Bất ngờ với “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”

Hải Hoàng,

Là phụ nữ, hãy là đóa hoa hồng biết giương gai để bảo vệ mình, nhưng cũng là để ngắm, để nâng niu, giữ gìn và trân trọng…

Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Tác giả: Trang Trang

Dịch giả: Trần Quỳnh Hương

NXB Văn Học
Giá bìa: 110.000

 
 
Mua sách "Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng" với mức giảm giá đặc biệt chỉ có tại Solo.vn

Tôi chú ý đến cuốn sách của Trang Trang lần đầu tiên không phải vì cái tên đầy thú vị của nó: “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”, mà bởi câu tuyên ngôn của nhà văn: “Phụ nữ không thể không hạnh phúc”.

Theo đánh giá của riêng tôi, đây cũng là một cuốn sách hiếm hoi tạo được nhiều nét khác biệt trong dòng chảy văn học Trung Quốc hiện đại, khi những mô típ tình yêu lãng mạn, hoặc tình yêu đau đớn cứ dần trở đi trở lại trong những câu chuyện tựa tựa giống nhau, đọc một lần rồi quên.

Thành công lớn nhất của Trang Trang là đã tạo được những yếu tố bất ngờ liên tiếp nhau trong câu chuyện. Những mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm trước khi hạ màn, kích thích tối đa trí tò mò của người đọc.

Chuyện xoay quanh nhân vật Phùng Hy, một phụ nữ ly hôn, hay nói đúng hơn là “bị chồng bỏ”. Chưa hết, ngay trong ngày đau khổ nhất cuộc đời ấy, cô lại bất ngờ gặp lại người yêu cũ sau 8 năm trời xa cách. Phụ Minh Ý – người đàn ông ấy 8 năm trước đã đang tâm rời bỏ cô không một lời giải thích để lấy một người đàn bà khác, và bây giờ trở về với cương vị “sếp tổng” của công ty cô.


Căm thù người chồng đốn mạt đã vứt bỏ và sỉ nhục mình, xấu hổ trước con mắt soi mói của người tình cũ trước vẻ ngoài đã tàn tạ theo thời gian của mình, Phùng Hy quyết tâm thay đổi, cả vẻ ngoài lẫn tính cách. Cô kiên trì theo đuổi đến cùng những liệu pháp giảm béo, học cách trang điểm, mặc đẹp, học cách nở nụ cười thật tươi sau những năm tháng dài đằng đẵng chỉ giữ nguyên một khuôn mặt u ám vì những buồn phiền của đời sống hôn nhân.

Cùng với việc lấy lại dáng vẻ tự tin xinh đẹp, cô cũng đã có một mối tình mới đầy hạnh phúc với Mạnh Thời, chàng trai làm công việc giám định và kinh doanh đồ cổ. Nhưng giây phút hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu khi cô phát hiện ra gia thế của nhà họ Mạnh. Cuộc đời Phùng Hy lại bước vào một vòng xoáy mới của những tranh chấp thế lực, tiền bạc giữa các gia tộc, các tập đoàn lớn. Cô trở thành một con cờ thế mạng bị những người đàn ông tung qua tung lại, vì những mục đích cá nhân của mình.

Khai thác một đề tài không mới, cuộc sống người phụ nữ sau ly hôn và câu chuyện tình yêu bị cách trở bởi những mâu thuẫn gia đình, nhưng Trang Trang đã biết tạo nét riêng cho câu chuyện của mình nhờ khả năng xây dựng và sắp xếp các tuyến nhân vật rất xuất sắc.


Ở đó, người ta thấy nổi bật lên một Phùng Hy – như là đại diện của lớp phụ nữ hiện đại. Tự tin, xinh đẹp, giỏi giao thiệp, giữ vị thế cao trong xã hội. Lớp phụ nữ ấy không chỉ tham gia vào những lĩnh vực tưởng chỉ dành cho phái mạnh mà còn tỏ ra “lấn sân” phái mạnh bằng những “vũ khí” bí mật của mình. Đó chính là sắc đẹp, sự khéo léo và linh hoạt trong mọi tình huống. Ở Phùng Hy có một điểm mạnh, nhưng đồng thời cũng là một điểm yếu dễ thấy nhất – sự thực tế. Không mơ mộng, không ảo tưởng hão huyền, cuộc sống của Phùng Hy thật như miếng cơm manh áo. Sự thực tế của Phùng Hy đã giúp cô đứng vững trên thương trường, giúp cô vượt qua những nỗi thống khổ có thể quật ngã bất kỳ người phụ nữ yếu đuối nào. Nhưng cũng chính sự thực tế ấy đã làm trái tim của bao người đàn ông bị tổn thương – khiến họ “phát cuồng”.

Câu chuyện của Phùng Hy không khó gặp trong cuộc sống thực của thời đại này. Nó nhắc nhở rằng chúng ta thực sự đã đi trên con đường của bình đẳng giới. Nhưng ngay cả bình đẳng giới cũng tạo ra những hệ quả. Đó là những người phụ nữ thực tế và những người đàn ông “phát cuồng”. Cái khó nhất là dung hòa tất cả.


Và phụ nữ thực tế, sự thật thi có tốt không? Bản thân tôi nghĩ rằng tốt. Chúng ta rất cần thực tế để đứng vững trong cuộc đời này. Nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của Phùng Hy như một ví dụ, chẳng phải cô ấy đá rất mệt mỏi đó sao? Không mệt mỏi sao được khi lúc nào cũng phải gồng mình lên, đến mức không dám cả cho mình cái quyền được đắm chìm trong hạnh phúc trọn vẹn?

Tôi tin người phụ nữ hạnh phúc là người phụ nữ biết sống thực tế, nhưng cũng biết cách từ bỏ lý trí để trái tim mình lên tiếng trong những tình huống cần thiết. Chúng ta chia sẻ và gánh vác công việc với những người đàn ông của mình, nhưng đừng gắng sức một cách quá đáng, hãy dựa vào vai họ bất cứ khi nào bạn mệt mỏi. Hãy là đóa hoa hồng biết giương gai để bảo vệ mình, nhưng cũng là để ngắm, để nâng niu, giữ gìn và trân trọng…
Chia sẻ