Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ

Lynk, Ảnh: Bảo Hòa - Minh Nguyễn,
Chia sẻ

Những con phố ngày thường vốn đông đúc xô bồ, hôm nay khoác lên mình tấm áo mới trong trẻo, thưa vắng người, đẹp như tranh vẽ.

Vẫn như mọi năm, Hà Nội sáng mùng 1 thật vắng vẻ yên bình. Chỉ có dịp ngắn ngủi đầu năm thế này, thủ đô mới được trả lại như nguyên sơ, trời se lạnh mưa phùn, khắp nơi đều thông thoáng, người lại qua chúc Tết nhau, đi du xuân thong thả.

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 1.

Sáng đầu năm có mưa lây rây, người Hà Nội tận hưởng không khí thật trong mát. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 2.

Vài người đi chúc Tết sớm, chẳng nhận ra những con phố thường ngày chật như nêm (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 3.

Ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc mùng 1 Tết khác hẳn cảnh tắc đường vừa chỉ mới hôm kia. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 4.

Yêu thương đong đầy ngày đầu xuân năm mới. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 5.

Gặp nhau giữa phố cổ. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 6.

Khách du lịch lạ lẫm ngắm Hà Nội vắng vẻ yên bình sáng mùng 1 Tết. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 7.

Một cụ ông dắt chiếc xe đạp cũ lên cầu Long Biên, cảnh tượng đẹp như cái Tết nào đó xưa cũ. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 8.

Người phụ nữ lao động nghèo cô đơn trong sớm mùng 1 giữa phố xá. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 9.

Em là mùa xuân của mẹ. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 10.

Cả gia đình cùng nhau du xuân, dạo Bờ Hồ đầu năm mới. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 11.

Đôi trẻ đạp xe ung dung chuyện trò. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 12.

Phố bích họa Phùng Hưng trở thành địa điểm yêu thích nhất xuân này, thu hút nhiều người đến tham quan. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 13.

Những thiếu nữ Hà thành xinh tươi diện áo dài cười e ấp. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 14.

Tân cổ giao thoa. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 15.

Những con ngõ rợp cờ hoa, thưa vắng người trong mưa phùn lất phất. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 16.

Hàng nước nhỏ vỉa hè không nghỉ ngơi, cụ bà chủ quán ngồi bâng khuâng lặng lẽ. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 17.

Khung cảnh vắng vẻ mỗi năm chỉ thấy một lần. (Ảnh: Thế Đại)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 18.

Ngôi chợ lâu đời nhất nhì Hà Nội ngày thường đông nghịt, hôm nay mới được ngày hiếm hoi nguyên sơ như trong những tấm ảnh từ thế kỷ 20. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 19.

Nhà Hát Lớn cũng là địa điểm quen thuộc được nhiều gia đình chọn để chụp ảnh kỉ niệm đầu năm mới. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 20.

Cầu Thê Húc sớm mồng 1 an nhiên. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 21.

Tượng đài Lý Thái Tổ rực rỡ sắc hoa. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 22.

Xóm đường tàu phố Khâm Thiên im lìm, có lẽ chưa ai rời nhà đi chúc Tết. (ảnh: Minh Nguyễn)

Sáng mùng 1 năm nào Hà Nội cũng vắng vẻ thanh bình, nhưng ngắm mãi vẫn thấy yêu đến lạ - Ảnh 23.

Gánh hàng rong không nghỉ ngơi trong khi ai cũng được nghỉ Tết. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Chia sẻ