"Sạn kịch độc" trong "Hậu Duệ Mặt Trời" bản Việt: Bác sĩ Quang "kết liễu" bệnh nhân mà không hay biết

CHIYANG,
Chia sẻ

Ở "Hậu Duệ Mặt Trời" tập 39, Bác sĩ Quang nhả thoại một cách "thơ ngây" mà không hề hay biết mình vừa tuyên bố một điều sai lầm như thế nào.

Hậu Duệ Mặt Trời lại xuất hiện "sạn" y tế kinh khủng. Bác sĩ Quang (Trần Phong) vô tình đọc sai thoại khiến nội dung phân cảnh trở nên sai một cách tai hại mà không hề hay biết.

Trong trường đoạn về nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới của các nhân vật chính, Đại úy Duy Kiên (Song Luân) và Mark (Liên Bỉnh Phát) đã bị trọng thương và phải đưa đi cấp cứu, đến đúng ngay bệnh viện mà bác sĩ Hoài Phương (Khả Ngân) và đội y tế đang công tác (?). Khi đưa các bệnh nhân ra từ xe cứu thương, chuyển lên băng ca vào phòng cấp cứu, bác sĩ Quang, người tốt nghiệp ngành Y, đã có một câu thoại khiến cả tổ Y Tế "hú hồn".

Câu thoại của một người đã từng học qua ngành Y làm cả team "đứng hình".

Cụ thể, vị bác sĩ trẻ tuổi này đã gọi sai tên của dung dịch nước muối Natri Clorid (NaCl), một điều mà bất cứ ai trong chúng ta, kể cả rất dốt môn hóa, đều phải biết. Đặc biệt là người đã tốt nghiệp ngành Y như bác sĩ Quang. Hoặc trong trường hợp của Hậu Duệ Mặt Trời, thì là dung dịnh muối truyền Natri Clorid. Cách đọc tên dung dịch sai hoàn toàn của bác sĩ Quang gây ra một hiểu lầm cực kỳ tai hại cho các bác sĩ khác.

Điều tai hại ở đây là "lỗi lầm" của bác sĩ Quang thay đổi hoàn toàn nội dung kết quả báo cáo tình hình bệnh nhân của anh cho các đồng nghiệp. Từ việc truyền dung dịch muối Natri Clorid để hoặc là làm chất dẫn truyền cho các loại thuốc khác, hoặc cung cấp năng lượng... thì bác sĩ Quang lại đang "ngây thơ" tuyên bố rằng bệnh nhân vừa được truyền hai loại chất hóa học cực độc cho cơ thể người.

Vì cơ bản, khi anh phát âm hai từ "Natri" và "Clo" thì đó không có ý nghĩa là anh đã truyền một dung dịch muối nào cho bệnh nhân cả, mà là anh đã truyền vào mạch máu của người bị thương hai chất Natri và Clo vốn cực kỳ nguy hiểm.

Sạn kịch độc trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt: Bác sĩ Quang kết liễu bệnh nhân mà không hay biết - Ảnh 2.

Sạn kịch độc trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt: Bác sĩ Quang kết liễu bệnh nhân mà không hay biết - Ảnh 3.

Y tá Mai và bác sĩ Phương như "đứng hình" trước câu thoại của bác sĩ Quang.

Natri vốn không có ở dạng lỏng, nên điều này ngay từ đầu đã cực kỳ vô lý khi bác sĩ Quang tuyên bố bệnh nhân đã được truyền... "Natri". Nhưng trong trường hợp anh xoay sở để truyền được Natri vào mạch máu của bệnh nhân, thì Natri với đặc tính của một chất "khát nước", sẽ hút sạch lượng nước trong máu và gây ra tình trạng máu vón cục, tắc động mạch và dẫn đến cái chết cho bệnh nhân.

Tương tự, Clo cũng chỉ có ở dạng khí, nếu bác sĩ Quang truyền khí Clo vào mạch máu của bệnh nhân tội nghiệp sẽ tạo ra các bọt khí trong máu, dẫn đến huyết áp máu tăng đột ngột và bệnh nhân sẽ vỡ mạch máu mà chết. Còn nếu anh truyền khí Clo dạng lỏng, tức là pha Clo với nước, thì anh sẽ vô tình tạo ra axit clohydric (HCl) rồi sau đó truyền vào máu cho bệnh nhân. Truyền axit vào máu? Cùng lắm thì "chỉ" làm cho các mạch máu của nạn nhân đều tan chảy mà thôi.

Sạn kịch độc trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt: Bác sĩ Quang kết liễu bệnh nhân mà không hay biết - Ảnh 4.

Đây là bản dịch chính xác những gì bác sĩ Quang báo cáo: "Bệnh nhân đã được truyền hai chai nước muối, Natri và Clo. Có nghĩa là hiện tại các mạch máu của bệnh nhân, hoặc là đang vón cục lại hoặc là đang tan chảy từ từ đó các đồng nghiệp".

Sạn kịch độc trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt: Bác sĩ Quang kết liễu bệnh nhân mà không hay biết - Ảnh 5.

Cận cảnh biểu cảm của y tá Mai, cô như muốn lả đi.

Có lẽ, nếu bác sĩ Quang không quá dài dòng mà báo cáo thêm thắt linh tinh, mà chỉ nói ngắn gọn là "Dung dịch nước muối" hoặc "Dung dịch Natri Clorid", thì tình huống đã không trở nên quá kinh khủng như vậy.

Hậu Duệ Mặt Trời sẽ tiếp tục lên sóng vào tối các ngày thứ 7, chủ nhật và thứ hai hàng tuần.

Chia sẻ