BÀI GỐC Tiếc thanh xuân nên mình nấn ná không chịu lấy chồng để bây giờ đám cưới có nguy cơ tan rã

Tiếc thanh xuân nên mình nấn ná không chịu lấy chồng để bây giờ đám cưới có nguy cơ tan rã

Mấy năm hi sinh cho người yêu vậy mà bây giờ vị thế của mình đang bị lung lay chị em ạ.

3 Chia sẻ

Radio: Bị hàng xóm xỉa xói suốt ngày vì 30 tuổi chưa chịu lấy chồng, tôi đáp lại câu này khiến bà ta “tắt điện”

Bôm Bốp NF, Video: Nha Nguyễn,
Chia sẻ

Tuổi tác không bao giờ là cột mốc để kết hôn, chúng ta chỉ nên kết hôn khi thấy đủ tin tưởng vào người bạn đời của mình mà thôi.

Gần khu nhà tôi ở hầu như chỉ còn độc tôi là con gái tuổi băm chưa lấy chồng. Suốt ngày mẹ tôi ca thán đã đành, lại còn được cả mấy bà hàng xóm chuyên đi hóng chuyện người khác và thêm dầu vào lửa. Ít nhất vài lần tôi nhận được những câu nói cạnh khóe không hay của hàng xóm về chuyện "sao lớn tuổi rồi mà không lấy chồng đi cháu?"

Những lần ấy tôi thường cười cho qua, vì nghĩ người ta có quan tâm tới mình thì mới hỏi han. Về sau tôi cũng hơi bực dọc, nhưng vì ngại cho là vô lễ với người lớn nên tôi không trả lời, cũng không tiếp chuyện nữa. Nhiều người cứ nghĩ đem chuyện lấy chồng ra giục giã người khác mà hay ho, trong khi đó là chuyện cả đời chứ có phải muốn lúc nào cũng được đâu?

Những lần ấy tôi thường cười cho qua, vì nghĩ người ta có quan tâm tới mình thì mới hỏi han. Về sau tôi cũng hơi bực dọc, nhưng vì ngại cho là vô lễ với người lớn nên tôi không trả lời, cũng không tiếp chuyện nữa. Nhiều người cứ nghĩ đem chuyện lấy chồng ra giục giã người khác mà hay ho, trong khi đó là chuyện cả đời chứ có phải muốn lúc nào cũng được đâu?

Mới mấy hôm trước, bạn tôi một nách hai con chạy sang nhà tôi nửa đêm tá túc nhờ vì bị chồng vũ phu đánh đập. Nó cũng kết hôn vì nghĩ đã đến lúc cần tìm người xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng tổ ấm đâu chẳng thấy, chỉ thấy kể từ sau khi lấy chồng với hai lần chửa đẻ bụng bầu vượt mặt, bạn tôi trở nên hốc hác xanh xao đáng thương, lại bị coi là cái máy đẻ rồi chỉ biết ở nhà "ăn bám".

Ngày hôm qua tôi cũng vừa phải căng tai nghe câu chuyện lâm li bi đát của bà chị đồng nghiệp chỉ vì 31 tuổi mà chưa có chồng. Anh người yêu chẳng những không đả động chuyện kết hôn mà còn đi thả thính hết cô gái này đến cô gái nọ, bị chị tôi bắt gặp, chị tôi làm cho một trận ra ngô ra khoai.

Thế xong rồi chị tôi khóc lóc, nói rằng tuổi xuân của chị qua rồi mà vẫn không kiếm được tấm chồng cho tử tế. Tôi đặt lại vấn đề, nếu chị không dứt khỏi cái anh chàng lăng nhăng kia liệu sau này lấy về anh ta có thể trở thành một tấm chồng tử tế hay không? Hay biết là biển khổ mà vẫn phải phi thân vào?

Radio: Bị hàng xóm xỉa xói suốt ngày vì 30 tuổi chưa chịu lấy chồng, tôi đáp lại câu này khiến bà ta “tắt điện” - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi không sợ kết hôn mà chỉ là tôi đang muốn mình cẩn trọng hơn một chút. Tôi vẫn có người yêu, mối quan hệ giữa chúng tôi với gia đình hai bên rất tốt. Nhưng cả tôi và anh đều muốn cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu lẫn nhau cho thấu đáo. Trong khoảng thời gian độc thân ấy, tôi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống độc thân tươi đẹp của mình.

Vẫn biết gái lớn phải gả chồng, nhưng chúng ta cũng chỉ nên lấy chồng khi mình thấy đủ sẵn sàng, đủ tin yêu thôi chứ? Huống hồ những việc này đều nằm trong dự định của mỗi chúng ta, duyên đến thì đón nhận, duyên chưa đủ thì chờ thêm, hơi đâu mà nghe hàng xóm bàn ra tán vào?

Thế là đúng hôm bà hàng xóm lại sang nhà tôi buôn chuyện, nhìn thấy tôi lại tiếp tục bài ca muốn thuở:

"Ly ơi bao giờ cháu lấy chồng? Mày không lấy thì bạn bè nó cười cho đấy, bằng tuổi chúng nó đã một nách 2 con rồi đấy!"

Tôi nhún vai, bình thản đáp:

"Chồng có phải mớ rau thích thì ra chợ mua là được đâu cô. Cháu kỹ tính lắm, kể cả có là mớ rau cũng phải chọn rau sạch rau ngon, cháu không chọn bừa, về khổ một đời cô ạ."

Radio: Bị hàng xóm xỉa xói suốt ngày vì 30 tuổi chưa chịu lấy chồng, tôi đáp lại câu này khiến bà ta “tắt điện” - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Lần đầu tiên bị phản pháo sau nhiều lần bĩu môi bĩu mỏ, chắc bà hàng xóm nhà tôi cảm thấy sốc nhiệt ít nhiều. Nhưng tôi cũng kệ thôi. Với những người thích tọc mạch chuyện người khác làm niềm vui thì đành phải thẳng thắn cho lần sau dễ thở.

Trước khi bà hàng xóm ra về, tôi còn cố với thêm để chắc rằng lần sau không bao giờ bị làm phiền bởi những câu nói tò mò vô duyên về chuyện chồng con như thế nữa:

"Cháu mới 30 thôi, trẻ chán, cháu còn lâu mới lấy chồng nên cô cứ thong thả mà qua chơi với cháu mỗi ngày nhé!"

Kể từ đấy về sau, cuộc sống độc thân của gái tuổi băm như tôi vốn rực rỡ lại càng rực rỡ hơn. Đơn giản vì chẳng có ai giục giã chuyện cưới hỏi chồng con chi hết. Cuộc sống thế mới là sống chứ, chồng là chồng chứ có phải mớ rau đâu mà đua nhau mua kẻo hết phiên chợ làng!

Chia sẻ