"Sao" Việt kể chuyện dũng cảm bỏ nhà ra đi

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Vì mưu sinh, khao khát thực hiện ước mơ hay vì yêu mến thần tượng mà nhiều nghệ sĩ dám rời xa gia đình khi tuổi đời còn non trẻ.

Mai Khôi

Là một ngôi sao cá tính, Mai Khôi tiết lộ năm 14 tui trong mt ln gin b m, cô đã b nhà vào Sài Gòn cùng mt người bn. Dù chưa đến Sài Gòn bao gi nhưng cô nhóc gan dạ này tự tin rằng mình có thể ca hát để kiếm sống. May mn là b mđã tìm ra cô và đưa v nhà.

 

Nhưng chuyến lp nghip ht đó không làm cho Mai Khôi nn chí, nên sau khi tt nghip ph thông, đã đủ tui trưởng thành và được quyn tự chịu trách nhiệm với chính mình thì đim đến ca Mai Khôi vn là Sài Gòn.

Hơn chục năm đi hát, cái tên Mai Khôi đã có chỗ đứng khá vững ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng người ta nhắc tới cô không chỉ ở một cô ca sĩ luôn bốc lửa, một Mai Khôi với nhiều câu nói gây sốc mà còn là một Mai Khôi mạnh mẽ và nghị lực.

Vy Oanh

Trong cuốn tự truyện của mình, nữ ca sĩ Vy Oanh đã chia sẻ với người hâm mộ về quãng thời gian cô trốn nhà lên Sài Gòn học hành và lập nghiệp. Người đẹp này bộc bạch: Mùa hè năm ấy, một đêm mưa dầm tháng 6, tôi trốn gia đình theo chị họ đang đi thi đại học trên Sài Gòn. Tôi muốn làm thêm mấy tháng hè tích góp tiền đi học, lòng tôi lo đau đáu vì năm học mới sắp tới, tôi vào lớp 10, mà chưa có tiền nộp học phí, rồi tiền may áo dài nữa”.

 

“Vài đêm mất ngủ…. tôi không thể nhìn tóc cha bạc đi từng ngày, mẹ gầy còm vì lo lắng, vậy là tôi quyết định ra đi, trốn lên Sài Gòn mang theo niềm tin và hy vọng... Trong tôi, cuộc đời tràn ngập sắc hồng, chỉ cần mình suy nghĩ những điều tích cực và không chùn bước trước những khó khăn là được”.

Long Nhật

Ngay từ khi còn nhỏ Long Nhật đã thần tượng nữ ca sĩ Bảo Yến. Anh kể lại kỷ niệm trốn nhà theo chị Yến một cách xúc động: “Hồi đó, chị Bảo Yến và anh Chánh Tín về quê tôi hát, đoàn diễn 10 ngày thì tôi đi coi cả 10 ngày, diễn thêm suất chiều tôi xem cả suất chiều. Tôi vì mê chị Yến nên bỏ nhà đi theo đoàn hát một tuần chỉ để được ngắm chị mà thôi. Hồi đó ông già tôi và anh hai chạy rầm rầm khắp nơi tìm tôi, la tôi quá trời luôn”.

 

Năm 30 tuổi, Long Nhật quyết định rời đoàn Hải Đăng để vào Sài Gòn tìm cơ hội. Vừa đi hát ở các địa điểm, anh vừa dò hỏi tin tức của Bảo Yến. Cuối cùng anh đã được gặp chị ở sân khấu quận 10. Nam ca sĩ này bộc bạch: “Chị nhớ ra và thương tôi, chỉ nhà cho tôi đi thuê. Rồi từ đó chị em thân nhau đến giờ”.

Helen Thanh Đào

Khi nhận được email từ đoàn làm phim Định mệnh, Helen đã trốn nhà để trở về Việt Nam diễn xuất. Cô hoàn toàn tự lập và không nói gì khiến bố mẹ rất lo lắng về mình. Thanh Đào chia sẻ: “Lần này tôi khiến cho gia đình lo lắng nhiều nhất vì y như đi bụi vậy, chẳng nói được với gia đình là mình sẽ ở đâu”.

 

“Thật may là những bộ phim mà Helen đóng như Đô la trắng, Hai mảnh đời, Ván cờ tình yêu, Giá mua một thượng đế, Luật giang hồ đều ra đĩa, gia đình mua về xem cũng biết con cháu về Việt Nam để làm việc chứ không ham chơi, lêu lổng”.

Tuấn Hưng

 

Năm 2000, Tuấn Hưng tạm dừng việc học tập ở ngoài Hà Nội để vào Nam lập nghiệp. Bản thân anh cảm thấy quãng thời gian bỏ nhà ra đi thật thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Nhớ lại những kỷ niệm đó, cựu thành viên nhóm Quả dưa hấu nói: “Tôi hạnh phúc với những gì đang có. Cái quan trọng tôi cần là phải lo cho bố mẹ thật vui và hạnh phúc với sự trở về của tôi. Tôi sẽ phấn đấu hợp tác với bạn bè để tổ chức những sân chơi có các ca sĩ trẻ để họ không phải giống tôi: bỏ nhà, xa gia đình đi tha phương, lập nghiệp”.

Chia sẻ