Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang

NN (TH),
Chia sẻ

Dư luận không khỏi ghê sợ trước thủ đoạn ném xác xuống sông phi tang hòng che giấu tội lỗi của những kẻ phạm tội.

Vợ đâm chết chồng, nửa đêm ném xác phi tang

Ngày 17/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Thưa (32 tuổi, ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh Dương Đình Bằng (44 tuổi), chồng của Thưa.

Theo điều tra, Thưa lập gia đình với anh Bằng kết hôn từ năm 2006, đã có 2 con. Thưa bán thuốc tây, còn chồng kinh doanh cho thuê ô tô tự lái. Do anh Bằng thường cờ bạc nên 2 vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang 1
Khúc sông nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân Đăng và hung thủ vụ án - Trương Thị Thưa (ảnh nhỏ).

Theo lời khai của Thưa, đêm 10/11, anh Bằng đòi vợ đưa 60 triệu đồng để đi đánh bài nhưng Thưa bảo tiền để trong két, không muốn mở, khiến 2 vợ chồng to tiếng. Bức xúc, anh Bằng chạy tới rút thanh kiếm chĩa về phía vợ, doạ sẽ giết nếu không đưa tiền.

Lợi dụng lúc chồng không để ý, Thưa đá vào hạ bộ anh Bằng, khiến anh đau đớn, đánh rơi thanh kiếm. Thưa cầm kiếm giơ lên phía trước. Anh Bằng lao vào giằng chìa khóa vợ để trên người. Thưa đưa thanh kiếm lên, đúng lúc anh Bằng lao đến và bị kiếm đâm ngập ngực trái.

Tiếp đó, thấy chồng chưa chết, Thưa liền lau rửa vết thương cho chồng. Lúc này, anh Bằng hồi tỉnh, tiếp tục giằng co và bị Thưa đâm, chém liên tiếp. Nạn nhân tử vong.

Sau đó, Thưa quấn xác chồng vào vỏ chăn, nhét trong túi nilon đựng chăn. Dặn dò các con đi ngủ. Khoảng 2h ngày 11/11, Thưa bê xác chồng nhét vào cốp ô tô Daewoo Lacetti, cùng chiếc kiếm gây án. Cô ta lái xe đến cây cầu Ba Đa, cách nhà khoảng 10km, kéo xác chồng ném qua thành cầu, xuống dòng nước chảy xiết. Sau đó, cô ta về nhà, đốt chiếc đệm đẫm máu, phi tang.

Bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng

Vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng phi tang sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại đã khiến dư luận bàng hoàng suốt thời gian qua. 

Sau khi đặt cọc 50 triệu đồng và đặt lịch hẹn, ngày 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc để hút khoảng 11 ống mỡ từ phần bụng của chị Huyền. Sau đó, ông Tường dùng chính các ống bơm trên, bơm lượng mỡ vừa được hút từ bụng lên ngực chị Huyền.

Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang 2
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (áo sơ mi trắng) chỉ nơi ném xác nạn nhân
Lê Thị Thanh Huyền từ trên cầu Thanh Trì xuống sông Hồng

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, chị Huyền có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép nên Tường đã tiêm thuốc Diefegam 10mg cho chị Huyền. Song tình trạng của chị Huyền vẫn tiếp tục nguy kịch. Thấy vậy, thay vì đưa chị Huyền vào bệnh viện cấp cứu thì Nguyễn Mạnh Tường tiếp tục chỉ đạo nhân viên thực hiện cấp cứu tại chỗ... Đến tối cùng ngày 19/10 chị Huyền tử vong.
 
Do sợ trách nhiệm, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, chiều cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường cho nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường về sớm, đồng thời tẩu tán dụng cụ, sổ sách cùng nhiều giấy tờ quan trọng hòng che mắt cơ quan chức năng.
 
Sau đó, bác sĩ Tường sai Đào Quang Khánh điều khiển chiếc xe máy của chị Huyền mang đi vứt bên vệ đường Cổ Linh (ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) rồi khiêng xác nạn nhân ra xe ô tô riêng mang biển kiểm soát 29A-4881 chở lên cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng phi tang.

Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang 3
Thẩm mỹ viện Cát Tường nằm đối diện Bệnh viện Bạch Mai qua đường Giải Phóng
 

Sau khi phi tang xác nạn nhân, hôm sau (ngày 20/10), Nguyễn Mạnh Tường lại đến Bệnh viện Bạch Mai (đối diện với thẩm mỹ viện Cát Tường qua đường Giải Phóng) làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Việc tày trời bị phát hiện khi một người đã thấy xe máy, đồ đạc của chị Huyền và lấy điện thoại gọi cho chồng của nạn nhân (anh Nguyễn Hữu Huy - PV). Sau khi trình báo, chồng nạn nhân cũng phát hiện ra giấy thanh toán tiền của thẩm mỹ viện Cát Tường. Từ đây, lực lượng công an đã khám phá ra vụ án gây chấn động dư luận suốt thời gian qua.
 
