Sao Hollywood có HIV: Huy hoàng 30 năm, sụp đổ trong một khoảnh khắc

Leslie,
Chia sẻ

"Lắm tài nhiều tật" là cụm từ miêu tả chính xác nhất về Charlie Sheen - siêu sao hạng A vừa công khai có HIV vừa qua.

Charlie Sheen (sinh năm 1965) sinh ra trong gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Năm 17 tuổi, ông chính thức rời ghế nhà trường để theo đuổi đam mê diễn xuất, song cũng từ đó, cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác: thăng hoa nhanh chóng và rồi lụi tàn dần theo thị phi. Ngay cả khi dành không ít thời gian vào công tác từ thiện và hoạt động xã hội, nhưng khi nhắc đến Charlie Sheen, dư luận chỉ nhìn thấy một nam tài tử đầy mâu thuẫn, nghiện tình dục và thích khoe lối sống sa đọa.

Charlie Sheen

Nổi tiếng nhờ loạt phim như Red Dawn (1984), Platoon (1986), Wall Street (1987), Hot-Shot! (1991 - 1993) hay Rated X (2000), đồng thời từng nhận đề cử danh giá là Oscar và Quả cầu vàng, hẳn cũng không ngờ mình sẽ lãnh kết cục... bị cấm lên phim trường Two and a half man. Ê chề hơn, ông bị thay thế bởi "tay ngang" Ashton Kutcher dù từng có cát-sê cao nhất năm 2010 là 1.8 triệu đô/tập. 

"Tôi thích tình dục và tôi có khả năng chi trả cho sở thích của mình!"

Thẳng thắn thừa nhận sở thích trong phiên tòa năm 1995 với "má mì Hollywood" Heidi Fleiss, Charlie Sheen công khai lối sống sa đọa và không hề cảm thấy xấu hổ. Ông thừa nhận từng sử dụng dịch vụ cung cấp gái gọi của Heidi tổng cộng 27 lần và chi 53.000 đô trong suốt 3 năm. Không dừng lại ở đó, cuộc đời ông còn gắn liền với hàng loạt diễn viên phim sex và luôn miệng gọi họ là "những nữ thần lấp đầy trái tim tôi". 

Charlie Sheen
Một số "bóng hồng" từng ở cạnh Charlie Sheen 

Tính đến nay, Charlie Sheen đã kinh qua 3 đời vợ, có 5 con và 1 cháu. Song, ở giữa khoảng thời gian chờ đợi tình yêu mới, ông thường chung sống với diễn viên phim sex và bí mật sử dụng dịch vụ gái gọi. Thậm chí, nam tài tử còn gây sốc khi tiết lộ từng quan hệ với khoảng... 5.000 người, bao gồm đàn ông, phụ nữ lẫn người chuyển giới. Vì thế, khi thông tin ông mắc căn bệnh thế kỉ lan truyền, dư luận - những khán giả yêu điện ảnh thế hệ trước không hề thấy lạ, chỉ tặc lưỡi thương tiếc cho một tài năng từng ở đỉnh cao danh vọng.

"Nếu trở thành người nhà của tôi, tôi sẽ yêu em một cách... bạo lực"

Không rõ phát ngôn trên là thật hay đùa, bởi dường như nó đã... vận vào cuộc đời Charlie Sheen dù ông không hề muốn vậy. Hầu hết các bạn tình, vợ cũ, bạn gái cũ hay hôn thê đều chia tay ông với lý do bị bạo hành, trong đó có một số phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. 

Charlie Sheen
Charlie Sheen và Kelly Preston

Mở màn là vụ "vô tình làm bạn gái bị thương" vào năm 1990, Charlie Sheen được cho là đã bắn vào tay hôn thê Kelly Preston bằng khẩu súng nạp đạn sẵn để trong túi quần. Khi nói về vấn đề này, ở hai thời điểm khác nhau, ông đã phát ngôn hoàn toàn đối nghịch nhau. Ban đầu, nam tài tử cho hay: "Đó chỉ là một trong những tai nạn ngu ngốc, nạn nhân lẽ ra phải là tôi", thế nhưng vào năm 2011, ông lại khẳng định chính Kelly Preston đã tự cầm súng bắn vào... chân mình. Song, 2011 cũng là thời điểm "tụt dốc không phanh" của Charlie Sheen với một loạt phát ngôn khó hiểu như: "Tôi có máu hổ trong mình", "Tôi đang chiến thắng", "Tôi nghiện thuốc, loại thuốc ấy tên là Charlie Sheen. Nó không được bán phổ biến trên thị trường, bởi khi bạn thử nó, bạn sẽ chết, và con cháu sẽ khóc thương bên chiếc xác nổ tung của bạn",... Ông thậm chí còn tự quay phim mình trong khi đang sử dụng thuốc phiện và chia sẻ trên mạng xã hội, và vì thế, những phát ngôn trong giai đoạn này được xem như không có giá trị. 

