Rihanna đau đớn vì em họ bị bắn chết sau đêm Giáng sinh

PA DUN,
Chia sẻ

Rihanna quá đau đớn trước cái chết đột ngột của em họ.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Rihanna đã có những dòng chia sẻ khá xót xa về cái chết của người em họ.

Cô chia sẻ: "Yên nghỉ nhé em họ của chị. Không thể tin được, em còn khoác tay chị đêm qua mà. Chị không thể tin được đó là lần cuối cùng chị có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em. Chị luôn luôn yêu em".

Người đẹp cũng để hashtag: Ngưng bạo lực súng đạn.

Rihanna đau đớn vì em họ bị bắt chết sau đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Rihanna và Tavon vô cùng thân thiết.

Theo truyền thông Mỹ, em họ của Rihanna là Tavon Kaiseen Alleyne, 21 tuổi đã qua đời tại quê nhà Barbabos. Tavon là nạn nhân của một vụ nổ súng sau đêm Giáng sinh.

Theo cung cấp từ phía cảnh sát, Tavon bị bắn vào lúc 19h (giờ địa phương) khi đang đi bộ trên con đường gần nhà, đường Michael, Barbados. Kẻ bắn Tavon là một người đàn ông lạ mặt, hắn bỏ trốn ngay sau khi bắn Tavon bằng nhiều phát súng.

Rihanna đau đớn vì em họ bị bắt chết sau đêm Giáng sinh - Ảnh 2.

Trước nỗi đau quá lớn, Rihanna kêu gọi mọi người ngừng bạo lực súng đạn.

Hiện tại cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra tìm kiếm nghi cán của vụ nổ súng. hà chức trách vẫn đang tìm kiếm nghi can của vụ giết người này.

Cũng theo Rihanna, trước ngày mất, Tavon đã cùng gia đình cô tụ tập mừng lễ Giáng sinh. Trước sự mất mát quá lớn, người đẹp vô cùng đau lòng, cô cũng kêu gọi mọi người ngừng bạo lực bằng súng đạn.

Nguồn: IG

Chia sẻ