Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về nước tình yêu với chàng trai bản xứ

Thu Hương,
Chia sẻ

Trong chuyến du lịch sang Singapore, ngoài những trải nghiệm mới mẻ, cô gái Đăk Lăk Bích Ngân đã tình cờ “xách tay” được cả tình yêu với chàng con lai đẹp trai về nước.

Có lẽ suốt cả cuộc đời này, Bích Ngân sẽ không thể nào quên được chuyến du lịch kỳ lạ năm đó, chuyến đi đã đưa đến cho cô nhiều thứ hơn những gì Ngân mong đợi: những trải nghiệm mới, những món ăn ngon… và đặc biệt là người đàn ông cô hằng tìm kiếm.

Vốn yêu thích di chuyển, luôn muốn được đặt chân tới nhiều vùng đất lạ, cô gái Đăk Lăk Bích Ngân thường tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi để dành cho niềm đam mê du lịch. Tháng 1/2016, Ngân có một chuyến đi khá thú vị đến đảo quốc sư tử. Trong lúc ra biển chơi, Ngân và cô bạn thân đang loay hoay chụp ảnh thì vô tình nhìn thấy một anh chàng đứng gần đó nên có nhờ chụp ảnh hộ. Anh chàng rất sẵn lòng giúp đỡ và nhiệt tình "tác nghiệp" giúp hai cô gái những bức ảnh "để đời".

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 1.

Ngân và Koh quen nhau trong chuyến du lịch tại Singapore hồi năm ngoái.

Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như anh chàng không chụp quá xấu, cứ phải làm đi làm lại mới đáp ứng được yêu cầu của hai nàng "khó tính". Người bạn đi cùng anh cũng thân thiện dùng máy của chính mình chụp giúp họ vài tấm nữa. Trước khi ra về, hai bên có trao đổi facebook với nhau để sau này tiện gửi ảnh. Ngân nhớ mãi một trong hai anh chàng có thân hình tròn tròn dễ thương, nụ cười tươi hút hồn. Đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của Bích Ngân và Koh Singh.

Koh Singh (27 tuổi) là người Singapore, mang trong mình hai dòng máu: bố gốc Hoa và mẹ gốc Ấn Độ. Ấn tượng đầu tiên của Ngân về Koh là anh rất lịch sự, vui tính, khuôn mặt phúc hậu, có nước da nâu đặc biệt. Vậy nên khi về nước, Ngân nhận ra mình khá có cảm tình với Koh và hay nói chuyện với anh.

Cứ như vậy, qua những cuộc nói chuyện qua lại thì cả hai nảy sinh tình cảm. Một ngày nọ, Ngân như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy tin nhắn tỏ tình của Koh. Lời bày tỏ chân thành, không hoa mỹ, nhưng khiến cô tin tưởng và hi vọng. Vì cũng yêu Koh nên Ngân nhanh chóng nhận lời, tuy rằng trong lòng thì vẫn còn chút băn khoăn và mông lung vì Ngân sợ yêu xa sẽ khó có thể nói trước tương lai… Cho tới khi, Koh quyết định bay về Việt Nam tìm Ngân, nỗi băn khoăn đó mới được chấm dứt.

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 2.

Hình ảnh kỷ niệm về những chuyến đi chung của hai người.

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 3.

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 4.

Koh sở hữu nụ cười tươi và thân thiện.

Ngày đón Koh ở sân bay, tim Ngân đập nhanh vì hồi hộp. Cô đón chàng người yêu mới gặp lần thứ hai với cảm giác thân quen từ lâu, giống như giữa hai người chưa từng tồn tại khoảng cách hàng nghìn cây số vậy. Sự có mặt của Koh tại Việt Nam đã phần nào chứng tỏ được anh coi chuyện tình yêu là nghiêm túc và có ý định lâu dài với Ngân. Điều này khiến cô rất cảm động, Ngân đã nhận thấy mình hoàn toàn sáng suốt khi bước vào mối quan hệ này. Lần thăm đầu tiên, Ngân dẫn Koh đi thăm quan một số khu du lịch nổi tiếng như Sapa, Hà Nội, Hải Phòng. Rồi lần thứ hai là Sài Gòn, Vũng Tàu. Lần thứ ba là Đà Lạt, Nha Trang. Mỗi chuyến đi đều rất thú vị, tình cảm giữa chàng trai Singapore và cô gái Việt cũng tiến triển theo cấp số nhân.

1 năm rưỡi kể từ ngày hai người quen nhau, Koh và Ngân đã quyết định tổ chức đám cưới. Mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng hai bên gia đình đều đồng thuận và chúc phúc cho hai con. Đám cưới của cặp đôi Việt – Sing được tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Hoa, với khá nhiều trải nghiệm thú vị với cô dâu Bích Ngân như: lần đầu được khoác lên mình bộ sườn xám trong tiệc cưới, thắp nhang tổ tiên thì lạy 8 lạy, mời trà gia đình thì quỳ xuống mời lần lượt ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác phía nhà chồng…

Vừa qua, Ngân chính thức theo chồng sang Singapore, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. "Đúng là có đôi lúc thật sự cảm thấy cô đơn, tủi thân, nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Nhưng nhìn thấy chồng hết lòng yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo lắng từng chút một, mình lại thấy vui và quên hết muộn phiền", Ngân chia sẻ về những ngày tháng làm quen với nhịp sống mới.

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 5.

Hình ảnh về đám cưới của Ngân - Koh.

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 6.

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 7.

Sang Singapore du lịch, cô gái Đăk Lăk “xách tay” về tình yêu với chàng con lai đẹp trai - Ảnh 8.

Cặp đôi hiện đang sinh sống tại Singapore.

Mặc dù vừa bước vào vai trò mới, nhưng cô gái 9X lạc quan cho rằng nếu giữa hai vợ chồng có sự đồng thuận, san sẻ mọi việc thì chẳng có lý do gì để không có được hạnh phúc bền lâu cả. Ngân thân mật gọi chồng là "bạn", bởi trong sâu thẳm cô luôn coi anh là một người bạn – có thể chia sẻ mọi điều bí mật dù vui hay buồn.

Ngân nói: "Trong hôn nhân, mình cảm thấy vấn đề tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn, những suy nghĩ trong lòng rất quan trọng. Tụi mình cùng tin tưởng nhau, cùng nhau cố gắng tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc. Đôi lúc mình nghĩ mình cũng rất may mắn khi được quen biết rồi kết hôn với chồng bây giờ, bạn ấy là người biết lo, biết nghĩ. Chồng cho mình một cảm giác an toàn, biết dung hoà cuộc sống giữa công việc và gia đình, bạn bè, biết cách đối xử với bố mẹ và vợ con như thế nào là đúng đắn. Bạn ấy biết cách nhường nhịn và làm người bên cạnh bạn ấy vui. Bây giờ mình cảm thấy bạn ấy như: vừa là bố, vừa là chồng, vừa là bạn tri kỷ vậy. Mình rất trân trọng và cảm ơn bạn ấy vì đã bên cạnh mình!"

Chia sẻ