả được đồng nào. Quá tức giận vì "lời nói suông" của chồng sắp cưới, Harriet quyết định lập tức hủy đám cưới. Tuy nhiên, không vì thế mà phải tức giận, khóc lóc, gào thét hay làm to chuyện, người phụ nữ này vẫn mặc áo cưới và tổ chức bữa tiệc cưới của mình, không phải ở chỗ cũ, mà tại một ngôi nhà cạnh địa điểm họ định thuê ban đầu ở Bude, Cornwall.

Harriet cho biết: "Bởi vì tất cả khách mời đều đã đến dự đám cưới đông đủ, tôi không thể để họ ra về như vậy nên tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Tôi không muốn ngày trọng đại của mình lại trở nên khủng khiếp, vì vậy tôi vẫn mặc chiếc váy cưới, chuẩn bị trang phục cho phù dâu và nhờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh cùng mọi người".

Sắp về chung một nhà thì phát hiện chú rể nói dối, cô dâu tung chiêu trừng phạt khiến chàng điêu đứng không nói nên lời - Ảnh 2.

Không có chú rể, Harriet vẫn tổ chức lễ cưới.

Harriet còn không thèm nhận điện thoại của vị hôn thê Kevin và mặc kệ anh xoay sở với đám cưới không có sự góp mặt của cô dâu.

"Mọi người đều vui vẻ và ủng hộ tôi nhưng đôi lúc tôi cũng tôi lặng người đi và cảm thấy tổ chức đám cưới một mình thật kỳ lạ", cô nói. Sau những khoảnh khắc vui vẻ, cô dâu cùng quan khách dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc.

Kevin và Harriet gặp nhau vào năm 2015, không lâu sau đó Harriet đã mang thai bé Harper, giờ được 2 tuổi. Cô cũng có một con gái, Imogen, 6 tuổi từ một mối quan hệ trước đó. Harriet và Kevin dự định tổ chức đám cưới tại khách sạn An Mor, có hướng nhìn ra bờ biển Cornish. Địa điểm tổ chức tiệc cưới gần bãi biển Crooklets, nơi Harriet từng đến nghỉ ngơi cùng gia đình hồi cô còn nhỏ và là nơi Kevin có màn cầu hôn lãng mạn dành cho cô.

Sắp về chung một nhà thì phát hiện chú rể nói dối, cô dâu tung chiêu trừng phạt khiến chàng điêu đứng không nói nên lời - Ảnh 3.

Harriet cho biết cô hành động như vậy không phải vì tiền mà vì cô cảm thấy như bị tát vào mặt vì chú rể nói dối. 

Về phía Kevin, người điều hành một doanh nghiệp, anh cho biết vào thời điểm tổ chức đám cưới, anh đang gặp chút khó khăn về kinh tế. Anh đã không nói với bạn gái vì không muốn cô lo lắng và tin rằng mình vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Anh nói: "Bây giờ tôi đã mất tất cả. Trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ".

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