Sao hạng A có HIV lần đầu lên tiếng: Tôi bị bạn tình tống tiền

Leslie,
Chia sẻ

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Charlie Sheen đã xác nhận có HIV và từng phải chi triệu đô để "bịt miệng" bạn tình.

Sau loạt tin đồn siêu sao hạng A có HIV gây xôn xao dư luận, mới đây, Charlie Sheen đã chính thức lên tiếng trong một buổi phỏng vấn với đài Today. Thái độ lắp bắp, ngập ngừng cho thấy ông không còn giữ được dáng vẻ cao ngạo, tự tin như trước, song việc nam diễn viên gạo cội dám công khai bệnh tình ở tuổi 50 là điều khiến ai cũng phải nể phục.

Charlie Sheen
Charlie Sheen từng quan hệ với tổng cộng 5.000 người, bao gồm nam, nữ lẫn người chuyển giới.

Charlie Sheen đã nói: "Tôi đến đây để xác nhận mình dương tính với HIV, và tôi cần phải chấm dứt những tin đồn nửa vời, sai lệch,... có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong cuộc". Đồng thời, ông đã tiết lộ sự thật với vợ cũ - Denise Richards và Brooke Mueller cùng con gái lớn nhất: "Con bé nhà tôi đã rất sốc, thế nhưng nó đang tự mình vượt qua cú sốc này. Nó cứng rắn giống hệt bố nó vậy. Tôi còn nhớ mình đã nói: Bố xin lỗi vì đã không cho con biết sớm hơn, nhưng bố không nghĩ là con sẽ giúp được gì cho bố, và bố cũng không muốn làm con mệt mỏi".

Charlie Sheen
Brooke Mueller (trái) và Denise Richards (phải) đã biết bệnh tình của chồng cũ.

Siêu sao hạng A cũng cho hay ông mắc căn bệnh thế kỉ suốt 4 năm, song không rõ mình đã bị lây nhiễm từ ai sau một thời gian quan hệ tình dục không an toàn. Ông tiếp tục nói: "Các triệu chứng ban đầu là đau đầu, đau nửa đầu và đổ mồ hôi như tắm... Tôi đã tưởng mình bị u não. Tôi nghĩ mình sẽ chết. Sau loạt xét nghiệm, các bác sĩ bước vào phòng và nói: "Vấn đề của bạn là đây". Đó là tờ kết quả 3 trang khó chấp nhận nhất, và thời điểm ấy là lúc cuộc đời tôi thay đổi". 

Charlie Sheen
Bác sĩ đã khẳng định trong buổi phỏng vấn rằng vi-rút HIV không còn được tìm thấy trong máu Charlie Sheen .

Trước thông tin chi hàng triệu đô để bịt miệng bạn tình, ông khẳng định bản thân bị tống tiền chứ không hề chủ động "dâng" tài sản cho ai. Số tiền lớn nhất mà ông phải chi trả lên đến 10 triệu đô cho 1 "gái bán hoa" bắt gặp ông sử dụng loại thuốc dành cho người nhiễm HIV và dọa sẽ gửi ảnh cho báo giới. Các bạn tình khác có cơ hội làm tương tự bởi trước khi quan hệ, ông luôn thú nhận mình đang có HIV, đồng thời yêu cầu họ sử dụng "đồ bảo hộ" để tránh bị lây nhiễm. Sau thời gian bị tống tiền liên tục, điều kiện tài chính hiện tại của ông được nói ngắn gọn bằng hai chữ: "không ổn".

Charlie Sheen chia sẻ: "Tôi đã tin tưởng họ và giữ họ rất gần bên mình, thế nhưng niềm tin của tôi trở thành lý do (tống tiền) của họ. Từ hôm nay, tôi sẽ không trả tiền cho họ nữa. Tôi nghĩ mình như đang tự giải phóng bản thân sau thời gian bị cầm tù... Tôi có trách nhiệm phải cải thiện chính mình và giúp đỡ mọi người, và hy vọng điều chúng ta đang làm ở đây hôm nay sẽ là động lực để những người khác (có HIV) cũng dám thừa nhận bệnh tình và nói với tôi: Xin cám ơn nhé, Charlie!". 

CharlieSheen
Charlie Sheen phủ nhận vi-rút HIV đã chuyển sang AIDS.

Ở thời điểm hiện tại, Charlie Sheen xác nhận đã ngừng sử dụng chất gây nghiện, song ông vẫn duy trì thói quen uống rượu. Nói về quá khứ sa đọa, ông đã chia sẻ: "Có nhiều chuyện khiến tôi không cảm thấy tự hào về bản thân". 
Chia sẻ