Rửa xe, cắt tóc, đánh giày tận thu ngày cuối năm

Theo ANTĐ,
Chia sẻ

Ngày cuối cùng của năm cũ cũng là thời điểm hốt bạc của 3 nghề này. Tranh thủ làm, nhiều người thậm chí còn không kịp ăn trưa.

Cóng tay rửa xe

Sáng ngày 22-1, chúng tôi đi một vòng quanh các điểm rửa xe lớn, tập trung của Hà Nội như phố Liên Trì, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Khánh Toàn,  Võ Thị Sáu, Lê Văn Lương… thấy bãi nào cũng “ngập” những xe. Liên tục những ngày vừa qua, Hà Nội có mưa phùn, xe cộ vì thế trông nhem nhuốc bẩn thỉu. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, nên nhiều người muốn rửa sạch sẽ chiếc xe, đón năm mới.

Các bãi rửa xe đều chật kín ngày cuối năm.

Anh Bân, chủ  điểm rửa xe Đức Bân (phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy) vừa tham gia hút bụi một chiếc ô tô vừa nói: "Bình thường tôi có hơn 10 thợ, hôm nay một số về quê ăn Tết, nài nỉ mãi mới còn 6  thợ ở lại. Thiếu người, tôi cũng phải làm. Vừa mới mở mắt, 6h sáng đã có người đánh xe vào bãi rửa, đến giờ này còn chưa được ăn trưa".

Cậu thợ tên Hiếu, tháo chiếc găng tay cao su, để lộ đôi bàn tay tím tái vì lạnh cười: "Mất hết cảm giác rồi anh ạ, không được nghỉ một phút nào, từ sáng tới giờ phải rửa đến gần 50 xe rồi. Nhà em ngay Thường Tín, chiều tối chạy xe máy một tí là về tới nơi, nên ở lại làm thêm".

Giá rửa xe ô tô (loại du lịch 4 chỗ) đồng hạng là 100.000đ/xe. Tính sơ, riêng buổi sáng điểm rửa xe của anh Bân đã thu được 5 triệu đồng. Tốc độ rửa cũng được đẩy nhanh một cách kinh hoàng, chỉ hơn 10 phút là một chiếc xe đã được “xử lý” xong (bình thường phải lâu gấp đôi).

Anh Toàn, một chủ xe ôtô vừa rửa xong, chỉ vết bẩn còn loang lổ trên kính lái, lắc đầu: “Ngày này họ rửa ẩu lắm, nhưng biết làm sao được, mình cẩn thận thì tự lau chùi thêm”.

Hoa mắt cắt tóc

Đầu Cửa Nam có một hiệu cắt tóc nhỏ, bình dân. Ngay thường khá đông khách, đến những ngày giáp Tết, cánh mày râu đến đây chỉnh sửa đầu tóc càng tăng. Cửa hiệu chỉ rộng chừng gần 2m2, nên không có chỗ ngồi đợi, khách đứng tràn cả ra vỉa hè chờ đến lượt lên ghế quay.

Nhiều người quá bận, đến ngày 30 Tết mới kịp đi cắt tóc, cạo râu.

Anh thợ cắt tóc, tay tông-đơ, tay điện thoại. Cứ vài phút lại có khách quen gọi tới hỏi xem đến lượt hay chưa, và câu trả lời quen thuộc là: “45 phút nữa anh hãy tới nhé”. Bình thường cắt tóc tại đây được cạo râu miễn phí, hôm nay “tiết mục” này bị bỏ qua với lời xin lỗi thông cảm của anh thợ cắt tóc.

Cửa hàng bình dân nên giá rẻ: bình thường chỉ 35.000đ/cắt; ngày Tết, tăng thêm một chút. Nhưng thường khách quen biết ý, đưa cả tờ 50.000đ mà không nhận trả lại. Một chiếc đầu cắt cua tròn, với anh thợ này mất không quá 15 phút; trường hợp tóc dài, cắt kiểu thì lâu hơn chút.

Chỉ cặp lồng cơm, chị vợ vừa mang ra, anh thợ cắt tóc bảo: "Đấy, đến ăn trưa còn chẳng có thời gian. Cắt liên tục từ sáng tới giờ hoa hết cả mắt. Cố đến 5h chiều là nghỉ, về nhà còn dọn mâm cơm cúng ngày 30 Tết".

Rủn chân lang thang đánh giày

Ngồi gần một hàng bia tại ga Hà Nội, Hiếu và Hoàng, mỗi đứa cầm một cái bàn chải, quét lia lịa trên chiếc giày cầm trên tay. Xung quanh, còn la liệt cả chục đôi giày khác.

Không ít người đánh giày chấp nhận ở lại Hà Nội kiếm tiền thay vì về quê ăn Tết.

Từ sáng đến quá trưa, hai đứa đã xài hết gần…3 hộp xi, bằng số lượng của 5 ngày đi đánh giày bình thường. Thuê trọ chung tại bãi An Dương, Hiếu và Hoàng đi lang thang đến rủn cả chân thì tìm về quán bia này, ngồi bệt tại chỗ.

Giá đánh giày ngày Tết này, tùy mặt khách mà lấy, từ 10-15.000đ/lần. Làm cả năm không sướng bằng “cày” một vụ Tết, nên cả hai quyết không về quê, ở lại Thủ đô kiếm tiền.
Chia sẻ