Sao Việt kể chuyện Trung thu: Người chạnh lòng Tết Đoàn viên không trọn vẹn, người tiết lộ kỷ niệm "dở khóc dở cười"

Showbiz Team,
Chia sẻ

Trong không khí Tết Trung thu đang ngập tràn mọi phố phường, mỗi người một cảm nghĩ khác nhau nhưng các sao Việt cũng đều đã có những kế hoạch riêng cho mình.

Không chỉ riêng với trẻ em mà Tết Trung thu còn có ý nghĩa với tất cả mọi người. Nhất là trong những ngày khắp nơi đang hân hoan không khí đèn lồng, bánh Trung thu,... thì bất cứ ai dù ít dù nhiều cũng sẽ có tâm trạng háo hức, bồi hồi. 

Đối với các sao Việt, công việc bận rộn nên có người dành thời gian bên gia đình nhưng cũng có những người không thể...

Artboard 6 copy 3

Diễn viên Quốc Trường nhớ lại tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy kỷ niệm: "Ngày xưa ở dưới quê mọi người đều nghèo, đâu có tiền mà mua lồng đèn có pin này nọ như trên thành phố, phải tự đi kiếm giấy, chẻ tre làm đèn ông sao. Rồi thì đục hình ngôi sao, hình cánh bướm,… rất vui. Đúng 7-8h thì nguyên một nhóm trẻ con tập trung với nhau đẩy xe bò với đèn cầy hoặc đèn Trung thu, rồi đi theo lớp phát đèn cho mấy bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nữa… Đó là những kỷ niệm mà tôi nhớ mãi".

Artboard 6 copy 4

Diễn viên Lan Phương chia sẻ: "Thời còn độc thân, cứ đến dịp Trung thu là Phương hay hóa thân thành chị Hằng Nga, tổ chức những chương trình nho nhỏ để chia sẻ với những em bé nghèo hoặc là những người vô gia cư. Rồi còn cùng với những người bạn thân mang bánh kẹo tới chia sẻ với những người trên đường và mang đến những mái ấm – những nơi mà Phương đã gắn bó rất lâu rồi. 

Giờ có con rồi thì Phương ít làm được những việc đó nhưng mà mình lại có thêm một trách nhiệm là mang tình yêu tới cho con nhiều hơn để khi con lớn lên, mình sẽ dạy cho con cách yêu thương, chia sẻ với những người khác.

Năm nay là lần đầu tiên gia đình Phương đón Trung thu cùng em bé nên mọi người sẽ tụ họp ăn bánh, uống trà tại nhà thôi. Mong cho con cứng cáp, lớn nhanh để những lần sau Phương có thể đưa bé đi tham gia các hoạt động Trung thu thực sự".

Artboard 6 copy 11

Diễn viên Minh Cúc trải lòng về nỗi day dứt khi không thể ở bên con gái ngày Trung thu: "Mình thì từ bé đã không hứng thú lắm với đồ chơi, chỉ nhớ mỗi khi Trung thu là được mẹ mua cho bộ váy và lên phố Hàng Mã chơi. Kể từ khi hoạt động nghệ thuật, Trung thu của Minh Cúc là những đêm diễn, những ngày cao điểm 1 ngày diễn liên tục mấy suất. Cúc rất thích diễn cho các bé vì thấy được sự hồn nhiên, nhiều lúc thấy mình cũng như trẻ con vậy, hoà với các cháu luôn. Các con thích là điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất.

Trung thu là ngày mà tất cả các con được yêu thương, được nhận quà, được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Đối với mình, chưa có năm nào Trung thu hay các dịp lễ được ở cùng con. Vì những ngày đó phải diễn cả đợt để phục vụ khán giả. Nhìn lại con mình thì thật tủi thân, thiệt thòi cho bé".

Artboard 6 copy 5

"Hoa hậu hài" Thu Trang kể lại kỷ niệm "dở khóc dở cười" của mình thời bé: "Hồi nhỏ Trang đi thi làm lồng đèn cho trường đó, hồi cấp1. Cái đầu tiên làm với ông ngoại, hai ông cháu mày mò, Trang thì lấy bông gòn dán trang trí mà được vô vòng trong luôn, đi thi với mấy trường khác.

Nhớ nhất là sau hôm đó lại về mày mò làm, xong tới sáng đem vô nộp thì trên đường đi làm hư mất cái lồng đèn. Trung thu mà khóc quá trời khóc luôn. Ba mình phải mua cái lồng đèn cho cầm vô thi. Ba cũng nói với mấy cô tình hình là vậy đó, tại Trang khóc quá nên cứ mua cho cái lồng đèn khác nên nhờ cô khỏi chấm điểm cái của mình".

Artboard 6 copy 6

Văn Mai Hương đã là một cây văn nghệ từ nhỏ nhưng vì thân hình nên chưa bao giờ được đóng vai mình mơ ước: "Hồi nhỏ Hương thường xuyên được tham gia biểu diễn ở khu phố, nhà trường... vào mỗi dịp Trung thu. Nhưng do "mũm mĩm" quá nên xin mãi không ai cho đóng vai chị Hằng mà toàn được làm chú Cuội và múa lân thôi (cười). Còn từ khi theo đuổi con đường nghệ thuật, Trung thu hàng năm là dịp để Hương mang tiếng hát của mình đến với mọi người. Phải sống xa gia đình và lịch làm việc bận rộn, đôi khi Tết Đoàn viên cũng có một chút chạnh lòng. Nhưng có những năm, bố mẹ cùng em trai chủ động đi diễn cùng Hương và đó là những cái Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc nhất".