Tuy nhiên, sau gần 1 tháng nỗ lực của cả cơ quan chức năng và gia đình, thuê các đội thợ lặn chuyên nghiệp và không chuyên rải từ Hà Nội về đến các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình song nỗ lực tìm thi thể người bị nạn vẫn chưa có kết quả.
 
Nhiều nghi vấn vẫn đang được đặt ra: liệu bác sĩ Tường có thực sự vứt xác nạn nhân xuống sông hay đã phi tang cách khác? Hoặc bác sĩ này có để nguyên vẹn chị Huyền khi vứt xuống sông phi tang hay không?

Con gái lập mưu giết mẹ, cướp vàng rồi vứt xác xuống sông

Ngày 25/10/2013, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Phong (27 tuổi) mức án tử hình; Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) mức án chung thân cùng về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2012, do chung sống không hạnh phúc Thắm ly hôn với chồng và dẫn 3 con về sống tại nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Đang (SN 1958, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh). Thời gian này, Thắm quen biết, nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Phong (ngụ tại địa phương) nhưng bị bà Đang ngăn cản. Ngày 5/2/2013, bà Đang đi vắng thì Phong đến nhà chơi. Khi trở về, phát hiện Phong ở nhà mình cùng với Thắm, bà Đang bực tức đánh và đuổi cả 2 ra khỏi nhà.

Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang 4
Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thị Thắm tại phiên tòa.

Đến 20h30’ cùng ngày, Thắm về nhà nhìn thấy bà Đang đang cúng đã đi vòng cửa sau gọi con gái mở cửa vào nhà. Lúc này, Phong đang đứng sau vườn thì Thắm điện thoại hỏi: “Anh đang ở đâu?”. Nghe Phong trả lời đang ở sau vườn, Thắm liền nói: “Bả (tức Bà Đang) đang tắm anh vô bóp cổ bả đi”. Nghe xong, Phong không đồng ý, thì Thắm năn nỉ: “Giúp em lần này đi”, rồi ra mở cửa cho Phong vào nhà. Phong ngồi nấp bên hông tủ thờ, chờ ra tay giết bà Đang.

Tắm xong, bà Đang tiếp tục chửi Thắm về mối quan hệ với Phong, rồi cầm búa đuổi Thắm chạy ra phía căn nhà trước. Trong lúc đuổi đánh Thắm, bà Đang bị Phong đi từ phía sau đến bóp cổ. Khi đó, Thắm chạy đến lấy cái búa trên tay bà Đang. Khi nạn nhân lả dần đi, Phong kéo lại gần cửa buồng đè xuống đất và bóp cổ cho đến chết.

Sau khi giết bà Đang, Thắm nói Phong: “Kiếm chỗ nào phi tang bả đi”. Phong lấy dây chuyền 3 chỉ vàng 18Kara, tiền, điện thoại di động của bà Đang đưa cho Thắm còn Phong giữ điện thoại.

Sau đó, Phong lấy mền, dây dù, đá và mang xác bà Đang xuống xuồng bơi ra sông Cái Nhỏ (thuộc thủy phận xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) neo xác nạn nhân dưới lòng sông. Đến ngày 8/2/2013, người dân phát hiện xác bà Đang nổi trên sông Cái Nhỏ nên trình báo cơ quan Công an.

Nghi án thiếu phụ bị cướp trang sức, ném xác xuống sông

Khoảng 5h ngày 18/7, xác một phụ nữ nổi trên sông Cái (đoạn chảy qua xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa). Nạn nhân nằm úp, mặc áo chống nắng, quần soóc... Người này sau đó được xác định Đỗ Thị Oanh (48 tuổi).

Theo người thân cho biết, chị Oanh rời nhà vào lúc 23h hôm qua, trước khi đi nói với con trai rằng "có việc". Đến 2h hôm sau, không thấy chị về, gia đình hỏi thăm người thân và bạn bè nhưng không có tin tức.

Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang 5
Đoạn sông phát hiện xác chị Oanh. Ảnh: Lê Hoàng

Cũng theo người nhà chị Oanh, chị đeo nhẫn và lắc vàng song hiện trên xác không có những tài sản này, chỉ còn chiếc điện thoại trong túi.

Nhà chức trách cho biết sau gáy của chị Oanh có một vết thương tụ máu khá lớn nên nghi ngờ nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản rồi vứt xác xuống sông. Nguyên nhân cái chết của chị Oanh vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Nhân viên ngân hàng giết đồng nghiệp vứt xác xuống sông

Vụ giết người, cướp tài sản xảy ra hồi 13h30 ngày 28/1/2011. Cơ quan CSĐT sau đó đã bắt giữ bắt Trương Mạnh Quân (SN 1979, ở số 21 ngõ 364 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), là nhân viên Kiểm ngân một Ngân hàng quốc doanh.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận, trưa 28/1, đối tượng này đã gọi anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh), là người làm cùng cơ quan đến nhà riêng nói để giải quyết mâu thuẫn trong việc vay nợ. Lợi dụng lúc nạn nhân không cảnh giác, Quân dùng xà beng đánh vào đầu anh Tài, làm nạn nhân chết tại chỗ.

