Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Những cơn ác mộng, sự ám ảnh và cả ký ức đầu tiên thời thơ ấu được nữ nhiếp ảnh gia Lottie Davies tái hiện lại một cách sống động và có phần... kinh dị.

Nữ nhiếp ảnh gia Lottie Davies đã thu thập và tái hiện lại những cơn ác mộng và ký ức đầu tiên của tuổi thơ để cho ra đời bộ ảnh "Những ký ức và cơn ác mộng".

Trong những ký ức tuổi thơ đầu tiên, Davies khoảng 2 tuổi rưỡi. Cô nhớ mình đã chạy qua hành lang bệnh viện để tới chỗ mẹ và em trai mới sinh. Cô thoáng thấy bóng dáng một chú ngựa đồ chơi trong góc phòng khác và tự bảo mình sẽ quay trở lại và chơi với chú.

Davies cho hay, những ký ức đầu tiên thường được ghi lại như hình ảnh dưới bóng đèn nháy. Đó thường là những hồi ức sống động về một sự kiện.

"Tôi nhận ra bản thân mình hay nghĩ về ký ức tuổi thơ đầu tiên và mơ màng về bản chất của nó. Đó là ký ức về một giây phút mà tôi gần như có thể hình dung trong trí tưởng tượng của mình theo một cách nào đó", Davies nói.

Sau đó, cô bắt đầu nhờ bạn bè gửi cho mình những cơn ác mộng hoặc ký ức của họ qua e-mail để cô có thể tái hiện và minh họa lại. Nữ nhiếp ảnh gia đã mất khoảng 18 tháng để thực hiện bộ ảnh lạ này.

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 1
Một con quỷ ngồi bên giường trong cơn ác mộng thực sự của một người bạn Lottie Davies

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 2
Cơn ác mộng kinh hoàng của một cô gái khác khi bị những người dị thường bắt giữ trong ngôi nhà gỗ

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 3
Ký ức đầu tiên của Davies lúc 2 tuổi rưỡi, khi cô chạy qua hành lang bệnh viện và một chú ngựa gỗ đồ chơi để đến chỗ mẹ và em trai mới sinh

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 4
Bức ảnh này mô tả lại ác mộng của một phụ nữ khi con gái của cô dường như bị sao chép lại y hệt, chỉ khác màu tóc và màu mắt

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 5
Bức ảnh thuật lại cơn ác mộng của một bà mẹ khi con trai mình mới sinh và cái bóng của người yêu cũ xuất hiện rồi bắt đầu đổ bồ hóng lên đứa trẻ

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 6
Ký ức đầu tiên của một người tham gia dự án là khi cha mẹ chuẩn bị đi làm

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 7
Trong cơn ác mộng này, một cô bé bị bắt phải giết một bé gái khác hoặc cha của em sẽ bị người khác giết hại

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 8
Khi Davies gửi bức ảnh này cho một người chia sẻ ký ức với cô, người phụ nữ cho hay trông nó khác hoàn toàn nhưng cảm giác thì y hệt

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 9
Ác mộng của một người phụ nữ bị một linh mục túm lấy trên thuyền, ở đầu bên kia chiếc thuyền là con gái của cô

Rùng mình bộ ảnh tái hiện những ác mộng ghê sợ 10
Ký ức đầu tiên của một phụ nữ là vào những năm 1980, khi cô bé mặc bộ quần áo ngủ và đi bộ trong khu vườn trang trí đêm Giáng sinh của nhà hàng xóm

Chia sẻ