Bộ phim của tôi:

"Ruby Sparks": Yêu ai đó đã là một phép màu!

Jen,
Chia sẻ

Nếu ai cũng nhận ra tình yêu tự thân nó đã là một phép màu mà thượng đế ban cho trái tim con người, chắc hẳn họ sẽ trân trọng và không bao giờ đánh mất nó.

Không ít người trong chúng ta vẫn tự vẽ ra cho mình một hình mẫu người yêu lý tưởng. Nhưng bạn có tưởng tượng ra một ngày người yêu lý tưởng đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt bạn, bằng xương bằng thịt?

Đó là câu chuyện xảy ra trong Ruby Sparks. Nhưng nhân vật nam chính - Calvin Weir-Fields không vẽ ra cô người yêu đó. Anh tạo ra nàng. Nàng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của anh.

"Ruby Sparks" (2012) trailer


Ruby Sparks, 26 tuổi, đến từ Dayton, Ohio, phải lòng Humphrey Bogart và John Lennon, khóc nức nở vào ngày nàng phát hiện ra thần tượng của mình đều đã chết cả. Ruby bị đuổi ra khỏi trường trung học vì ngủ với giáo viên. Nàng không biết lái xe, cũng chẳng có một chiếc máy tính cá nhân. Nàng ghét tên đệm của mình - Tiffany. Ruby Sparks, nàng sống động như một ánh Mặt trời buổi sớm, nàng vừa kỳ quặc, vừa lộn xộn, lại vừa đáng yêu. Nàng xuất hiện trong những giấc mơ của chàng nhà văn và sau đó hiện lên trong những trang bản thảo của chàng.



Calvin yêu nàng - cô gái mà anh tạo ra trong cuốn tiểu thuyết của mình. Cho đến một ngày, nàng bỗng dưng xuất hiện trong nhà anh, không báo trước. Nàng chân thực như nàng vẫn thế, mắt xanh, tóc đỏ, đi tất màu. Nàng biết tên con chó của anh. Nàng đi lại, nấu ăn và cười nói rộn ràng trong căn bếp.

Ban đầu, Calvin ngỡ mình điên. Chàng nhà văn nghĩ rằng vì quá yêu mà anh đã tưởng tượng ra nàng sống trong căn hộ của mình. Anh cầu cứu sự giúp đỡ từ những người khác. Nhưng Calvin không điên, bởi Ruby có thật. Nàng không được sinh ra như những người bình thường khác, chính Calvin đã tạo ra nàng, bằng trí tưởng tượng kỳ ảo và những con chữ.


Từ đây, bộ phim tái hiện cuộc sống của Calvin và Ruby như các cặp đôi bình thường khác: hẹn hò, đi xem phim, nghe nhạc, dự tiệc, đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Calvin tận hưởng cuộc sống yêu đương hạnh phúc bên Ruby và cất những trang bản thảo dang dở vào trong tủ kín.

Nhưng rồi Calvin và Ruby cũng phải đối mặt với những vấn đề mà bất cứ cặp đôi yêu nhau nào cũng phải trải qua: mâu thuẫn, cãi vã, bất đồng quan điểm... Đôi khi Ruby muốn được vùng vẫy trong một thế giới không Calvin, để gặp gỡ, giao lưu với những con người khác.

Đó là khi Calvin bị sự ích kỷ làm cho mù quáng. Thế giới của anh xưa nay chỉ có Ruby, anh hụt hẫng và ghen tỵ khi Ruby tận hưởng một cuộc sống khác ngoài anh. Đó cũng là khi Calvin quay về với những trang bản thảo dang dở của mình. Anh muốn tiếp tục với công việc "tạo ra" Ruby. Anh thao túng người yêu bằng con chữ. Khi ngọn lửa ích kỷ được nhen lên, nó bắt đầu ăn mòn mọi thứ và rồi bùng lên thành đám cháy lớn, khiến những người trong cuộc đều tổn thương...


Sở hữu một kịch bản sáng tạo, Ruby Sparks khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa thích thú theo dõi câu chuyện. Phim kết hợp hoàn hảo giữa lãng mạn và hài hước cùng nhiều góc quay đẹp, diễn xuất tự nhiên của diễn viên. 

Ruby Sparks không chỉ là một hành trình tình yêu kỳ lạ của Calvin - Ruby mà còn là nơi chúng ta soi chiếu bản thân mình. Có ai hoàn hảo trong tình yêu không? Câu trả lời là không, ngay cả khi đối tượng là hình mẫu lý tưởng trong bạn. Trong con người luôn tồn tại bóng tối của sự ích kỷ. Kẻ đang yêu lại càng ích kỷ. Đỉnh điểm của lòng ích kỷ có thể hủy hoại mọi thứ, và con người chỉ kịp nhận ra mình sai khi đã mất tất cả.

Câu chuyện tình của Calvin và Ruby, những diễn biến trong hành trình yêu đương của họ khiến tôi liên tưởng tới một câu nói, rằng hãy yêu người yêu bạn như giữ cát trong lòng bàn tay. Bạn càng nắm chặt thì cát lại càng trôi đi mất. Trong tình yêu, người ta không "tạo ra" nhau, mà nương tựa vào nhau, người này chấp nhận điểm không hoàn hảo của người kia để lấp đầy nó.


Tôi thích cách mà Calvin kể lại câu chuyện tình yêu kỳ lạ của mình với những độc giả của anh khi bộ phim kết thúc: "Người ta đọc và nghĩ câu chuyện này là một phép màu, nhưng bản thân việc yêu ai đó đã là một phép màu". Giá như tất cả chúng ta đều nhận ra điều này để kịp thời trân trọng tình yêu trước khi lòng kiêu hãnh và thói ích kỷ của chúng ta bóp chết nó.

Và cuối cùng, điều mà Ruby Sparks gửi tới khán giả, đó là không bao giờ muộn cho một sự bắt đầu, ngay cả khi mọi thứ đã trở nên lộn xộn không thể cứu vãn. Sự khởi đầu tạo nên mọi thứ!
Chia sẻ