Sài Gòn dễ thương: Khi tấm thiệp mừng, cái que tính... cũng được đem làm từ thiện

Hương Thu ,
Chia sẻ

Ở Sài Gòn, dường như món đồ gì người ta cũng có thể san sẻ cho nhau, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo từ quần áo cho đến cả thiệp mừng, que tính…

Sài Gòn vốn sẵn lòng bao dung, người dân thích làm từ thiện. Thành phố đã từng được biết đến với những ổ bánh mì từ thiện, quần áo, cơm gạo những thùng trà đá lề đường… Và gần đây nhất chính là sự xuất hiện của giỏ từ thiện với cách làm độc đáo “nhận tất tần tật, cho tất tần tật”.

Cụ thể, hơn nửa tháng qua, tại một góc số 149 đường Nguyễn Trãi (phường 2, quận 5, TP. HCM) đặt sạp đồ nhỏ xinh với dòng chữ “ai thừa thì cho, ai cần thì nhận”. Ai đi ngang số 149, Nguyễn Trãi, P.2, Q.5 cũng phải đứng lại nhìn cái quầy bé nhỏ dễ thương và đầy nghĩa tình này. Được biết, sạp đồ này là của một cửa hàng cạnh đó.

tuthien

Gian hàng "ai thừa thi cho ai cần thì nhận".

Trên sạp đầy những món đồ dễ thương, hữu dụng với quần áo, giày, dép, túi xách… để những hoàn cảnh nghèo khó chọn lấy miễn phí. Trong đó, nhiều nhất vẫn là quần áo nhưng cũng có những món quà thú vị như thú bông, móc khóa, tấm thiệp nhỏ, bảng học sinh hay cả que tính, bút chì…

tuthien
Rất nhiều món đồ được người dân mang đến làm từ thiện, có cả bảng học sinh, bút chì, que tính...

tuthien
Hay những tấm thiệp mừng.

Chủ của sạp từ thiện “ai thừa thì cho…” là bạn Thu Thảo (23 tuổi, quản lý của hàng) cho biết: “Mình đã ấp ủ việc làm từ thiện này từ lâu rồi, qua một lần đọc báo trên mạng, mình biết được ở Iran có rất nhiều thùng từ thiện như vậy. Lúc đó mình nghĩ Việt Nam cũng còn rất nhiều người khó khăn, tại sao mình không làm như vậy để giúp đỡ mọi người.”


tuthien
Thú bông, quần áo là hai món đồ được cho và nhận nhiều nhất.

Quầy đồ từ thiện này được đặt từ khoảng 9h sáng đến 21h tối. Theo Thảo, từ khi sạp này mở ra, mỗi ngày đều có người mang đồ đến làm từ thiện. Hầu hết họ mang đồ đã qua sử dụng đến nhưng cũng có người còn mua hẳn quần áo mới mang đến. Những bộ quần áo đều được các nhân viên giặt sạch, phân loại, xếp gọn gàng vào sạp.

tuthien
Nhân viên quán sắp xếp đồ lên vào kệ.

Còn nhiều món đồ khác như tập, gấu bông, móc khóa, giày dép… cũng được các bạn phân loại, xếp gọn gàng trên kệ. Một số món còn được đính nơ, gửi kèm lời nhắn dễ thương đến người nhận. Và để đảm bảo mọi người đều có thể nhận được đồ, sạp có đính thêm dòng chữ: “Mỗi người nhận một món, phần còn lại để cho những người ‘cần thiết’ khác”.

tuthien
Mỗi người chỉ nên nhận một món.

Trước đó, có lần nhóm cũng để cả kệ đồ vào ban đêm. Thế nhưng sáng hôm sau thì đã mất cả kệ lẫn đồ. Do đó, vào những khi nhiều đồ quá, nhóm trực tiếp mang đi phát cho mọi người, các mái ấm, nhà mở thay vì để vào ban đêm.

Theo ghi nhận của nhóm, thường vào chiều tối là có nhiều người nghèo, dân lao động đến sạp ngắm nghía và họ tự chọn cho mình một món yêu thích, thiết thực. “Cũng có nhiều cô bác bán vé số ngại ngần, khi chúng mình giải thích họ mới mạnh dạn nhận. Thường mỗi người một món nhưng có người cũng nhận số nhiều vì nhu cầu của họ là có thực”.

tuthien
Cô ve chai lấy món đồ cần thiết.

Như bà bán vé số Nguyễn Thị Mãn (72 tuổi, quận 12), xin hẳn 5 bộ quần áo về cho các cháu. Thậm chí, khi được nhân viên gợi ý lấy thêm đôi giày bà nhất quyết không lấy, do không có nhu cầu cần thiết.

“Quần áo cũ nhưng còn tốt, đẹp lắm, tôi có 5 đứa cháu thì xin 5 bộ cho tiện. Trước mắt là cho cháu nhưng mà có khi giữa đường, thấy người nào xin có khi tôi lại cho hết, tính tui kì vậy đó”, bà Mãn cười vui.

tuthien
Bà Mãn chọn những bộ quần áo đẹp cho cháu.

tuthien
Và từ chối lấy đôi giày mà nhân viên tặng.

Cũng một hành động ấm lòng khác cho thấy tinh thân bao dung của người Sài Gòn. Ở một quán cà phê trên đường Pasteur, ngay trên vỉa hè người đi đường dễ dàng nhìn thấy hững chiếc áo gió được đặt đơn giản trên những chiếc ghế chồng lại với nhau, bên cạnh là tấm bảng với dòng chữ “Áo ấm từ thiện. 1 người 1 cái”.

tuthien
Giỏ áo ấm từ thiện cho người nghèo.

Những chiếc áo ấm, dù là hàng đã qua sử dụng nhưng đã được chọn lọc kĩ để không thấm nước, sẽ giúp cho các cô bác, anh chị và các em nhỏ mưu sinh trên đường phố mùa mưa bớt cực khổ hơn. Theo ước tính, chủ quán đã bỏ tiền túi ra mua khoảng 1.000 cái để làm việc thiện giúp đời.

tuthien
Bác Nghĩa (bán vé số ngụ quận Bình Tân) được nhân viên ướm đồ cho. "Tôi sống độc thân hàng chục năm nay rồi nên cũng chẳng quan tâm chuyện quần áo. Vừa được mấy cô cậu chọn cho cái áo ấm vừa, rất tiện để mặc đi bán vé số lúc đêm, tôi vui lắm", bác Nghĩa chia sẻ.

Hoạt động này sẽ vào thứ hai, thứ 5 mỗi tuần. buổi tối các nhân viên quán sẽ đi phát cho người nghèo, vô gia cư. Những cô chú nào đi qua, có người bán vé số, có người lượm ve chai hay đánh giày,… đều được các anh nhân viên chia sẻ, chọn từng tấm áo vừa người cho họ.

Những hành động này tuy nhỏ nhưng sẽ mang một ý nghĩa hết sức to lớn cho những ai còn đang gặp khó khăn trong mảnh đất Sài Gòn nhiều bon chen này.


Chia sẻ