Sài Gòn: Đời sống đảo lộn vì triều cường lịch sử

,
Chia sẻ

Đám cưới buồn thiu vì khách mời không thể tới dự, bé không thể tới trường, nhiều ông bố, bà mẹ không kịp giờ làm… cuộc sống của người dân Sài Gòn đảo lộn vì đợt triều cường lịch sử.

Sinh hoạt khó khăn

Đợt triều cường dâng cao khiến chị Hiền (Q Bình Thạnh, TP HCM) không thể đi làm  đúng giờ. Cơ quan đúng 8 giờ vào làm việc, nhưng hai ngày nay 9 giờ hơn chị mới tới được công ty cách nhà 8km.
 
“Nhà tôi bị ngập nước, từ ngõ nhỏ đi ra, xe của người này, người kia đụng nhau cũng đủ tắc. Ra đường đi làm lại lo nơm nớp, lỡ may có cái cống nào, cái hố nào chưa kịp lấp, mình đi xe vào lọt thỏm sẽ nguy hiểm. Nên mấy ngày nay đi làm đều trễ giờ”.
 
Nhà dân bị nước tràn vào (Ảnh: Vnexpress)

Khổ nhất là đợt triều cường dâng cao khiến thực phẩm khan hiếm, nhiều bà mẹ than trời vì không thể đi chợ mua đồ nấu ăn cho cả gia đình. Bữa cơm mấy ngày nay của gia đình anh Bình (Q 6, TP HCM) ngày nào cũng toàn thịt, cá hộp, thêm vài quả dưa chuột làm rau.
 
Vợ anh, chị Mỹ than thở: “Có  ai ngờ triều cường lớn thế này, chẳng ai dám đi chợ, mà nếu có đi cũng chẳng có gì mà mua. Thôi thì  tiện đường, rẽ vào mấy siêu thị mua đồ hộp về ăn dần. Chỉ khổ thân mấy đứa nhỏ, biếng ăn vì ngày nào cũng ăn những món giống nhau đến phát ngán”.

Nhiều bà nội trợ than thở, thực phẩm bày bán tại các chợ lẻ rất khan hiếm, nếu có, giá bán lại khá đắt. “Nhưng đến siêu thị không nhanh chân cũng hết hàng. Hôm nay tôi đến mua ít rau mà không còn, chỉ mua được ít củ, và thịt về tích trữ trong tủ lạnh ăn dần, chờ đến khi nước rút”. Chị Thu Hương ( Q Thủ Đức, TP HCM) nói.
 
Chèn bao cát để tránh nước tràn vào nhà (Ảnh: Vnexpress)

Việc học của các con cũng bị ngưng lại trong mấy ngày qua. Nhiều ông bố, bà mẹ lo lắng cho sự an toàn của trẻ nên cho con nghỉ học. Các con nghỉ học đồng nghĩa  với việc chị Mỹ cũng nghỉ làm theo. Chị nói: “Con nghỉ học thì mình cũng phải ở nhà trông chúng. Đi làm cả ngày thì lo lắm, không ai nấu cơm, trông con cho. Thôi thì cũng đành phải vậy”.

Nhiều gia đình khác ở quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Q 6, Q 8, Q 9, Q 12 cũng rơi vào thế “nội bất xuất ngoại bất nhập” bởi nước dâng quá cao.

Đám cưới buồn vì vắng khách

Triều cường dâng cao vào những ngày cuối tuần, đúng ngày nhiều đôi trẻ tổ chức tiệc cưới. Ngày vui trăm năm bỗng trở nên buồn thiu vì triều cường lịch sử.

Đám cưới cậu bạn thân đúng vào những ngày nước dâng cao, vợ chồng anh Hùng (Q 12, TP HCM) chẳng biết nên làm thế nào, bàn tới bàn lui cũng quyết định tới dự tiệc cưới, chúc mừng hạnh phúc trăm năm của bạn.

“Hai  vợ chồng dắt xe đi được nửa đường thì chết máy, nổ mãi không được, lại chẳng có tiệm sửa. Nên đành gửi xe và bắt taxi. Đến nơi thì ướt hết, quần áo, đầu tóc… rối tung. Vợ mình cứ than mãi về việc mất công trang điểm, ăn mặc đẹp thì tới nơi… trông thật thảm hại. Hai vợ chồng đi ăn cưới mà dở khóc, dở cười”.
 
Giao thông đi lại khó khăn, khiến nhiều đám cưới vắng khách (Ảnh: Vnexpress)

Tại nhà hàng Hoa Sứ  (Q Bình Thạnh, TP HCM), cô dâu, chú rể nóng lòng vì khách mời vài trăm,  nhưng đến 19h30 chỉ có vài người đến, chú rể Hải Phong phải huy động toàn bộ bạn bè dùng xe máy đến từng nhà để đón khách. Tuy nhiên do nước ngập quá cao ở nhiều tuyến đường khiến việc đón khách mời không hiệu quả.

“Đành phải chịu thôi vì ngày cưới đã định, làm sao có thể thay đổi khi thiệp mời đã phát ra”, nắm tay an ủi cô dâu, chú rể Hải Phong nói.

Nhận được tiệc mừng cưới nhưng không thể đi dự, vợ chồng chị Thuận nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh) cho hay:“Mọi năm, nước chỉ tràn ngoài hẻm, năm nay nước vào tận nhà khiến tủ lạnh, máy giặt và nhiều vật dụng khác do chủ quan để dưới nền nhà đã ngập hết. Trong tình cảnh này, chúng tôi không thể bỏ nhà đi dự tiệc”.

Một người quản lý hệ thống nhà hàng chuyên cho thuê mặt bằng đãi tiệc cưới, cho biết, mùa cưới cuối năm, mỗi chiều ngày chủ nhật, TP HCM có ít nhất 500 đám cưới đồng tổ chức. “Tình trạng ngập đường do triều cường chắc chắn làm ảnh hưởng đến khách, bởi không ai muốn đến dự tiệc cưới trong tình trạng quần áo ướt sũng, hôi hám”, đại diện nhà hàng Nhân Nghĩa (Q 6, TP HCM) nói.

 Hải Yến - Đinh Liên

Chia sẻ