Rùng mình với những hình ảnh máu me của diễn viên hài Thúy Nga sau vụ tai nạn nguy hiểm

PA DUN,
Chia sẻ

Những hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người rùng mình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ hài Thúy Nga đã có những dòng chia sẻ khá dài về việc cô mới bị tai nạn nghiêm trọng. Được biết, Thúy Nga đã phải vào bệnh viện cấp cứu và khâu tới gần 10 mũi.

Thúy Nga bày tỏ, sau khi vượt qua cái chết trong gang tấc cô nhận ra rằng khi còn sống hãy làm mọi điều cho thật tốt, tâm luôn hướng về chữ thiện lành.

Mặc dù Thúy Nga đã ổn định hơn sau tai nạn nhưng nhìn hình ảnh máu me của cô khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi lo lắng và xót xa. 

Rùng mình với những hình ảnh máu me của diễn viên hài Thúy Nga sau vụ tai nạn nguy hiểm  - Ảnh 1.

"Cách đây ít hôm, mình bị một tai nạn nhỏ đứt chân phải đưa vào bệnh viện. Cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên bị đưa đi cấp cứu để may lại vết thương gần 10 mũi.

 Nằm trong không gian của phòng cấp cứu mới thấy mọi thứ thật hỗn độn, tôi như đang được đi ngang qua và nhìn thấy tận cảnh giới của địa ngục trần gian. Xung quanh mình những người bị tai nạn, máu me bê bết. Bệnh nhân bệnh tật nặng nhẹ nằm ngổn ngang, mùi mồ hôi, mùi bệnh viện, những nét mặt lo âu, những gương mặt đau khổ và hoảng loạn.

Trước mặt tôi là một trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng và nguy cấp, có cô gái chạy theo sau khóc lóc nức nở. Mình chưa kịp biết bệnh nhân là ai, là gì của cô gái ấy vì bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu đặc biệt. Bệnh nhân ấy vừa vào thôi là chỉ kịp trút hơi thở cuối cùng. 

Rùng mình với những hình ảnh máu me của diễn viên hài Thúy Nga sau vụ tai nạn nguy hiểm  - Ảnh 2.

Cô gái trước mặt tôi như nghẹn đi, không khóc nữa và lịm đi vì ngất. Chân dung của sự vô thường được đặc tả ngay trước mặt tôi. Mình không còn nhớ hay đau cho vết thương của mình nữa. Nhìn cô gái ấy ngất đi, tim tôi như đau nghẹn và nước mắt mình cứ như cái máy tự động tuôn rơi suốt. Vì tôi cảm nhận được người thân thương nhất của cô gái ấy đã ra đi vĩnh viễn.

Cuộc sống này, sự sống và cái chết nó như bạn đồng hành cách nhau chỉ là một gang tấc. Nhìn cảnh tượng trước mặt mình chỉ nguyện một điều rằng: Nếu mình đang còn sống hãy làm mọi điều cho thật tốt, tâm luôn hướng về chữ thiện lành, làm cho thế gian vui để cái chết có đến thì lòng mình không hổ thẹn. Thế gian thật vô thường nên tập tu và tập tỉnh thức trong từng milimét", Thúy Nga chia sẻ. 

Chia sẻ