Sản phụ chuyển dạ tử vong cả mẹ lẫn con, người nhà bức xúc bao vây bệnh viện từ giữa đêm

Hương Thu,
Chia sẻ

Sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện Thủ Đức trong lúc chuyển dạ sinh con trai. Hàng chục người trong gia đình bao vây bệnh viện hỏi lý do.

Đến rạng sáng ngày 1/7, công an quận Thủ Đức (Tp.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ Phạm Thị Hồng (SN 1987, quê Thanh Hoá).

Thông tin ban đầu do người nhà cung cấp, sáng ngày 30/6, chị Hồng đang đi làm thì có biểu hiện chuyển dạ nên gọi chồng là anh Vũ Đức Dũng (SN 1987) cùng người thân đưa đến bệnh viện Đa khoa Khu vực quận Thủ Đức (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để khám thai.

sanphu2
Thi thể sản phụ được đưa vào nhà đại thể.

Đến khoảng 10h00 cùng ngày, sau khi làm xét nghiệm máu và siêu âm, các bác sĩ tại khoa sản thông báo với gia đình là chị Hồng chuẩn bị sinh con. Khoảng 14h, chị Hồng vào buồng sinh. Sau một lúc, các bác sĩ đã thông báo, bé trai sơ sinh nặng 3,8kg con của chị Hồng vừa chào đời nhưng đã tử vong vì ngộp thở. Người mẹ cũng trong tình trạng nguy kịch nhưng đến khoảng 19h30 cùng ngày, chị Hồng đã không qua khỏi.

Quá bức xúc, rất đông người nhà nạn nhân đã đến bao vây, gây náo loạn bệnh viện, yêu cầu làm rõ vụ việc. Người nhà nạn nhân cho rằng, các bác sĩ khoa sản đã thiếu trách nhiệm khiến 2 mẹ con chị Hồng tử vong. “Vợ và con tôi đều khám định kỳ, theo dõi chặt chẽ. Sáng nay các bác sĩ cũng cho biết tình trạng của Hồng rất tốt. Tại sao giờ lại tử vong?”, người chồng bức xúc.

sanphu1
Người nhà bức xúc vây bệnh viện

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt, tiến hành bảo vệ trật tự. Công an quận Thủ Đức cũng đến điều tra nguyên nhân và lấy lời khai các bên liên quan.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Trịnh Đình Thắng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức) cho biết, trước mắt, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu kíp trực của khoa sản viết tường trình sự việc và sẽ chờ kết quả khám nghiệm pháp y từ cơ quan công an mới có hướng giải quyết tiếp theo.

"Thi thể con trai đã được tôi đưa vô chùa cúng và đem chôn luôn tại đó. Riêng vợ, tâm nguyện tôi muốn đưa cô ấy về quê nhưng chắc có lẽ cô ấy không muốn rời xa con trai mình”, anh Dũng chia sẻ. Được biết, vợ chồng anh Dũng có đứa con gái đầu lòng được 5 tuổi. Cả 2 thuê nhà trọ ở khu Đại học Quốc gia (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Hàng ngày, chị Hồng đi làm công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung, còn  anh Dũng là nhân viên lái tàu.

Chia sẻ