Artboard 6 copy 8

Hoa hậu Thu Hoài tâm sự: "Lúc còn khó khăn và phải sống xa gia đình, Trung thu đối với tôi bình thường như bao nhiêu ngày khác. Sau này có điều kiện, tôi luôn muốn những dịp này để san sẻ yêu thương với nhiều mảnh đời hơn. Trung thu năm nay tôi cũng không có kế hoạch gì đặc biệt. Ngoài làm việc và cùng nhân viên tổ chức các buổi thiện nguyện, sau đó tôi chỉ muốn về nhà để quây quần, trò chuyện và đón một cái Tết Đoàn viên ấm áp bên các con".

Artboard 6 copy 9

MC Quang Bảo hào hứng chia sẻ hành động ý nghĩa của mình và FC trong dịp Trung thu năm nay: "Ngày còn đi học, Bảo rất háo hức chờ đến ngày để được phá cỗ đêm Trung thu. Những năm sau này, Trung thu đã có nhiều thay đổi theo cuộc sống nhưng luôn là một dịp đặc biệt để Bảo được gần gũi, quây quần bên người thân. Riêng với năm nay, Bảo và các bạn trong FC của Quang Bảo đã quyết định mang một Trung thu ấm áp đến với những bệnh nhân suy thận đang nằm điều trị ở bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM. Ngoài cùng nhau chuẩn bị những phần quà thiết thực và đi tặng các bệnh nhân suy thận, Bảo hy vọng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp cho các bạn trong FC của mình sẽ thêm phần gắn kết và sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng trong tương lai".

Artboard 6

Diễm My 9X nhớ lại kỷ niệm đẹp bên mẹ: "Trung thu lúc nhỏ My thường làm đèn lồng với mẹ và đốt đèn đi chơi cùng đám nhỏ trong xóm, chơi tạt lon, lò cò, nhảy dây, chơi đồ hàng. Lớn rồi mỗi lần Trung thu vẫn nhớ những kỉ niệm đó. Trung thu bây giờ My thường dẫn gia đình đi ăn rồi mua đèn lồng, mua bánh Trung thu cho mấy cháu. Cả nhà quây quần uống trà ăn bánh nói chuyện. Tết Trung thu năm nay My bận đi quay ở Hà Nội nên không có thời gian đi chơi nhiều. Trung thu đối với My là Tết tình thân, là khoảng thời gian gắn kết gia đình và trao gửi niềm yêu thương cho nhau. Nhưng năm nay My đón Trung thu xa nhà nên hơi chạnh lòng 1 chút".

Artboard 6 copy 10

Ngô Kiến Huy bày tỏ: "Trung thu là ngày để dành thời gian cho gia đình, ăn bánh và uống trà theo đúng truyền thống. Trung thu là một ngày Tết không những cho trẻ em mà còn cho cả người lớn để có được một đêm hoài niệm về lễ rước đèn khi xưa, ngồi bên bàn trà và nói chuyện cùng nhau. Với Huy, những kỷ niệm bình dị, gần gũi đó mới là điều đáng trân quý hơn tất cả".

Artboard 6 copy 7

Trung thu với Jolie Phương Trinh gắn liền với kỷ niệm "khó đỡ" hồi lớp 3 khiến cô không bao giờ quên trong đời: "Kỷ niệm nhớ nhất của Trinh là đêm Trung thu năm lớp 3. Rất mong là cả xóm sẽ cúp điện để đi chơi Trung thu mà hên sao hôm đó bị cúp điện thật. Thế là cả nhóm con nít trong xóm mang lồng đèn tự làm ra chơi. Đứa thì lồng đèn lon sữa bò, đứa thì lồng đèn ngôi sao… Cả đám đi xung quanh xóm hát hò. Dưới ánh trăng mờ ảo chỉ có ánh đèn cầy của những chiếc lồng đèn soi đường.

Trinh chạy nhảy trên những cái ống cống được dựng lên ở dưới đường thế là bị hụt chân và cái cằm đập vào thành bê tông, cắt luôn 1 vết thương thật to ngay dưới cằm trái.

Vết thương đó còn đến tận bây giờ và có nguyên cái sẹo to đùng dưới cằm trái. Cứ nhìn thấy cái sẹo là nhớ ngay mùa Trung thu năm lớp 3".

Artboard 6 copy

Từ bé đã lộ rõ sự hài hước duyên dáng, Trấn Thành chia sẻ bức ảnh đón Trung thu tuổi thơ với dòng trạng thái: "Tết Trung thu của Xìn ngày xưa nè... Cũng có lồng đèn... Con bướm xinh kkk... Cả một trời thanh xuân ai còn nhớ??? Xìn chúc cả nhà có một đêm Trung thu vui rần rần nha".

Chia sẻ