Charlie Sheen
Charlie Sheen "tụt dốc không phanh" từ 2011

Quay trở lại hàng loạt scandal bạo hành, Charlie Sheen từng ngồi tù 1 ngày và đóng phạt 8.500 đô, và nhiều lần khác, ông phải hầu tòa vì tội danh tương tự. Ông từng bị buộc đi cai nghiện trong 30 ngày, lãnh án tù treo 30 ngày và theo học khóa kiềm chế xúc cảm. Cả hai vợ cũ của ông - Denise Richards (vợ 2) và Brooke Mueller (vợ 3) đều từng nộp đơn kiện chồng cũ với tội danh bạo hành. Với cuộc hôn nhân đầu tiên, ông bị tố quan hệ ngoài luồng, đánh đập một nữ sinh trong lúc quan hệ, và cũng bởi sự việc này, Donna Peele (vợ thứ nhất) đã quyết tâm đệ đơn ly hôn. 

Charlie Sheen
2 trong 3 người phụ nữ "danh chính ngôn thuận" bên Charlie Sheen đều tố ông bạo hành.

Khi chia sẻ về những lời tố cáo bạo hành từ vợ cũ, ông đều khẳng định mình chưa từng làm tổn thương ai. Riêng với Donna Peele, Charlie Sheen còn cười khẩy: "Bạn mua một chiếc xe không tốt thì nó sẽ sớm hỏng". Song, lời phủ nhận của ông không làm dư luận tin tưởng, bởi ông từng vướng vào "một vài" vụ bạo hành khác như dọa giết bạn gái cũ Brittany Ashland, bóp cổ sao phim sex Capri Anderson trong khi quan hệ, đồng thời đánh đập và tra tấn tinh thần tình nhân Oksana Grigorieva. Từ đó mới thấy, không phải bất cứ cô nàng nào đến bên Charlie Sheen đều được yêu chiều như bà hoàng.

Charlie Sheen
Charlie Sheen thẳng thắn gọi vợ đầu là "chiếc xe không tốt".

"Cái chết chỉ dành cho kẻ ngu ngốc, nghiệp dư"

Nổi tiếng từ khi còn quá trẻ, Charlie Sheen sa ngã vào nghiện ngập nhưng lại không nhận trách nhiệm về mình mà lại đổ lỗi cho Johnny Depp khi cả hai hợp tác trong Platoon. Nam tài tử "lắm tài nhiều tật" đã chia sẻ: "Anh ấy (Johnny Depp) nói rằng trong mỗi dự án phim anh tham gia, anh sẽ biến một gã không hút thuốc thành nghiện hút thuốc, và tôi đã là nạn nhân của anh". 

Charlie Sheen

Với Charlie Sheen, chất kích thích và cần sa là hai thứ không thể thiếu. Ngay cả khi từng bị sốc thuốc đến nhập viện vì tiêm trực tiếp ma túy vào người, ông vẫn duy trì thói quen hút chích, nghiện ngập cho đến ngày phát hiện mình nhiễm HIV. Đến nay, dù đã nói không với chất cấm nhưng ông lại chuyển sang thú vui mới là uống rượu khiến các bác sĩ điều trị HIV cho ông vô cùng lo lắng, bởi họ cho rằng người có HIV mượn rượu quên sầu sẽ rút ngắn tuổi thọ bản thân nhanh hơn cả 1 người nhiễm HIV bình thường. Đó là chưa kể Charlie Sheen còn mượn tình dục để quên nỗi buồn mắc căn bệnh thế kỉ.

Charlie Sheen
Charlie Sheen lần đầu xuất hiện và công khai bệnh HIV

Cũng bởi bị thị phi bủa vây và không ngại sống chung với nó, Charlie Sheen khiến dư luận quên mất rằng ông cũng từng gây quỹ hàng triệu đô cho các tổ chức phi lợi nhuận chống ung thư vú, AIDS hay hội chữ thập đỏ. Vì thế, khi sự việc nam tài tử gạo cội nhiễm HIV bị phanh phui, một nhà báo người Anh đã viết về Charlie Sheen: "Sự nổi tiếng là loại thuốc tệ hại nhất... Nó giúp bạn tiếp cận với mọi thứ dễ dàng. Charlie Sheen từng khoe với tôi: "Họ tặng cho tôi cả một cửa hàng kẹo đấy!". Cậu nghĩ đó là thiên đường, nhưng thực chất là địa ngục. Và giờ đây, cậu phải trả cái giá quá kinh khủng!".
Chia sẻ