Quân cướp của nạn nhân 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Để phi tang, Trương Mạnh Quân đã cho xác anh Tài vào bao tải, dùng xe máy chở đến cầu Vĩnh Tuy, ném xuống sông Hồng.

Hiếp, giết nữ sinh rồi vứt xác trôi sông

Ngày 30/7/2013, Tòa án nhân dân Tối cao đã xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tại xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa, về tội “giết người, hiếp dâm”.

Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang 6
Bị cáo Lê Tuấn Anh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 11/8/2012, Lê Tuấn Anh thấy em Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1995, là hàng xóm, đang ở nhà một mình. Tuấn Anh liền đi tới cổng nhà em Ngọc, nhưng rồi lại bỏ về. Đi đến nửa đường, Tuấn Anh vội quay lại vào nhà em Ngọc. Khi vào đến sân thì chó có sủa, thấy vậy em Ngọc sợ quá, nên có gọi điện thoại cho ông Trịnh Hồng Lý, công an thôn.

Nghe em Ngọc gọi điện báo công an, sợ bị bắt và lộ hành vi “đột nhập” vào nhà. Tuấn Anh liền xông đến dùng gậy, đèn pin đập vào đầu em Ngọc tới tấp. Thấy em Ngọc bất tỉnh, Tuấn Anh ôm nạn nhân đưa ra bờ sông gần đó, rồi bóp cổ cho đến chết.

Sau đó, Tuấn Anh đã cởi quần áo Ngọc ra và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính xong, hắn dùng áo ngực trói chặt hai tay nạn nhân lại, rồi vứt xuống sông phi tang. Sau khi gây án, Tuấn Anh đã bỏ trốn và đến trưa ngày 13/8/2012 thì bị bắt.

Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 21/1/2013, Lê Tuấn Anh bị tòa án nhân dân Thanh Hóa, tuyên phạt về hai tội “giết người” và “hiếp dâm”. Với tổng hình phạt 18 năm tù (7 năm tù tội hiếp dâm, 18 năm tù tội giết người), vì khi gây án, bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Sau khi xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại, cùng bị cáo Lê Tuấn Anh có đơn kháng cáo lên trên. Lê Tuấn Anh kháng cáo về việc xin giảm án, còn gia đình bị hại kháng cáo đề nghị điều tra lại tuổi của Lê Tuấn Anh, vì cho rằng đã đủ 18 tuổi.

Qua hồ sơ tài liệu, chứng cứ điều tra, HĐXX khẳng định bị cáo Lê Tuấn Anh khi gây án chưa đủ 18 tuổi và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nguyễn Đức Nghĩa và vụ án xác chết không đầu

Sinh ra trong gia đình gia giáo, bản thân là sinh viên đại học Ngoại thương nhưng Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, thường trú 112 đường Điện Nước, tổ 7 phường Lãm Hà, Kiến An, TP. Hải Phòng) lại chính là hung thủ gây ra tội ác động trời.

Trưa 17/5/2010, người dân sống tại khu nhà G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bàng hoàng phát hiện xác nữ giới trong mảnh vải che thân. Rùng rợn hơn, xác chết này đã bị mất đầu và một số bộ phận khác trên cơ thể.

Rùng mình những vụ án ném xác nạn nhân xuống sông phi tang 7
Nguyễn Đức Nghĩa đứng trước vành móng ngựa

Vụ việc lập tức được báo lên cơ quan công an. Căn cứ vào khám nghiệm tử thi, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Linh (ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) và đối tượng gây án là Nguyễn Đức Nghĩa.

Cuối năm 2007, sau khi chia tay chị Linh, Nghĩa quen và yêu Hoàng Thị Yến (sinh viên, ở phòng 1101, nhà G4 Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Dù đang yêu chị Yến, nhưng Nghĩa vẫn liên lạc với chị Linh. Ngày 3/5/2010, sau khi được chị Yến nhờ trông nhà, Nghĩa điện thoại rủ Linh đến nhà chơi. Đến 21h30, sau khi quan hệ tình dục, thấy chị Linh nghe cuộc điện thoại từ một người bạn, Nghĩa bỗng nổi cơn ghen.

Lợi dụng lúc chị Linh đứng soi gương, Nghĩa dùng dao gọt hoa quả đâm một nhát vào lưng chị Linh khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Nghĩa cắt rời phần đầu, chặt hết vân tay của 10 đầu ngón tay rồi quấn xác vào chăn đem giấu ở phòng kỹ thuật rác trên tầng 13 của khu nhà. Để tránh bị camera ghi lại hình ảnh, hắn đã đi theo mép phải của hành lang, rồi sau đó lau dọn hết vết máu vương vãi trên sàn.

Phần thi thể còn lại của nạn nhân cùng quần áo, hắn đem vứt ở sông Cầm, Quảng Ninh, cách Hà Nội 200km. Những ngày sau đó, Nghĩa còn quay trở lại căn phòng gây án, thấy còn vết máu bắn trên giường hắn tiếp tục dùng mực để che giấu. Với hành vi phạm tội dã man, Nghĩa đã bị tuyên án tử hình.
Chia sẻ