Ra mắt mẹ chồng tương lai, nàng dâu bị loại ngay lập tức vì lỡ nói một câu quen thuộc về chuyện “ăn cơm trước kẻng”

Lee NF,
Chia sẻ

Không ngờ chỉ vì một câu nói vừa thật lòng vui vẻ mà cô gái đã bị mẹ của người yêu loại thẳng tay.

Yêu Kiên 6 tháng thì Phương được anh dẫn về nhà ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin. Nhiều người cũng bảo cả hai tiến tới quá nhanh song họ đều là những người trẻ, yêu đương tìm hiểu rồi kết hôn không còn quá phải rườm rà như trước nữa, miễn sao cảm thấy yêu nhau, muốn gắn bó quãng đời còn lại với nhau là được.

Phương năm nay 25 tuổi, là một cô gái khá xinh xắn, giỏi giang, năng động và đặc biệt là có lối sống hiện đại. Cô gái trẻ cũng được mọi người yêu mến vì sự thật thà, thẳng thắn. Những tưởng, hàng tá ưu điểm ấy sẽ giúp Phương ghi điểm tuyệt đối trong mắt mẹ chồng tương lai nhưng không, cô đã thất bại ngay lần đầu tiên diện kiến bà.

Ra mắt mẹ chồng tương lai, nàng dâu bị loại ngay lập tức vì lỡ nói một câu quen thuộc về chuyện “ăn cơm trước kẻng” - Ảnh 1.

Một câu nói lỡ lời đã khiến Phương mất điểm hoàn toàn trong mắt mẹ chồng tương lai. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, Phương đến khá sớm, mua quà đầy đủ cho các thành viên trong gia đình. Sự xinh xắn, thông minh, lễ phép của Phương nhanh chóng lấy được thiện cảm từ mẹ chồng. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi cô và bác gái cùng vào bếp nấu nướng. Vừa nấu ăn, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ về những câu chuyện trong cuộc sống.

Bác gái cũng thẳng thắn hỏi Phương về dự định tổ chức đám cưới của hai đứa. Không biết lúc đó Phương nghĩ gì hay quên mất rằng mình đang nói chuyện với mẹ chồng tương lai nên vừa nói vừa cười, Phương hồn nhiên đáp: "Khi nào bác sĩ bảo cưới thì chúng cháu sẽ cưới ạ".

Nói xong câu này, Phương cũng nhận ra mình đã bị hớ nhưng tất cả đã muộn, mẹ chồng tương lai bắt đầu có ấn tượng xấu về cô ngay sau giây phút ấy. Mặt bác gái thay đổi biểu cảm nhanh đột ngột, căn bếp bỗng bao trùm một không khí im lặng, ngột ngạt đáng sợ. Biết mình vừa lỡ lời nên Phương cũng khá mất tự tin. Sau đó, Phương có hỏi gì thì bác gái mới đáp rất nhạt nhẽo chứ tuyệt nhiên không cởi mở với cô như trước nữa.

Lát sau Kiên ở trên nhà chạy xuống, anh cũng bất ngờ bởi lúc trước còn thấy mẹ và người yêu cười cười nói nói mà giờ cả hai không ai nói với ai câu gì. Bữa cơm gia đình cũng trở nên căng thẳng, mất vui.

Dự định sẽ trò chuyện với bác gái nhiều hơn sau bữa cơm nhưng sau khi rửa bát xong, Phương xin phép ra về, mẹ của Kiên cũng không giữ cô ở chơi thêm dù chỉ là xã giao.

Ra mắt mẹ chồng tương lai, nàng dâu bị loại ngay lập tức vì lỡ nói một câu quen thuộc về chuyện “ăn cơm trước kẻng” - Ảnh 2.

Mẹ Kiên tuy trẻ trung nhưng lại là người khá cổ xưa, bà nhất quyết phản đối chuyện tình cảm của Kiên và Phương. (Ảnh minh họa)

Trên đường về, Phương kể với Kiên chuyện đã xảy ra. Anh phanh xe gấp ở giữa đường, không khỏi ngỡ ngàng vì sao một cô gái thông minh, sắc sảo như Phương lại nói ra câu đó với mẹ mình. 

"Thôi chết rồi, mẹ anh tuy bề ngoài nhìn có vẻ hiện đại nhưng tính cách lại hơi cổ xưa một chút. Bà không thích kiểu nói chuyện như vậy đâu. Hơn nữa, bố anh lại làm kinh doanh, rất kị việc con dâu có bầu trước vì sợ sẽ gặp vận xui, em nói thế bảo sao mẹ anh nặng mặt ra như vậy" – Kiên vò đầu bứt tai nói.

- "Em đâu biết đâu, mà cũng không hiểu sao lúc đó lại nói ra cái câu như vậy. Giờ phải làm sao đây anh?" – Phương giải thích.

Trấn an bạn gái rằng sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng trong lòng Kiên cũng lo lắng bởi anh quá hiểu tính cách của mẹ mình. Đúng thật, bà kiên quyết yêu cầu con trai chia tay và tìm một cô gái khác đứng đắn hơn để yêu. Bà xem câu nói của Phương là một sự thô thiển, vô duyên và dứt khoát không chấp nhận dù Kiên có giải thích như thế nào.

Chia sẻ