Sản phụ chuyển dạ lúc rạng sáng, nhân viên đường sắt đỡ đẻ luôn trên chuyến tàu về quê nghỉ lễ 30/4

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sự việc xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng trên chuyến tàu Sài Gòn - Quảng Ngãi, buộc các nhân viên đường sắt phải trở thành "bà đỡ" bất đắc dĩ để cứu mạng 2 mẹ con sản phụ.

Chiều 29/4, ông Phạm Văn Bảy, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sức khỏe mẹ con sản phụ Đào Thị Thanh Hằng (ngụ thôn An Cư, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) hiện đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện ở thành phố Nha Trang.

Trước đó, các nhân viên của tàu SE4 đã có một đêm toát mồ hôi khi sản phụ Hằng bất ngờ chuyển dạ và sinh con trên tàu.

Sản phụ chuyển dạ lúc rạng sáng, nhân viên đường sắt đỡ đẻ trên chuyến tàu về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 1.

Gia đình chị Hằng trên tàu SE4.

Theo thông tin ban đầu, lúc19h45 ngày 28/4, vợ chồng sản phụ Hằng xuất phát trên chuyến tàu xuất phát từ TP.HCM đi Quảng Ngãi để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5, nằm ở toa 7A, giường số 18.

Tuy nhiên đến rạng sáng 29/4, khi tàu chạy đến khu vực Ka Rôm - Ngã Ba (giáp ranh tỉnh Ninh Thuận - Khánh Hòa) tiếp viên toa cáo báo Trưởng tàu có hành khách tên Hằng đau bụng, vỡ nước ối, dấu hiệu sắp sanh. 

Sản phụ chuyển dạ lúc rạng sáng, nhân viên đường sắt đỡ đẻ trên chuyến tàu về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 2.

Sản phụ bất ngờ chuyển dạ lúc 2h30 sáng.

Lập tức, Trưởng tàu Nguyễn Đình Tài cùng nhân viên vệ sinh, nhân viên trên tàu có mặt để xem xét tình hình thực tế.

Khi xác định chị Hằng có biểu hiện chuẩn bị sinh, ông Tài yêu cầu vệ sinh viên chuẩn bị nước nóng, bao tay, kẹp rốn hỗ trợ cho sản phụ chuẩn bị đẻ, đồng thời qua hệ thống phát thanh trên tàu kêu gọi hành khách có chuyên môn nghiệp vụ về y tế đến hỗ trợ.

Sản phụ chuyển dạ lúc rạng sáng, nhân viên đường sắt đỡ đẻ trên chuyến tàu về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 3.

Hành khách cùng nhân viên tàu đã đỡ đẻ thành công cho chị Hằng.

Sau thông báo này, một phụ nữ ở toa 5 đến cùng tổ tàu giúp chị Hằng lâm bồn. 

Đến 3h15 cùng ngày, sản phụ đã sinh 1 bé gái kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông.

Sản phụ chuyển dạ lúc rạng sáng, nhân viên đường sắt đỡ đẻ trên chuyến tàu về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 4.

Bé gái sinh ra bụ bẫm.

Lúc này Tổ tàu liên lạc ga Nha Trang yêu cầu cho 1 xe cấp cứu. Hơn 20 phút sau khi tàu SE4 tới ga Nha Trang, xe cấp cứu đã chờ sẵn.

Sản phụ chuyển dạ lúc rạng sáng, nhân viên đường sắt đỡ đẻ trên chuyến tàu về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 5.

Nhân viên y tế đưa sản phụ về bệnh viện ở Nha Trang.

Tổ tàu đưa mẹ con hành khách Hằng lên cán ra xe cấp cứu tới bệnh viện an toàn. 

Anh Phạm Ngọc Hiệp, chồng chị Hằng vui mừng khi vợ con bình an, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các thành viên chuyến tàu đã hỗ trợ vợ anh hết mình. Bé gái con anh chào đời trong dịp lễ 30/4-1/5 theo cách đầy ý nghĩa.


Chia sẻ