Rùng rợn người chết bỗng bừng tỉnh la hét ầm ĩ trước giờ hỏa thiêu

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Khi ngọn lửa sắp bén đến thi thể thì người đàn ông 23 tuổi bỗng bừng tỉnh sau cơn hôn mê và la hét khiến người đến dự đám tang đều bàng hoàng sửng sốt.

Trước đó, anh Sandeep ở quận Raisen thuộc Tiểu Bang Madhya Pradesh, Ấn Độ bị rắn cắn trong khi đi kiếm củi trong rừng. Anh cố gắng di chuyển về được tới nhà và kể cho cho những người thân về chuyện mình bị rắn cắn sau đó bất tỉnh.
 
Anh Sandeep bị rắn cắn trong lúc đi kiếm củi trong rừng.

Ngay lập tức, người nhà đã tức tốc đưa anh đến gặp thầy lang chuyên chuyên chữa bệnh ở làng bên cạnh để chữa trị. Tuy nhiên, cách chữa trị của thầy lang không hiệu nghiệm và điều này đồng nghĩa với việc anh đã chết.
 
Người dân trong làng bắt đầu bàn nhau chuyện nên chôn cất anh hay đưa anh tới giàn hoả thiêu vì một số người cho rằng những người chết vì bị rắn cắn phải được chôn chứ không được đốt. Nhưng cuối cùng, họ quyết định đưa “thi thể” người đàn ông 23 tuổi đến nghĩa trang địa phương, nơi một giàn hoả thiêu đã được chuẩn bị sẵn để tiến hành hoả táng.

Sandeep bỗng bừng tỉnh dậy và la hét khi lửa sắp bén tới cơ thể.

Lễ tang bắt đầu được tổ chức theo các nghi lễ truyền thống, người dân quanh làng đều đến tiễn đưa. Thế nhưng, khi châm lửa vào giàn hoả thiêu, lửa gần bén đến thi thể của anh thì Sandeep bỗng bừng tỉnh dậy sau cơn hôn mê và la hét khiến mọi người đến viếng lễ tang đều sửng sốt và nhận ra anh còn sống.

Nạn nhân không được đưa tới bệnh viện mà đưa tới thầy lang trong vùng để chữa trị bằng các phương pháp truyền thống.
 
Vợ Sandeep và dân làng đã rất sốc khi chứng kiến thi thể người chết sống lại.
 
Mọi người lại tiếp tục đưa anh đến thầy lang trước đó mà không đến bệnh viện. Đến gặp thầy lang, thầy lang lại cho rằng bệnh tình của anh không thể cứu chữa được nữa và một lần nữa lại khẳng định anh đã chết vì khi đó người ta không còn thấy anh tỉnh táo nữa. Đến lúc này, người thân mới đưa Sandeep đến bệnh viện địa phương nhưng đã quá muộn.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